Log in

View Full Version : Cuộc sống mới của 'cô gái bà lão' ở Quảng Nam


vuitoichat
05-22-2012, 17:16
Gần một tuần trở về sau ca phẫu thuật ở Đài Loan, chị Nguyễn Ngọc Mai (TP Hội An, Quảng Nam) vẫn còn đầy ắp niềm vui đoàn tụ gia đình và những hi vọng về sự cải thiện trên khuôn mặt “bà lão” một thời của mình.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/3.jpg
Sau ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng với những chuyển biến đáng kể trên khuôn mặt, chị Mai về nhà với lỉnh kỉnh thuốc để tiếp tục điều trị trong vòng 6 tháng tới.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/2.jpg
Ngoài thuốc uống, chị được các bác sĩ cấp thuốc bôi da để giúp liền sẹo trên mặt. Theo chị, sau khi điều trị, ngoài việc phẫu thuật mặt, bệnh hen suyễn và nổi mề đay của chị cũng đã được chữa khỏi.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/14.jpg
Khuôn mặt của chị đã có những biến chuyển. Chị Mai cho biết các vết sưng trên mặt mình đã giảm. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cũng khẳng định khuôn mặt chị sẽ có biến chuyển rõ rệt trong thời gian tới.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/4.jpg
Tuy sức khỏe còn yếu nhưng chị Mai đã có thể làm được một số công việc nhẹ như quét nhà, dọn dẹp nhà cửa...

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/9.jpg
... và tắm cho con.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/5.jpg
Được bác sĩ khuyến cáo tránh để mặt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời nên mỗi lần đi lại từ nhà trên xuống nhà dưới chị phải đội nón kín hoặc dùng áo che.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/6.jpg
Từ ngày mẹ về, cậu con trai Trần Thanh Rô (3 tuổi) cứ quấn quýt không chịu rời nửa bước. Chị Mai bảo bé Rô sợ chị đi xa nữa sẽ buồn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/8.jpg
Lúc rảnh chị lại phụ bán hàng tạp hóa nhỏ cho mẹ đẻ. Người dân địa phương ghé quán thường hỏi thăm, động viên.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/11.jpg
Cũng nhiều người thường xuyên gọi điện chia sẻ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/16.jpg
Niềm hạnh phúc rạng ngời khi chị trêu đùa với con gái Trần Thị Ngọc Ân (5 tuổi)...

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/72/6a/17.jpg
... và quây quần cùng các con và bố mẹ đẻ khi chồng chạy xe ôm vắng nhà.

Nguyễn Đông/VNE

thanhvietsn
05-22-2012, 22:03
cộng sản có gì tài giỏi? Giỏi làm kinh tế? Khoa học? quân sự? Ngay cả việc phẫu thuật giúp phụ nữ này thoát khỏi bệnh hóa lão cũng phải nhờ đến một quốc gia bé nhỏ như Taiwan. Cộng sản Hà Nội chỉ giỏi thói huênh hoang, hung hăng, bức hiếp dân lành