PDA

View Full Version : Mục sở thị xe 'siêu chống đạn' từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh


woaini1982
05-18-2012, 02:56
Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ sống một cuộc đời giản dị hiếm có. Vì thế, Người không quan trọng phải đi xe ôtô loại gì. Tuy nhiên, trong những chuyến công tác đặc biệt, vẫn phải có những chiếc xe bọc thép đặc chủng được sử dụng để bảo vệ Hồ Chủ tịch. ZIS-115 là một chiếc xe như thế.

ZIS-115 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam năm 1954. Đây là loại xe đặc chủng có bọc thép dùng để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khi đi công tác từ năm 1954 đến năm 1972.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/KT-18.5-a1.jpg

Chiếc ZIS-115 do Liên Xô sản xuất năm 1950

ZIS-115 chính là niềm đam mê của người đứng đầu nhà nước Xô Viết trước đây – Stalin. Ông là người đi đầu trong số lãnh đạo Liên Xô lựa chọn loại xe có khả năng chống đạn tốt. Năm 1935, Nhà máy Sản xuất ôtô Matxcơva Stalin (viết tắt là ZIS) bắt đầu sản xuất xe công vụ cho Stalin và các Ủy viên Bộ Chính trị.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/KT-18.5-a2.jpg

Logo ZIS (tên viết tắt nhà máy Sản xuất ôtô Matxcơva Stalin)

Phiên bản xe chống đạn ZIS-115 được sản xuất trong thời gian từ 1946 đến 1947 và chỉ có 32 chiếc rời dây chuyền sản xuất. Xe có nguyên bản là chiếc ZIS-110. ZIS-110 được bọc thép chống đạn thì gọi là ZIS-115, và do đó, về cơ bản nó không khác nhiều so với nguyên bản.

Thay đổi lớn nhất là trang bị thêm đèn sương mù, hai đèn báo động hiện đại, lốp xe cỡ lớn, cửa số được thiết kế đặc biệt để người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng người bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài một cách rõ ràng.

http://autodaily.vn/wp-content/uploads/2012/05/18/A0D_8993-296x168.jpg

http://autodaily.vn/wp-content/uploads/2012/05/18/A0D_8990-296x168.jpg

Đèn pha và đèn báo động

Phía trong khoang lái cũng được thiết kế với những chi tiết rất đặc biệt. Một vô-lăng bọc da có bán kính lớn với vòng thép nhỏ đồng tâm, đặc trưng vô-lăng trên những chiếc xe của Xô Viết thời kì đó. Bảng táp-lô rất khác lạ so với bây giờ khi sử dụng một đồng hồ công-tơ-mét nằm ngang, với các chỉ số km chẵn. Các nút điều khiển hình tròn dạng cơ và núm xoay.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/KT-18.5-a5.jpg

Lốp cỡ lớn

Ghế ngồi của người lái liền khối, không bị ngăn cách bởi cần số như các loại xe hiện đại ngày nay. Vì xe có độ dày thân vỏ tới 8 ly nên hệ thống cửa, chốt cửa, cửa kính rất đồ sộ. Muốn nâng kính lên, phải dùng một cần gạt nâng lên hạ xuống. Cửa chớp nhỏ phía trước cũng được quay bằng cơ để điều chỉnh.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/KT-18.5-a4.jpg

Vì là chiếc xe chuyên chở nguyên thủ và cán bộ nên khoang xe phía sau rất rộng rãi với ghế nệm da sang trọng. Người ngồi sau có cả một khoảng để chân thoải mái. Khi cần bàn chuyện riêng tư, những người ngồi sau có thể quay kính, tạo nên lớp ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách.

http://autodaily.vn/wp-content/uploads/2012/05/18/A0D_8969-296x168.jpg

http://autodaily.vn/wp-content/uploads/2012/05/18/A0D_8967-296x168.jpg

Tay nắm cửa đồ sộ

Thân xe ZIS-115 rộng 2m, dài 6,1m, được bọc thêm lớp thép chống đạn dày 8mm và lớp kính dày 70mm, có khả năng chống đỡ đầu đạn và mảnh đạn của vũ khí hạng nhẹ.

Gầm xe được gia cố lớp thép chống đạn dày nhằm đối phó với các loại mìn cài đặt dưới đất. Trọng lượng xe đạt 4280 kg. Xe sử dụng động cơ với 8 máy, công suất 140 mã lực. Tốc độ xe đạt đựợc là 120km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu là 27,5lít/100km.

http://autodaily.vn/wp-content/uploads/2012/05/18/A0D_8966-296x168.jpg

http://autodaily.vn/wp-content/uploads/2012/05/18/A0D_8985-296x168.jpg

Cản sau bằng thép

Hiện tại, chiếc ZIS-115 đã từng chở Hồ Chủ tịch vẫn đang được trưng bày tại bảo tàng Cách Mạng Việt Nam.

Theo PL&XH

dalat47
05-18-2012, 04:08
Sao Bác kính yêu của miền Bắc cũng sợ lạc đạn vậy cà.
Bác đi dép râu ngồi xe bọc thép, chở theo mấy em từ miền Nam ra để bác hít cho đở nhớ mít miền Nam. Mít Miền Nam cơm dày múi mỏng và thơm như múi... mít. Bác nhất định không sẩy em nào.

hagan
05-18-2012, 04:13
Sao Bác kính yêu của miền Bắc cũng sợ lạc đạn vậy cà.
Bác đi dép râu ngồi xe bọc thép, chở theo mấy em từ miền Nam ra để bác hít cho đở nhớ mít miền Nam. Mít Miền Nam cơm dày múi mỏng và thơm như múi... mít. Bác nhất định không sẩy em nào.
:):):):):)
Huynh này còn độc hơn thịt vịt nửa à :hafppy::hafppy:

dalat47
05-18-2012, 04:15
:thankyou::thankyou: :thankyou::handshake :

perry
05-18-2012, 09:27
có đúng thiệt không đem ra bắn thử xem sao, đồ laó khoét, thời thằng hồ dăm tặc làm gì có những loại xe chống đạn. thời tổng thống thiệu còn chưa có.

angel158870
05-18-2012, 15:44
Sao Bác kính yêu của miền Bắc cũng sợ lạc đạn vậy cà.
Bác đi dép râu ngồi xe bọc thép, chở theo mấy em từ miền Nam ra để bác hít cho đở nhớ mít miền Nam. Mít Miền Nam cơm dày múi mỏng và thơm như múi... mít. Bác nhất định không sẩy em nào.
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy: :hafppy:

namgiao
05-19-2012, 05:24
bác làm trong xe này mấy em rên la không có đồng chí lảnh đạo hay nhân dân nào nghe thấy cả.