Log in

View Full Version : Đứng gọi điện thoại, bị tàu hỏa đâm chết


woaini1982
06-11-2012, 08:47
Một người đàn ông đã bị tàu hỏa đâm chết tại đường ngang dân sinh số 150 Ngọc Hồi (Hà Nội) khi đang gọi điện thoại.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng 19h30’ này 10/6, một người đàn ông khi đang đứng gọi điện trên đường ray thì tàu hỏa chạy hướng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh lướt tới.

<table style="margin: auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://images.timnhanh.com/tintuc/20120611/Image/232805665_DSC5896_1. jpg</td> </tr> <tr> <td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Hiện trường vụ tai nạn. </td> </tr> </tbody> </table>

Do trời tối nên tàu không kịp phanh lại, người đàn ông không kịp tránh đã bị tàu đâm trực diện văng xa hơn 10m.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Văn Hùng (SN 1974, quê quán ở Tân Lạc, Hòa Bình). Được biết anh Hùng vừa mới lên nhà chị gái sống gần đó chơi, đang lúc gọi điện thoại cho vợ thì sự việc xảy ra.

Lực lượng chức năng đã có mặt ngay lập tức để giải quyết sự việc.

Theo VTC

sac_nguyensinh
06-11-2012, 09:22
Thằng này khùng rồi, tưởng mình là ai hả? đứng ngông nghênh giửa đường sắt, đáng kiếp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hảy gắng thể hiện mình là người Việt bằng chử Viết.
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

badwoman
06-11-2012, 10:35
kinh vai hang ..............

joebob3
06-11-2012, 14:00
Đáng đời cho nhửng thằng ngu dốt, việc xài điện thoại là ông nội nó nên quan trọng hơn sinh mạng nó.
Mấy thằng ngu chết bớt cho rảnh đất

5com
06-11-2012, 15:56
Đáng đời cho nhửng thằng ngu dốt, việc xài điện thoại là ông nội nó nên quan trọng hơn sinh mạng nó.
Mấy thằng ngu chết bớt cho rảnh đất


chết một thằng ngu, tiết kiệm được một lon gạo