PDA

View Full Version : Tóm chặt 'của quý' đối thủ, quý bà gây chết người


vuitoichat
04-23-2012, 12:26
Tức giận vì ông chủ quán không cho đỗ xe trước cửa, một người đàn bà 41 tuổi ở Hải Nam, Trung Quốc đã dùng tay bóp chặt “cậu nhỏ” ông ta để "dạy cho một bài học; nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Chuyện xảy ra khi người đàn bà đó, tên là Caixiu, đi xe máy tới trường đón con gái tan học. Trong khi chờ con, Caixiu loay hoay tìm cách đỗ xe trước mặt tiền một cửa hàng. Sợ chiếc xe máy gây cản trở khách vào mua bán, ông chủ cửa hàng liền lớn tiếng mắng mỏ, dùng từ thô tục để lăng mạ bà.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctapdoisong/20120423/13.jpg
Nạn nhân qua đời trước sự bất lực của nhân viên y tế.

Không chịu lép vế, Caixiu cầm điện thoại gọi chồng và anh trai tới “dằn mặt” đối phương. Vừa tới nơi, hai người đàn ông hùng hổ xông vào đấm đá túi bụi chủ cửa hàng. Thừa lúc chồng và anh trai khống chế được tay chân "đối thủ", Caixiu lao vào dùng tay bóp chặt “của quý” của ông ta, mặc kệ nạn nhân kêu la đau đớn. Chỉ vài phút sau, nạn nhân bỗng gục xuống đất trước sự ngỡ ngàng của người chứng kiến.

Ngay khi sự cố xảy ra, nhân viên y tế nhanh chóng được điều động tới hiện trường nhưng không kịp. Nạn nhân đã tắt thở và qua đời.

Lê Nguyệt (theo Chinabuzz)

hagan
04-23-2012, 12:42
Ony in china
chỉ có chó chệt mới có như vậy thôi

eaglevn
04-23-2012, 13:58
rồi đây VN sẽ bắt chước thói côn đồ của chệt+ ngay

johnnydan9
04-23-2012, 14:06
Một phụ nữ khoảng 41 tuổi (Hải Nam, Trung Quốc) đã dùng tay bóp chặt “của quý” của một ông chủ quán chỉ vì không cho bà đỗ xe trước cửa hàng. Hậu quả, ông chủ quán chết ngay tại chỗ.

Đó là bà tên là Caixiu, trong lúc chờ con gái tan học, bà đã đỗ xe trước mặt một cửa hàng. Do sợ chiếc xe máy gây cản trở khách vào mua bán, ông chủ cửa hàng liền lớn tiếng mắng mỏ, dùng từ thô tục để lăng mạ bà.

Ngay lập tức, bà Caixia gọi điện thoại cho chồng và em trai tới “dằn mặt”. Khi tới nơi, chồng và em trai bà Caixiu đã xông vào đấm đá túi bụi ông chủ cửa hàng. Nhân lúc “đối thủ” bị khống chế tay chân, bà đã lao vào dùng tay bóp chặt “của quý” của ông ta. Chỉ sau vài phút, nạn nhân bỗng gục xuống đất trước sự ngỡ ngàng của người chứng kiến.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=375555&stc=1&d=1335189984
Ngay khi sự cố xảy ra, nhân viên y tế nhanh chóng được điều động tới hiện trường nhưng không kịp. Nạn nhân đã tắt thở và qua đời.

(tổng hợp)

sac_nguyensinh
04-25-2012, 16:19
Chắc bà này dùng "thiếc sa chưởng" kakakakaka

jojolotus
04-25-2012, 23:56
Hôm 19/4 vừa qua, tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã xảy ra một vụ giết người dã man chỉ vì tranh chấp chỗ để xe.

Theo lời kể của nhân chứng, vụ việc xảy ra tại thành phố Haikou, tỉnh Hải Nam một người phụ nữ 41 tuổi đi xe đạp điện đến một ngôi trường tiểu học để đón cháu. Tuy nhiên, khi bà có ý định để nhờ xe trước một cửa hàng gần trường, bà đã bị ông chủ 42 tuổi của cửa hàng đuổi, không cho để.

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2012/04/25/13/31/120425bai6a1.jpg

Lời qua tiếng lại, hai bên đã cãi nhau to và rồi bắt đầu dùng vũ lực. Để được “hỗ trợ”, người phụ nữ này đã gọi chồng và em trai đến giúp sức, biến cuộc cãi vã trở thành một vụ đánh nhau kinh hoàng.

Trong cuộc đụng độ, người phụ nữ trung niên này đã ra đòn hiểm, khi túm được “của quý” của ông chủ 42 tuổi trên và nghiến cho tới khi người đàn ông này ngã quỵ trên mặt đất.

Ông chủ trên đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng rất không may ông đã tử vong mặc dù bác sỹ đã ra sức chạy chữa.


Theo VnMedia

ongco4
04-26-2012, 00:01
Cái Tôi lớn quá.

ThanYBoTay
04-26-2012, 00:16
Cửu âm bạch côt́ chảo của Mai Siêu Phong "tái xuât́ giang hô ̀"?

tuinenhotuikhong1
04-26-2012, 00:55
chieu nay la " bop cu long trao thu"

TOMMY8462
04-26-2012, 02:49
toi nghi~ day la` chieu....khi~ cai' hai' dao`..kakakaka