PDA

View Full Version : Cổ vật hoàng gia là chiếc bát bỏ đi


jojolotus
05-10-2012, 23:42
Mới đây, một chiếc bát màu vàng cũ kĩ với h́nh dáng bên ngoài không có ǵ đặc biệt bỗng dưng trở nên quan trọng khi các chuyên gia xác định đó là một cổ vật từ Hoàng gia Trung Quốc xưa kia có giá trị lên tới 50.000 bảng Anh (gần 1,7 tỉ đồng).

Thiếu tá Leslie Marsham LVO hiện đang sống ở London từng chịu trách nhiệm trông nom ngựa ở Hoàng gia Anh, đă mua chiếc bát trên trong một cửa hàng đồ cổ.

Nhưng năm 2011 ông Leslie thấy một chiếc bát tương tự được đấu giá với một khoản tiền trong mơ trên ti vi, ông liền bọc chiếc bát của ḿnh cẩn thận và mang đi thẩm định.

Thật bất ngờ khi chiếc bát sứ nhỏ vốn bị ông chủ “xếp xó” trong tủ, lâu lâu mới “chiếu cố” tới để đựng bánh bột bắp nướng, được các chuyên gia xác định là đồ cổ ở trong Cung từ thế kỉ 18. Nó được chế tác cho một trong những phi tần được sủng ái nhất của Vua Ung Chính.

http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang5/tuan2/nguoiduatin-1336568489-co-vat-hoang-gia.jpg

Chiếc bát vàng giá 50.000 bảng Anh

Sau khi giám định các chuyên gia từ nhà đấu giá Duke’s ở Dorchester, Dorset, đă phát hiện ra chiếc bát là một cổ vật giá trị.

Chiếc bát chỉ cao khoảng 7cm, và đường kính khoảng 15cm, có niên đại từ 1723 đến 1735. Mặt trong bát màu trắng trong khi mặt ngoài lại có màu vàng nhạt.

Được biết theo các chuyên gia, để tạo ra sắc vàng “hoàng gia” của chiếc bát này, ban đầu các nghệ nhân phải đưa phần thân bát và men trong qua nhiệt độ cực kỳ cao. Sau đó ch́ và sắt ô xít sẽ được phủ ngoài lớp men và tiếp tục đưa qua nhiệt độ thấp hơn.


Tuấn Duy
theo NDT

Minhrau
05-11-2012, 02:16
trung cộng chứ trung quốc cái đách què

vuitoichat
05-14-2012, 20:33
Một chiếc bát màu vàng với h́nh dáng bên ngoài không có ǵ đặc biệt bỗng dưng khiến chủ nhân mở mày mở mặt.

Bởi nó được các chuyên gia xác định là một cổ vật từ Hoàng gia Trung Quốc xưa kia có giá trị lên tới 50.000 bảng Anh (gần 1,7 tỉ đồng).

http://giadinh.vcmedia.vn/KApfKb46Gy4WbeEsMUj1 GzBBXx3wB1/Image/2012/05/chiecbat_5c12e.jpg
Chiếc bát vàng giá 50.000 bảng Anh

Chiếc bát sứ nhỏ vốn bị ông chủ “xếp xó” trong tủ, lâu lâu mới “chiếu cố” tới để đựng bánh bột bắp nướng, được các chuyên gia xác định là đồ cổ ở trong Cung từ thế kỉ 18. Nó được chế tác cho một trong những phi tần được sủng ái nhất của Vua Ung Chính.

Thiếu tá Leslie Marsham LVO hiện đang sống ở London – từng chịu trách nhiệm trông nom ngựa ở Hoàng gia Anh, đă mua chiếc bát trên trong một cửa hàng đồ cổ.

Ông này không hề hay biết về giá trị “khủng” của chiếc bát nên chưa “nâng niu” đúng cách!

Tuy nhiên, hồi năm ngoái ông Leslie thấy một chiếc bát tương tự được đấu giá với một khoản tiền trong mơ trên ti vi, ông liền bọc chiếc bát của ḿnh cẩn thận và mang đi thẩm định.

Các chuyên gia từ nhà đấu giá Duke’s ở Dorchester, Dorset, đă phát hiện ra chiếc bát là một cổ vật giá trị.

Chiếc bát chỉ cao khoảng 7cm, và đường kính khoảng 15cm, có niên đại từ 1723 đến 1735. Mặt trong bát màu trắng trong khi mặt ngoài lại có màu vàng nhạt.

Theo các chuyên gia, để tạo ra sắc vàng “hoàng gia” của chiếc bát này, ban đầu các nghệ nhân phải đưa phần thân bát và men trong qua nhiệt độ cực kỳ cao.

Sau đó ch́ và sắt ô xít sẽ được phủ ngoài lớp men và tiếp tục đưa qua nhiệt độ thấp hơn.

Sở dĩ chiếc bát được định giá cao bởi v́ giới “nhà giàu” mới nổi ở Trung Quốc hẳn sẽ khao khát mua lại cổ vật này v́ ư nghĩa lịch sử của nó.

Theo Người lao động