dh2003
06-09-2012, 00:00
Một chú hà mã lùn Nam Phi vừa ra đời thì bị bố đẻ ruồng bỏ. May thay, chú có một bà mẹ nuôi tận tuỵ - cô Lisa Van Oten, nhân viên Khu bảo tồn. Bà mẹ nuôi Lisa chăm sóc chu đáo và chú đang lớn nhanh như thổi.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/01/15/20120601153830_13754 5.jpg
Harry nhận Lía Van Oten làm mẹ nuôi. Chú đang liếm vào mũi “bà mẹ nuôi” để tỏ sự âu yếm.
Chú hà mã Harry ra đời ở một khu rừng bảo tồn tại Nam Phi. Cha mẹ chú - những con hà mã lùn Hilda và Hebert chẳng hiểu sao lại ghét bỏ chú, không thèm chăm sóc nên người ta đành phải bắt chú về để nuối nấng.
Loài vật này khác với các loài thú lớn, là cực hiếm. Trước đây, trong lịch sử tiến hoá, chúng đã từng có thời sống ở châu Âu nhưng nay chỉ còn thấy trong những cánh rừng bùn lầy ở Tây Phi. Vì thế số phận chúng đầy may rủi và nếu hà mã con không được bố mẹ chăm sóc có thể chết ngay từ khi khi mới ra đời.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/01/15/20120601154044_13754 4.jpg
Hà mã con cảm nhận cảm giác sống dưới nước đầu tiên trong đời.
Chú hà mã Harry sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng như đứa trẻ chưa biết gì, chú cần được chăm sóc, thương yêu. Nếu loài hà mã lùn trưởng thành nặng trung bình 270kg thì Harry chưa đầy 5kg.
May mắn là Harry rất dễ tính và ham ăn, cho gì ăn nấy. Chú rất chịu khó bú sữa từ bình. Sau một tháng thực đơn của chú có thêm chút hoa quả tươi. Chú lớn nhanh như thổi, những tháng đầu, mỗi tháng tăng đến 10kg.
Chỉ còn một vấn đề: chú không ngủ được dưới ánh của ngọn đèn công suất cao mà người ta dùng để sưởi ấm cho chú. Vì thế cô nữ nhân viên của Khu bảo tồn chịu trách nhiệm nuôi nấng chú phải tìm một chiếc thùng lớn đựng nước ấm và thả chú vào đấy cho chú nô đùa.
“Harry đáng yêu như một chú mèo con. Nó lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh tôi”, “Bà mẹ nuôi” của chú vui vẻ kể với những khách tham quan về con thú cưng của mình.
Bảo Châu - vietnamnet
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/01/15/20120601153830_13754 5.jpg
Harry nhận Lía Van Oten làm mẹ nuôi. Chú đang liếm vào mũi “bà mẹ nuôi” để tỏ sự âu yếm.
Chú hà mã Harry ra đời ở một khu rừng bảo tồn tại Nam Phi. Cha mẹ chú - những con hà mã lùn Hilda và Hebert chẳng hiểu sao lại ghét bỏ chú, không thèm chăm sóc nên người ta đành phải bắt chú về để nuối nấng.
Loài vật này khác với các loài thú lớn, là cực hiếm. Trước đây, trong lịch sử tiến hoá, chúng đã từng có thời sống ở châu Âu nhưng nay chỉ còn thấy trong những cánh rừng bùn lầy ở Tây Phi. Vì thế số phận chúng đầy may rủi và nếu hà mã con không được bố mẹ chăm sóc có thể chết ngay từ khi khi mới ra đời.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/06/01/15/20120601154044_13754 4.jpg
Hà mã con cảm nhận cảm giác sống dưới nước đầu tiên trong đời.
Chú hà mã Harry sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng như đứa trẻ chưa biết gì, chú cần được chăm sóc, thương yêu. Nếu loài hà mã lùn trưởng thành nặng trung bình 270kg thì Harry chưa đầy 5kg.
May mắn là Harry rất dễ tính và ham ăn, cho gì ăn nấy. Chú rất chịu khó bú sữa từ bình. Sau một tháng thực đơn của chú có thêm chút hoa quả tươi. Chú lớn nhanh như thổi, những tháng đầu, mỗi tháng tăng đến 10kg.
Chỉ còn một vấn đề: chú không ngủ được dưới ánh của ngọn đèn công suất cao mà người ta dùng để sưởi ấm cho chú. Vì thế cô nữ nhân viên của Khu bảo tồn chịu trách nhiệm nuôi nấng chú phải tìm một chiếc thùng lớn đựng nước ấm và thả chú vào đấy cho chú nô đùa.
“Harry đáng yêu như một chú mèo con. Nó lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh tôi”, “Bà mẹ nuôi” của chú vui vẻ kể với những khách tham quan về con thú cưng của mình.
Bảo Châu - vietnamnet