PDA

View Full Version : Bắn tới tấp bạn gái vì tưởng... heo rừng


tonny_thuong
05-07-2012, 14:54
Bắn tới tấp bạn gái vì tưởng... heo rừng

Steven Egan, 52 tuổi, cắm trại và đi săn cùng bạn gái Lisa Simmons, để rồi bắn cô vì tưởng cô là heo rừng.

Steve Clair, văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Flagler ở phía bắc bang Florida, Mỹkể: "Ông ta nhìn thấy một con heo rừng và nghĩ mình đã bắn trúng nên đi tìm. Rồi ông nghe tiếng cô bạn, tưởng là tiếng con heo, cứ thế bắn tiếp".

Thật ra khó nói lỗi tại Egan. Thoạt đầu, quả ông đã bắn trúng con vật nhưng heo vùng chạy thoát. Tay thợ săn tài tử liền nói bạn gái ở trong trại đợi ông đuổi theo con vật. Tuy nhiên Simmons chờ lâu không thấy bạn trai liền ra khỏi trại, mà theo cô kể lại là nhặt cam rụng gần đó.

http://giadinh.vcmedia.vn/KApfKb46Gy4WbeEsMUj1 GzBBXx3wB1/Image/2012/04/sung_83acf.jpg

Khi Egan nghe thấy tiếng sột soạt trong rừng, ông nổ súng hướng về phía có tiếng động mà chẳng nhìn thấy gì ráo.

Còn may, vì viên đạn từ khẩu súng nòng 30 chỉ trúng chân Simmons. Nạn nhân đã được máy bay chuyển gấp về Trung tâm Y khoa Halifax.

Nhà chức trách nói họ không định cáo buộc Egan về tội nổ súng gây tai nạn.

Nhân viên cảnh sát Clair kể: "Ông ta tỏ ra hết sức đồng cảm khi bắn lầm bạn gái. Đó chỉ là một tai nạn. Tôi nghĩ chỉ là vi phạm một trong những quy định đi săn khi bắn thứ mà mình không nhìn thấy".

Theo Thế giới & Hội nhập

woaini1982
05-08-2012, 03:36
Cho rằng mình đã bắn trúng con lợn, Egan đi tìm. Nghe tiếng cô bạn trong bụi cây, ông tưởng con lợn, cứ thế bắn tiếp.

Steven Egan, 52 tuổi, cắm trại và đi săn cùng bạn gái Lisa Simmons, để rồi bắn cô vì nhầm lẫn.

Steve Clair, văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Flagler ở phía bắc bang Florida, Mỹ, kể: "Ông ta nhìn thấy một con lợn rừng và nghĩ mình đã bắn trúng nên đi tìm. Rồi ông nghe tiếng cô bạn, tưởng là tiếng con lợn, cứ thế bắn tiếp".

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2012/05/08/64fa88d8dce9f5.img.j pg
ảnh minh họa

Thật ra khó nói lỗi tại Egan. Thoạt đầu, quả ông đã bắn trúng con vật nhưng lợn vùng chạy thoát. Tay thợ săn tài tử liền nói bạn gái ở trong trại đợi ông đuổi theo con vật. Tuy nhiên Simmons chờ lâu không thấy bạn trai liền ra khỏi trại, mà theo cô kể lại là nhặt cam rụng gần đó.

Khi Egan nghe thấy tiếng sột soạt trong rừng, ông nổ súng hướng về phía có tiếng động mà chẳng nhìn thấy gì.*Còn may, vì viên đạn từ khẩu súng nòng 30 chỉ trúng chân Simmons. Nạn nhân đã được máy bay chuyển gấp về Trung tâm Y khoa Halifax.

Nhà chức trách nói họ không định cáo buộc Egan về tội nổ súng gây tai nạn.

Nhân viên cảnh sát Clair kể: "Ông ta tỏ ra hết sức đồng cảm khi bắn lầm bạn gái. Đó chỉ là một tai nạn. Tôi nghĩ chỉ là vi phạm một trong những quy định đi săn khi bắn thứ mà mình không nhìn thấy".

Theo xaluan

TOMMY8462
05-08-2012, 03:43
cung~ may la` trung' chan.khong thoi thanh` heo ngum~ roi`.