Log in

View Full Version : Nỗi đau gia đình có 3 người chết trên biển vì lốc xoáy


vuitoichat
04-26-2012, 15:05
Trên đường đánh cá trở về, cách bờ gần 4 hải lý, chiếc tàu cá chở theo 11 người của anh Trần Đình Hội gặp lốc xoáy, bị đánh chìm.

http://giadinh.vcmedia.vn/MVxzkMC6Z50jjlCRH18o gsrHvQ/Image/2012/04/bien1_82a36.jpg
Liên tiếp chịu tang chồng, con và em rể, chị Trương Thị Nga ngất lên ngất xuồng, người thân phải bón từng thìa nước đường để cầm hơi

Bố con anh Hội và người em rể bị chết. Từ mấy ngày nay, ngôi làng sát biển luôn chìm trong đau đớn, tang thương.

Chiều muộn, nắng đổ gay gắt, gió Lào thổi ràn rạt lẫn với tiếng khóc nỉ non trong ngôi nhà nhỏ của chị Trương Thị Nga ở xã Quỳnh Lập huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khiến ai cũng cảm thấy xót xa, đau đớn.

Chị Nga là vợ của anh Trần Đình Hội, chủ tàu cá gặp nạn vào rạng sáng 21/4. Trong chốc lát, chị Nga vừa mất chồng, mất con và mất người thân khi anh Hội và cậu con trai Trần Đình Quỳnh (20 tuổi) cùng anh Lê Văn Thành (32 tuổi) em rể của chị Nga bị sóng đánh chìm. Trưa 23/4, thi thể cậu con trai được tìm thấy khi đang mắc kẹt trong khoang tàu, một ngày sau, thi thể anh Hội và anh Thành cũng lần lượt được tìm thấy trên các vùng biển khác nhau.

Trong ngôi nhà nghi ngút khói hương, chị Nga và những người thân sống sót không kìm được nước mắt khi kể về chuyến đi biển đầy báo táp của ông Hội.

Trưa 11/4, ông Hội cùng hai cậu con trai sinh đôi Trần Đình Quỳnh, Trần Đình Diện và 8 người anh em, bà con khác cùng nhau lên tàu đi đánh cá. Trước khi đi, ông Hội đã bị cảm nhưng vì mưu sinh nên ông vẫn cố gắng ra khơi. Khi ra ngoài biển, người đi cùng kể lại ông Hội bị sốt cao, hầu như không ăn uống được gì.

Anh Hoàng Văn Kim, người may mắn sống sót kể lại: Tối 20/4 tàu bắt đầu trở về, chỉ còn cách cửa lạch gần 4 hải lý thì gió bắt đầu thổi mạnh. Đến 2h sáng, cơn lốc xoáy trở nên dữ dội, thuyền viên vẫn đang thức, nước tạt vào trong tàu nên mọi người phải múc nước đổ ra. Nhưng sau đó gió càng lúc càng mạnh hơn, sóng dâng cao làm cho tàu bị lật. Những người trên tàu nhanh chóng mặc áo phao cứu sinh trong khi bố con ông Hội vẫn cố gắng giữ chặt bánh lái để cứu con tàu.

Tàu chìm, các thuyền viên bị văng ra xa. Suốt từ 2h đến 8h sáng, giữa sóng to, gió lớn, ai cũng cố gắng bám chặt cái phao cứu sinh. Khi sức lực cạn kiệt, một số người xỉu đi vì đói, rét và khát nước thì họ được một số tàu cá của người dân chạy đến cứu.

"Chúng tôi có 8 người được cứu sống nhưng bố con ông Hội và cả anh Thành dù bơi rất giỏi mà vẫn không thể thắng được cơn sóng bất ngờ", anh Kim nói.

http://giadinh.vcmedia.vn/MVxzkMC6Z50jjlCRH18o gsrHvQ/Image/2012/04/bien2_ee782.jpg
Bà con làng xóm đến nhà chị Nga chia buồn, thắp hương cho những người xấu số

Nghe mọi người kể lại cái chết của chồng, con và cậu em rể, chị Nga như đứt từng khúc ruột. "Rứa là sống nhờ biển mà chết cùng vì sóng biển rồi. Mấy anh em nhà tui bơi giỏi lắm, hiền lành lắm nhưng sao mà vẫn bị chết vậy ông trời", chị Nga khóc thảm thiết.

Trong hai ngày liên tiếp, chị Nga phải cột hai lần khăn tang của con và của chồng khiến chị cạn hết sức lực. Hàng xóm tới chia buồn, nhìn ngôi nhà nhỏ có tới hai bức di ảnh còn nồng nặc mùi nhang, không ai cầm được nước mắt.

“Cả mấy ngày ni rồi chị Nga ngất lên ngất xuống, không ăn uống được chi cả. Mỗi khi tỉnh dậy được thì gào khóc gọi tên chồng, tên con. Mấy chị em phải đổ nước cháo, nước đường vào để lấy tí sức mà cầm hơi. Cả chồng cả con đi một lúc như rứa, người mô mà chịu đựng cho được”, chị Phan Thị Phương (46 tuổi) vừa là hàng xóm cũng là họ hàng của gia đình nghẹn giọng nói.

http://giadinh.vcmedia.vn/MVxzkMC6Z50jjlCRH18o gsrHvQ/Image/2012/04/bien3_c987c.jpg
Chiều trên biển Quỳnh Lập, nhiều chị em phụ nữ đội nón đứng chờ người thân

Quỳnh Lập là xã ven biển, thuộc vùng địa đầu của tỉnh Nghệ An. Quanh năm bám biển, người dân nơi đây từng phải chứng kiến nhiều cái chết bất ngờ nhưng đây là lần đầu tiên họ phải tiễn biệt 3 người thân trong một gia đình ra đi vì gặp sóng dữ.

Khi hoàng hôn buông xuống trên bờ biển, lại thấy các mẹ, các chị tay cầm rổ, đầu đội nón ngồi nhìn ra phía biển ngóng chờ chồng con trở về. Phía xa, những con thuyền đánh cá đang tấp nập vào bờ.

"Lấy chồng nghề biển, hồn treo cột buồm, cuộc sống mưu sinh vất vả, biết là có những rủi ro, những bất trắc, có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống nhưng với chúng tôi, biển là cái nghiệp, không thể vì thế mà bỏ biển được", một phụ nữ ngồi chờ chồng trầm tư tâm sự.

Theo VnExpress