Log in

View Full Version : Nghị sĩ Brazil đỏ mặt vì quần bí ẩn


woaini1982
06-01-2012, 03:08
Một chiếc quần lót nữ, được tìm thấy trong một phiên họp quốc hội Brazil hồi giữa tháng 5, vừa được đem đốt do không ai chịu nhận.

Chiếc quần lót nữ màu trắng đỏ được báo O Globo miêu tả là "khá rộng và không phải là loại lọt khe", có thể thuộc về một trong 5 nghị sĩ. Một trong số họ đã vô tình đánh rơi khỏi cặp tài liệu khi đến muộn trong cuộc bỏ phiếu cho dự luật về tội phạm mạng ngày 15/5.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/79/5d/quoc-hoi-brazil.jpg
Bên trong tòa nhà Quốc hội Brazil. Ảnh: AP

Sau khi một bảo vệ ném chiếc quần vào thùng rác, phó chủ tịch quốc hội đã nhặt lên, bỏ vào túi vì lo sợ sự cố này sẽ xuất hiện trên camera an ninh.

Chiếc quần lót vô chủ sau đó được đem đến văn phòng đồ đạc thất lạc. Chiếc quần đã được đem đốt vào thứ 4 tuần này để tránh những phiền phức có thể xảy ra, ngay sau khi câu chuyện về nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet.

"Có lẽ chúng tôi biết ai đã đánh rơi chiếc quần, nhưng chúng tôi không muốn bêu xấu đồng nghiệp", O Globo dẫn lời Tirririca, một cựu danh hề được bỏ phiếu nhiều nhất năm 2010 để trở thành nghị sĩ quốc hội Brazil.

Trọng Giáp - VNE

vuitoichat
06-01-2012, 11:16
Hai chiếc quần lót phụ nữ bị bỏ quên trong phiên họp quốc hội Brazil hai tuần trước đã bị đem đốt sau khi không ai tới nhận, tờ O Globo đưa tin.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/01/13/20120601135536_quanl ot.jpg
Hai chiếc quần lót đã bị đánh rơi khi một trong số các nghị sĩ đi họp muộn (Ảnh minh họa: france24)

Những chiếc quần lót màu đỏ và trắng này được cho là rơi từ cặp tài liệu của một trong 5 nhà lập pháp tới Hạ viện để bỏ phiếu về một dự luật liên quan tới tội phạm tin học vào tối ngày 15/5.

Lo rằng những hình ảnh không đẹp mắt trên sẽ bị máy quay ghi lại, phó chủ tịch quốc hội đã kín đáo nhặt hai chiếc quần lên sau khi các nhân viên bảo vệ đá chúng về phía thùng rác. Sau đó, ông bỏ những chiếc quần lót vô chủ vào túi rồi đưa chúng tới phòng thất lạc đồ trong quốc hội.

"Đây có lẽ là một trò đùa nhằm vào ai đó" - ông Marco Maia thuộc Đảng Công nhân cầm quyền nói.

"Tôi đang ngồi trong quán cà-phê và hai đồng nghiệp gọi tôi tới để khoe chiếc quần lót," Everardo Oliveira Silva - nghị sĩ quốc hội 45 tuổi - cho biết.

Theo tờ O Globo, bộ phận an ninh quyết định đốt hai chiếc quần lót vào hôm thứ Tư, 30/5 ngay sau khi câu chuyện về vụ tai nạn này xuất hiện trên mạng, và lan rộng trên các phương tiện truyền thông Brazil.

Sầm Hoa (Theo Reuters/rawstory)

Minhrau
06-01-2012, 12:07
bà mẹ nó tin công an đàn áp dân không đăng toàn là đăng tin tào lao không