Log in

View Full Version : Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật


jojolotus
05-27-2012, 04:51
Tổng lãnh sự Nga ở tỉnh Niigata của Nhật Bản vừa tử nạn hôm qua sau khi trượt chân ngã xuống từ vách đá cao 30 mét.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/75/f2/naiigata.jpg

Tỉnh Niigata của Nhật Bản. Ảnh: wikipedia

AFP đưa tin từ sứ quán Nga tại Nhật Bản cho hay tai nạn xảy ra ở thị trấn Agano, tỉnh Niigata, khi ông Vladimir Pushkov đang chơi bóng chuyền.

Ông Pushkov, 55 tuổi, đang đi nghỉ ở ngoại ô cùng các đồng nghiệp và bạn bè. Ông đang đuổi theo một quả bóng thì bị trượt chân ngã xuống từ mỏm đá cao 30 mét. Ông không qua khỏi do các vết thương ở đầu.

Phó lãnh sự Roman Kolesnik, người đã cố gắng cứu ông Puskov nhưng không thành, cũng bị chấn thương cột sống và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tổng lãnh sự Pushkov là một chuyên gia về Đông phương học, từng có thời gian làm việc tại sứ quán Nga ở Tokyo và giữ vai trò đại sứ ở Singapore.


Anh Ngọc
theo vne

tonycarter
05-27-2012, 07:10
(NLĐO) – Tổng lãnh sự Nga tại tỉnh Niigata – Nhật Bản, ông Vladimir Pushkov, tử nạn chiều 26-5 ở thị trấn Agano sau khi rơi từ vách đá xuống suối.

http://nld.vcmedia.vn/NWKkJHaCdfglUTyfc5G6 bOtiwF4Tj/Image/2012/05/2705/nga_a8455.jpg
Ông Pushkov tử vong trong khi cắm trại. Ảnh: wartanews

Theo đại sứ quán Nga tại Nhật, ông Pushkov, 55 tuổi, đi cắm trại cùng đồng nghiệp và bạn bè ở Agano thuộc tỉnh Niigata. Trong lúc chơi bóng chuyền, không may ông bị rơi từ vách đá xuống con suối nằm bên dưới cách khoảng 30 – 40 m và qua đời do chấn thương đầu.

Phó tổng lãnh sự Roman Kolesnik, 42 tuổi, cũng bị thương ở xương sống do cố cứu ông Pushkov và đang được chữa trị trong bệnh viện.

Bằng Vy (Theo Kyodo, RIA Novosti)

joebob3
05-27-2012, 14:59
Ác lai, ác báo

Cdheo11
05-27-2012, 18:44
may thang Nga nay chet bao nhiu cung ko tiec

WildCatAZ
05-27-2012, 18:52
:hafppy: So happy!

WildCatAZ
05-27-2012, 18:54
:nana: Good New!

nguoidan
05-27-2012, 19:41
Thằng này chơi bóng chuyền hay đang chơi năm mười với con chân dài tới nách nào?

nguoidan
05-27-2012, 19:48
Cũng may là thằng tố hữu nó chết rồi, chứ nếu không nó lại "phọt" ra bài thơ "khóc ông nga" nữa thì "thối lắm". Giai thoại kể rằng đại thi hào tố hữu của ta làm bài thơ "nâng bi" thằng sịt tà lìn của Liên sô, có câu " tiếng đầu lòng con gọi sịt tà lìn". Cũng vì câu thơ đó mà đời tố hữu khốn nạn. Tiếng nói đầu đời của con trẻ là gọi cha, mẹ. Sịt tà lìn được bầy tôi dâng bài thơ đó nó nổi giận vì nghĩ là tố hữu ám chỉ nó thông dâm với vợ mình, mà vợ tố hữu xấu quá nên sịt tà lìn nổi giận ra lệnh cho đảng ta phải trừng trị tố hữu. Còn về phần vợ tố hữu cũng chia tay tố hữu cũng vì chuyện đó.

Minhrau
05-28-2012, 11:45
news quá gút