tonycarter
05-13-2012, 05:31
(TNO) Hamdi Hafez al-Nubi, một người bồi bàn Ai Cập 28 tuổi, được bác sĩ tuyên bố đă chết, bỗng dưng sống lại.
Theo AP, hôm 11.5, al-Nubi được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị nhồi máu cơ tim trong lúc đang làm việc tại một nhà hàng, và bác sĩ tuyên bố anh đă “chết” tại bệnh viện.
Một nữ bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Luxor (Ai Cập) đang chuẩn bị hồ sơ chứng tử để giao thi thể cho gia đ́nh mai táng, bỗng dưng anh al-Nubi bắt đầu thở trở lại.
Bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho anh.
Người nhà anh al-Nubi vui mừng cho biết, trước đó họ đă yêu cầu bác sĩ cho đem thi thể của anh al-Nubi về để tắm rửa rồi mai táng theo truyền thống Hồi giáo. Nay gia đ́nh al-Nubi chuẩn bị tiệc ăn mừng anh “sống lại”.
Phúc Duy
Theo AP, hôm 11.5, al-Nubi được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị nhồi máu cơ tim trong lúc đang làm việc tại một nhà hàng, và bác sĩ tuyên bố anh đă “chết” tại bệnh viện.
Một nữ bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Luxor (Ai Cập) đang chuẩn bị hồ sơ chứng tử để giao thi thể cho gia đ́nh mai táng, bỗng dưng anh al-Nubi bắt đầu thở trở lại.
Bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho anh.
Người nhà anh al-Nubi vui mừng cho biết, trước đó họ đă yêu cầu bác sĩ cho đem thi thể của anh al-Nubi về để tắm rửa rồi mai táng theo truyền thống Hồi giáo. Nay gia đ́nh al-Nubi chuẩn bị tiệc ăn mừng anh “sống lại”.
Phúc Duy