jojolotus
04-12-2012, 23:30
- Bé gái 1 tuần tuổi Luz Milagros Veron người Argentina đã làm nên điều kỳ diệu khi sống lại sau hơn 10 giờ nằm trong nhà xác.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Perrando (Argentina) - nơi bé chào đời không thể giải thích nguyên nhân vụ việc hy hữu này. Trong khi đó, những nhân viên bệnh viện có liên quan đều đang bị đình chỉ công tác để điều tra.
Hiện giờ, bé Luz Milagros đang trong tình trạng ổn định nhưng vẫn được chăm sóc đặc biệt, một quan chức y tế cho biết.
http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images895261_anh_1.j pg
Hiện giờ, bé Luz Milagros đang trong tình trạng ổn định
Theo giám đốc bệnh viện - tiến sĩ Jose Luis Meirino, bé Luz Milagros chào đời ngày 3/4 và được sinh sớm 3 tháng.
Cũng theo ông Meirino, khi bé mới chào đời, các bác sĩ không thấy bé có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Họ đã theo dõi tình trạng bé một lúc rồi tuyên bố bé đã chết. Sau đó, 2 nhân viên bệnh viện đưa thi thể bé vào quan tài và đặt vào phòng lạnh.
"Tính đến thời điểm đó, bé vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống”, ông Meirino nói thêm.
Tối đó, mẹ bé, cô Analia Bouter muốn nhìn thấy thi thể con mình lần cuối. Nhân viên bệnh viện cho phép vợ chồng cô đến thăm em bé vào lúc 10 giờ tối. Từ lúc bé được tuyên bố qua đời đến lúc đó đã 12 giờ đồng hồ trôi qua.
http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images895262_anh_2.j pg
Mẹ bé Luz Milagros
Tuy nhiên, khi Bouter đến gần và chạm tay vào bé, cô bất chợt nghe thấy tiếng khóc dù cơ thể của bé vẫn lạnh ngắt. “Điều này chỉ có thể là một phép màu của Chúa”, bố bé xúc động nói.
Bé đã được đặt tên là Luz Milagros - tiếng Tây Ban Nha nghĩa là ánh sáng và phép lạ.
Một vụ việc gần như tương tự đã từng xảy ra tại Israel vào năm 2008. Một em bé được tìm thấy vẫn còn sống trong nhà xác dù các bác sĩ tuyên bố bé đã qua đời. Vào thời điểm đó, một số bác sĩ cho rằng chính nhiệt độ thấp bên trong nhà xác đã làm chậm quá trình trao đổi chất và giúp bé sống sót. Tuy nhiên, sau đó em bé này đã chết.
Nguyễn Ngọc Khanh (Theo CNN)
Các bác sĩ tại Bệnh viện Perrando (Argentina) - nơi bé chào đời không thể giải thích nguyên nhân vụ việc hy hữu này. Trong khi đó, những nhân viên bệnh viện có liên quan đều đang bị đình chỉ công tác để điều tra.
Hiện giờ, bé Luz Milagros đang trong tình trạng ổn định nhưng vẫn được chăm sóc đặc biệt, một quan chức y tế cho biết.
http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images895261_anh_1.j pg
Hiện giờ, bé Luz Milagros đang trong tình trạng ổn định
Theo giám đốc bệnh viện - tiến sĩ Jose Luis Meirino, bé Luz Milagros chào đời ngày 3/4 và được sinh sớm 3 tháng.
Cũng theo ông Meirino, khi bé mới chào đời, các bác sĩ không thấy bé có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Họ đã theo dõi tình trạng bé một lúc rồi tuyên bố bé đã chết. Sau đó, 2 nhân viên bệnh viện đưa thi thể bé vào quan tài và đặt vào phòng lạnh.
"Tính đến thời điểm đó, bé vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống”, ông Meirino nói thêm.
Tối đó, mẹ bé, cô Analia Bouter muốn nhìn thấy thi thể con mình lần cuối. Nhân viên bệnh viện cho phép vợ chồng cô đến thăm em bé vào lúc 10 giờ tối. Từ lúc bé được tuyên bố qua đời đến lúc đó đã 12 giờ đồng hồ trôi qua.
http://bee.net.vn/dataimages/201204/original/images895262_anh_2.j pg
Mẹ bé Luz Milagros
Tuy nhiên, khi Bouter đến gần và chạm tay vào bé, cô bất chợt nghe thấy tiếng khóc dù cơ thể của bé vẫn lạnh ngắt. “Điều này chỉ có thể là một phép màu của Chúa”, bố bé xúc động nói.
Bé đã được đặt tên là Luz Milagros - tiếng Tây Ban Nha nghĩa là ánh sáng và phép lạ.
Một vụ việc gần như tương tự đã từng xảy ra tại Israel vào năm 2008. Một em bé được tìm thấy vẫn còn sống trong nhà xác dù các bác sĩ tuyên bố bé đã qua đời. Vào thời điểm đó, một số bác sĩ cho rằng chính nhiệt độ thấp bên trong nhà xác đã làm chậm quá trình trao đổi chất và giúp bé sống sót. Tuy nhiên, sau đó em bé này đã chết.
Nguyễn Ngọc Khanh (Theo CNN)