tonycarter
04-17-2012, 04:58
(NLĐO) – Vụ đánh chém người xảy ra vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 16-4, ngay trong quán karaoke-cà phê Ti Gôn ở đường liên ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – TPHCM làm 2 anh em ruột là Đoàn Công Bình (SN 1986), Đoàn Công Ánh (SN 1990, quê Thanh Hóa), trọng thương.
Theo bác sĩ Phòng khám- Chẩn đoán y khoa Vĩnh Lộc (X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh), các nạn nhân bị chém vào phần mềm, khuỷa tay và đầu. Anh Bình bị chém 2 nhát, Ánh bị chém đến 8 nhát.
Vẫn chưa hết hoàn hồn, anh Bình kể lại: nguyên nhân anh Bình và em trai bị chém xuất phát từ chuyện tình cảm giữa anh Bình và bạn gái tên Mỹ. Trước đó, Mỹ quen với Đinh Văn Lợi (khoảng 32 tuổi, tạm trú xã Vĩnh Lộc A). Sau một thời gian, Mỹ phát hiện Lợi là một người bất hảo nên chia tay và quen Bình.
http://nld.vcmedia.vn/6cEahcccccccccccc87G Obsz0BDQEX/Image/2012/04/Photo0444_a2b95.jpg
Quán karaoke – cà phê Ti Gôn nơi đám giang hồ chém người vào ban ngày như chốn không người.
Phát hiện Mỹ quen anh Bình nên Lợi ghen và nhiều lần nhắn tin dọa sẽ chém chết nếu còn dám quen Mỹ. Sáng 16-4, Lợi yêu cầu anh Bình ra quán cà phê Ti Gôn để nói chuyện.
Đúng hẹn, Bình đi cùng Ánh và một người bạn khác tới quán. Trong lúc đang chờ cà phê thì hàng chục đối tượng từ ngoài xông vào quán. 3 tên dùng mã tấu chém 2 anh em anh Bình xối xả đến lúc bất tỉnh. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe máy bỏ đi.
Chiều cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc A cũng đã lấy lời khai của 2 bị hại để lập hồ sơ chuyển Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra.
Tin - ảnh: T. Tiến
Theo bác sĩ Phòng khám- Chẩn đoán y khoa Vĩnh Lộc (X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh), các nạn nhân bị chém vào phần mềm, khuỷa tay và đầu. Anh Bình bị chém 2 nhát, Ánh bị chém đến 8 nhát.
Vẫn chưa hết hoàn hồn, anh Bình kể lại: nguyên nhân anh Bình và em trai bị chém xuất phát từ chuyện tình cảm giữa anh Bình và bạn gái tên Mỹ. Trước đó, Mỹ quen với Đinh Văn Lợi (khoảng 32 tuổi, tạm trú xã Vĩnh Lộc A). Sau một thời gian, Mỹ phát hiện Lợi là một người bất hảo nên chia tay và quen Bình.
http://nld.vcmedia.vn/6cEahcccccccccccc87G Obsz0BDQEX/Image/2012/04/Photo0444_a2b95.jpg
Quán karaoke – cà phê Ti Gôn nơi đám giang hồ chém người vào ban ngày như chốn không người.
Phát hiện Mỹ quen anh Bình nên Lợi ghen và nhiều lần nhắn tin dọa sẽ chém chết nếu còn dám quen Mỹ. Sáng 16-4, Lợi yêu cầu anh Bình ra quán cà phê Ti Gôn để nói chuyện.
Đúng hẹn, Bình đi cùng Ánh và một người bạn khác tới quán. Trong lúc đang chờ cà phê thì hàng chục đối tượng từ ngoài xông vào quán. 3 tên dùng mã tấu chém 2 anh em anh Bình xối xả đến lúc bất tỉnh. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe máy bỏ đi.
Chiều cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc A cũng đã lấy lời khai của 2 bị hại để lập hồ sơ chuyển Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra.
Tin - ảnh: T. Tiến