Log in

View Full Version : Mẹ già cụt tay, 3 con mắc bệnh lùn hiếm gặp


jojolotus
06-21-2012, 00:26
Gia đình bà Nguyễn Thị Tọa 79 tuổi ở thôn Bồng Mạc, xã Liên Mặc (Mê Linh, Hà Nội) có 5 người con thì có đến 3 người mắc chứng bệnh lùn. Đi đến đâu các con bà luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Suốt bao nhiêu năm qua, 3 người con trong gia đình bà Tọa vẫn mang một thân hình nhỏ thó. Bản thân chịu nỗi đau mất một cánh tay trái, đến phút cuối đời, bà vẫn đau đáu nỗi niềm khi nghĩ về tương lai mịt mờ của các con.

http://bee.net.vn/dataimages/201206/original/images936081_anh_1.J PG

Bà Nguyễn Thị Toạ

Ròng rã nuôi con

Trước hiên nhà, người mẹ già với 1 cánh tay ngồi khom người cố vân vê chiếc chổi. Tuổi gần đất xa trời nhưng bà chưa một ngày được nghỉ ngơi. Các con bà đều không được như những người bình thường.

Bà Tọa kết hôn với ông Phạm Văn Sách (đã mất) có tất cả 5 người con (4 gái 1 trai). Hai cô gái đầu sinh ra hoàn toàn bình thường, kể từ người con thứ 3 trở đi thì có biểu hiện của người lùn. 3 trong số 5 người con của bà đã có gia đình. Chỉ còn lại hai cô con gái thì vẫn một mình một bóng, chỉ đơn giản bởi vì quá lùn.

Bà Tọa chia sẻ: “Trước đây hai vợ chồng cùng đi bộ đội. Trong một trận chiến chống lại quân Mỹ, tôi bị mảnh bom cắt đi cánh tay trái, chồng bị thương tật 41%. Sau ngày ấy, tôi và chồng được phục viên. Chúng tôi sinh con, các con đều khỏe mạnh, nhưng cứ từ khoảng 10 tuổi trở đi, chúng lại không phát triển thêm gì nữa”.

Tuổi tác ngày càng lớn dần, nhưng các con bà vẫn như một đứa trẻ. “Thấy các con nuôi mãi không lớn, vợ chồng tôi không đành lòng. Cứ gom góp được ít tiền lại đưa con đi khám. Các bác sỹ kết luận con tôi bị chứng bệnh lùn rất hiếm gặp và chưa có thuốc chữa trị”.

Đang trong lúc khó khăn nhất thì chồng bà đổ bệnh, không lâu sau thì qua đời, một thân một mình bà Toạ gồng gánh kham khổ nuôi con. Thiếu thốn đủ bề, các con bà không đứa nào được học hết cấp 1. Đứa thì bỏ vào Nam, đứa thì đi làm thuê làm mướn.

Bất hạnh hơn, cô con gái Phạm Thị Đức sinh năm 1966 chỉ vỏn vẹn 80cm, trí tuệ không được mình mẫn, mọi công việc đều phải có người hướng dẫn. Hàng ngày Đức ở nhà, bà cùng con gái Phạm Thị Tám chạy chợ kiếm miếng ăn.

Nếu có điều ước

3 người con mắc chứng lùn hiếm gặp của bà Toạ là Phạm Thị Đức 46 tuổi 90 cm; Phạm Văn Thư 42 tuổi 80 cm; và Phạm Thị Tám 36 tuổi cao 1m.

http://bee.net.vn/dataimages/201206/original/images936761_Mecon.J PG

Bà Tọa bên hai người con gái mắc chứng lùn hiếm gặp

Theo bà Tọa, trong số các con bà, người con trai duy nhất và cũng là thấp nhất Phạm Văn Thư đi làm trong Nam và đã có vợ. Chỉ có hai cô con gái một thứ, một út hiện vẫn lẻ bóng vì lùn quá.

Vật dụng đáng giá nhất trong nhà bà Toạ là chiếc quạt cũ kỹ cho một bà già và hai cô con gái lùn chống chọi với cái nóng như “đổ lửa” của tiết trời mùa hè.

Nay ở cái tuổi cần nghỉ ngơi an dưỡng, bà Toạ vẫn đau đáu một nỗi niềm khi nghĩ về tương lai của các con: “Tôi sống bằng này tuổi đầu, chỉ mong một ngày nào đó nhìn thấy các con cao lớn như một người bình thường. Bản thân chúng đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Không giúp được chúng đi hết cuộc đời, tôi chưa yên tâm mà đi được”.

Rồi bà trùng xuống, nước mắt ầng ậng: “Nếu có điều ước, tôi chỉ mong một điều chúng cũng có được cái ngày hạnh phúc như các anh chị em nó”.


Đỗ Việt
theo bee