Log in

View Full Version : Ghê rợn ô sin lừa cho ông chủ uống 'máu tháng'


tonycarter
05-31-2012, 12:35
Cô ô sin đã pha máu kinh nguyệt của mình cất trữ sẵn trong một cái chai vào tách cà phê cho chủ uống, với suy nghĩ chủ sẽ "dễ tính hơn" nếu uống hỗn hợp này.

Theo báo Straits Times, cô giúp việc 24 tuổi người Indonesia có tên là Jumiah này đã bị kết án 1 tháng tù giam sau khi nhận tội gây nguy hiểm cho người khác khi pha máu kinh nguyệt của mình vào cà phê cho ông chủ người Singapore uống vào cuối tháng 8/2011.

Theo thông tin được cung cấp tại tòa án Singapore, sau khi làm giúp việc tại nhà ông chủ 37 tuổi ở thị trấn Choa Chu Kang được hơn 1 năm, Jumiah ngỏ ý xin nghỉ để đến giúp việc cho gia đình khác. Tuy nhiên, yêu cầu của cô ta đã bị chủ từ chối.
Với suy nghĩ ông chủ sẽ dễ tính hơn và đồng ý gửi trả mình về trung tâm giới thiệu người giúp việc nếu uống “cà phê máu” nên ngày 26/8, cô ô sin thâm hiểm này đã cho máu kinh nguyệt của mình vào chai và cất giữ ở một nơi kín đáo. 5 ngày sau, Jumiah bỏ cái chai đó ra và trộn máu đã cất trữ vào cà phê cho ông chủ uống trước khi đi làm.

Sự việc chỉ bị đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của người đàn ông 37 tuổi trên phát hiện cái chai đựng chất lỏng màu nâu và tra hỏi Jumiah. Cô giúp việc này khẳng định đó là nước chè và sau đó đem đổ nó đi. Tuy nhiên, bà mẹ đã giữ lại cái chai và tiếp tục tra hỏi Jumiah vào ngày hôm sau.

Jumiah ban đầu vẫn một mực cho rằng đó là chè, sau lại khẳng định đó là thuốc. Cô ta chỉ thừa nhận sự thật ghê rợn sau khi ông chủ nói sẽ mang cái chai đó đi làm xét nghiệm.

Trước đó vào giữa tháng 5, một phụ nữ khác người Indonesia làm giúp việc tại Kalba, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã bị kết án 1 năm tù giam và bị trục xuất về nước vì cắt tóc và đồ lót của mình ra thành những mẩu nhỏ, sau đó luộc chúng vào đồ ăn, thức uống của gia đình nhà chủ. Cô giúp việc tinh quái này đã bị bắt cùng với 3 đồng phạm khác sau khi ông chủ của cô ta thông báo với cảnh sát việc ông phát hiện cô này đã trộn những mẩu vải và tóc vào đồ ăn, chè và cà phê để phụ vụ gia đình ông ta mỗi ngày. Cũng theo lời ông chủ này thì cô giúp việc đã mời họ uống cà phê và trà ít nhất 5 lần một ngày cho tới khi ông phát hiện ra có “vật lạ” trong đồ uống. Cô ta giải thích đã thực hiện "trò ma thuật" này để ông chủ yêu mến và quấn quýt bên cô ta.


Thiên Nhi (tổng hợp)
Đất Việt

angel158870
05-31-2012, 12:55
tuị này chết là đáng đời

Minhrau
06-01-2012, 01:06
không đăng tin công an đàn áp dân mà đăng toàn tin tào lao không

TOMMY8462
06-01-2012, 01:18
chac' gap may' thang` chu~ co' mau' de.nen osin choi vay cho bo~ ghet'.

MTP
06-01-2012, 07:52
Tôi cũng từng biết 1 vụ giống như vậy. Nhà kế bên nhà tôi là 1 quán bán càfe. Có chị hàng xóm, đã có chồng và 2 con. Chị này thì bán 1 thùng thuốc lá bên vỉa hè. Có anh chàng quen hay tới mua thuốc lá và trò chuyện, riết thành thân. Có lúc chị vào quán céfe mua càfe cho chị và anh ta uống. Vì là chỗ hàng xóm, nên chị thường vào tận quầy pha càfe. Có lúc cô chủ quán thấy chị ta bỏ cái gì vào ly càfe xong quậy quậy? Đợi chị ta đi ra, cô chủ quán mở cái gói mà chị ta bỏ trong thùng rác ra xem. Thì khám phá ra bên trong là... tờ giấy dính đồ dơ của chị ta á. Nhưng là chỗ hàng xóm, vả lại là việc của người ta, mình xen vào làm chi, nên cô chủ quán chẳng nói gì cả. Theo tôi được biết, có những người họ tin vào việc này. Nếu mỗi tháng mình cho người nào đó ăn hay uống đồ dơ của mình, thì người đó sẽ hoàn toàn nghe lời mình. Nhưng phải coi chừng, nếu tháng nào thiếu, không được uống, thì người đó sẽ quay ra rất ghét mình. Tôi không biết là có thật như vậy hay không? Nhưng tôi thấy anh chàng đó rất là nghe lời chị hàng xóm bán thuốc lá đấy.

ThanYBoTay
06-01-2012, 09:09
Tôi cũng từng biết 1 vụ giống như vậy. Nhà kế bên nhà tôi là 1 quán bán càfe. Có chị hàng xóm, đã có chồng và 2 con. Chị này thì bán 1 thùng thuốc lá bên vỉa hè. Có anh chàng quen hay tới mua thuốc lá và trò chuyện, riết thành thân. Có lúc chị vào quán céfe mua càfe cho chị và anh ta uống. Vì là chỗ hàng xóm, nên chị thường vào tận quầy pha càfe. Có lúc cô chủ quán thấy chị ta bỏ cái gì vào ly càfe xong quậy quậy? Đợi chị ta đi ra, cô chủ quán mở cái gói mà chị ta bỏ trong thùng rác ra xem. Thì khám phá ra bên trong là... tờ giấy dính đồ dơ của chị ta á. Nhưng là chỗ hàng xóm, vả lại là việc của người ta, mình xen vào làm chi, nên cô chủ quán chẳng nói gì cả. Theo tôi được biết, có những người họ tin vào việc này. Nếu mỗi tháng mình cho người nào đó ăn hay uống đồ dơ của mình, thì người đó sẽ hoàn toàn nghe lời mình. Nhưng phải coi chừng, nếu tháng nào thiếu, không được uống, thì người đó sẽ quay ra rất ghét mình. Tôi không biết là có thật như vậy hay không? Nhưng tôi thấy anh chàng đó rất là nghe lời chị hàng xóm bán thuốc lá đấy.
Thôi chêt́ là dân ghiêǹ càfe,thê ́là từ nay phải kiêḿ quán nào chi ̉có đàn ông pha càfe cho chăć ăn.Không biêt́ Cao Thái Sơn có mở quán càfe nào chưa?

3dungvemcondo
06-01-2012, 22:02
cái gôi là quần què đấy

nghiaquang06
06-02-2012, 06:08
hồi còn nhỏ tôi củng có nghe kể chuyện như vậy,chẳng biết sự thể ra sao.

angel158870
06-02-2012, 13:38
Thôi chêt́ là dân ghiêǹ càfe,thê ́là từ nay phải kiêḿ quán nào chi ̉có đàn ông pha càfe cho chăć ăn.Không biêt́ Cao Thái Sơn có mở quán càfe nào chưa?
hahahahaha chết thần y kì này rồi

nguyen.minhdung
06-03-2012, 01:11
Thằng nhà báo VN này chỉ la loại vô hõc , nên mới nghỉ ra chuyện hạ cấp như vậy. Đây là dẳng cấp của bọn nhà báo VN?

Nguoiduatin
06-03-2012, 04:33
sao lại chơi ác vậy ta ?

onggiaodam
06-03-2012, 05:00
Ngày xưa khi còn ở VN thỉnh thoảng nghe mấy Bà vợ thường chưởi mấy Ông chồng.
Ông đi uống quần què của con đó sao mà ông mê nó quá vậy.