Log in

View Full Version : Một học sinh lớp 2 lôi công ước quốc tế về quyền trẻ em ra cãi lý với bố mẹ


johnnydan9
05-15-2012, 14:49
Em Trần Ngọc Ly, tên thường gọi ở nhà là Cún, học sinh lớp 2 trường tiểu học Hoàng Diệu, Hà Nội ngày 4/5 vừa qua đã sử dụng những lí lẽ học được từ công ước quốc tế về quyền trẻ em để phản ứng lại khi bị bố mẹ doạ đánh đòn. Sự việc được chứng kiến bởi bố mẹ cùng anh ruột em trong sự bàng quan của bà con khổi xóm.

Vào hồi 17h45′ chiều tối ngày 4/5, trong khi đang rửa rau chuẩn bị nấu ăn, chị N, mẹ Cún đã gọi con vào bếp để giúp mẹ. Theo thuật lại của anh trai, Cún đã trả lời “Dạ” rất to, nhưng không chịu rời khỏi phòng vì đang mải đọc Ha-ri Pót-tơ tập 8 và vuốt ve em mèo đang cố gắng chợp mắt. Nửa tiếng trôi qua, sau khi gọi to nhiều lần mà vẫn không thấy con ló mặt vào bếp, chị N nổi cáu, một tay cầm dao chặt thịt, một tay cầm chổi lông gà phăm phăm lao vào phòng con gái đòi đánh đòn vì tội lười biếng.
http://tinkhotin.com/wp-content/uploads/2012/05/quyen-tre-em.jpgNhiều em nhỏ từ 6 tới 10 tuổi ngày nay đã nắm rõ những quyền cơ bản của trẻ em



Cuộc tổ chức tấn công của chị N từ tầng 1 lên tầng 3 diễn ra cực kì nhanh chóng, thoăn thoắt bật tường một chạm liên tục ở khu vực cầu thang khiến cho em mèo đang ngủ phải nhảy bật dậy chui tọt vào trong gầm giường nhìn ra lấm lét. Ly Cún không chút nao núng, kẹp chiếc bút chì vào trang sách đang đọc dở rồi bình tĩnh nói: “Hôm nay con vừa được học về công ước quyền trẻ em của Liên hợp quất. Trẻ em có quyền được đọc sách báo phù hợp với lứa tuổi, có quyền được giải trí, tham gia vào các hoạt động làm giàu nhân, cách và thể chất. Con đang đọc sách tại sao mẹ lại đòi đánh con? Hơn nữa, trẻ em có quyền được bảo vệ chống lại, cái gì í nhở, chống lại sự ngược đãi và bạo, bạo hành từ bất cứ người lớn nào.”


Chị N lúc này cảm thấy lúng túng, nét mặt “Đông phương màu trắng chuyển thành hồng”, chần chừ khoảng 1,5 giây rồi lại hét to “Mày học ở đâu ra mấy cái công ước luật lệ rồi về dạy khôn bố mẹ à? Cá không ăn muối cá ươn Con không nghe mẹ trăm đường con hư,” đồng thời đập mạnh cán chổi xuống đất để cảnh cáo. Lông gà bắn tung toé trong khi Cún đã bắt đầu mất bình tĩnh và mếu máo “Mẹ không được đe doạ tra tấn trẻ em không con sẽ báo công an cho mẹ đi tù hu hu…” Anh T, chồng chị N lúc đó mới ôn tồn nói chêm vào: “Công an nào, các chú công an trên phường là bạn bố hết“, chấm dứt cuộc tấn công kiên quyết, khôn khéo của cặp song sát nhằm vào bé Ly Cún 8 tuổi mê đọc sách nhưng lười làm việc nhà.


Cuộc tranh luận xoay quanh công ước quốc tế về quyền trẻ em mà bé Ly mới được học ở trường đã kết thúc với việc Ly thổn thức khóc và vào bếp rửa bát giúp mẹ, trong khi anh T và chị N rất hài lòng vì đã bảo được con mà chưa phải tung ra một đòn nào cả. Cùng là nhà giáo, anh chị nổi tiếng cả khu tập thể vì luôn khéo léo khiến con nghe lời mà không cần dùng vũ lục. Năm bé Ly lên 5 tuổi, anh T đã từng nhờ một đồng chí công an khu vực gõ cửa nhà hỏi xem ở đây có đứa nào không chịu ăn rau để chính quyền đem đi cải tạo. Được biết hiện anh trai bé Ly, học lớp 12, đang nhận lệnh của bố mẹ gấp rút soạn thảo một bản công ước quốc tế về quyền của cha mẹ, trong đó có các điều khoản cho phép cha mẹ thực thi kỉ luật với con cái sử dụng các biện pháp và công cụ hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả việc đánh đòn, nhốt vào tủ quần áo, lẫn tịch thu gấu bông đem đi làm từ thiện.