dh2003
06-30-2012, 00:54
Một ông bố người Mỹ hiện phải ra hầu tòa sau khi bỏ quên con trai 2 tuổi trong ôtô với nhiệt độ 38 độ C.
Kenneth Robinson, 31 tuổi, quốc tịch Mỹ, kể với cảnh sát rằng thay vì đưa cậu con trai 2 tuổi Brady đến nhà trông trẻ, anh đã lái thẳng đến công ty rồi cứ thế vào làm việc mà không hề nhớ rằng con trai vẫn đang ở trong xe. Đứa bé bị kẹt trong ghế sau của chiếc xe suốt 2 tiếng cho đến khi một trong số những người đồng nghiệp của Robinson ở công ty bảo hiểm phát hiện thấy và gọi cho cấp cứu.
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/e7/bf/father.jpg
Kenneth Robinson giải trình với cảnh sát sau khi bé Brady được cứu. Ảnh: ABC News
ABC News đưa tin lúc đứa bé được phát hiện thì nhiệt độ bên ngoài là gần 30 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong xe ôtô đã lên đến 38 độ. Các nhân chứng kể rằng khuôn mặt bé Brady lúc được đưa ra ngoài đỏ bừng. Cậu bé ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.
Mẹ của Brady, chị Amanda Robinson, đã vội vã đến viện sau khi nhận được tin báo. Tại phiên tòa ngày 27/6, anh Kenneth cho rằng mình không làm gì sai trong vụ việc với con trai.
Kenneth bị buộc tội gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con trai và sẽ phải tiếp tục ra hầu tòa vào thứ 3 tuần tới.
Điều tra viên Stacy Anderkin, thuộc sở cảnh sát London, cho biết nếu như bé Brady bị kẹt trong xe thêm nửa giờ nữa thì mọi việc có thể sẽ trở nên tồi tệ. "Có thể trong cuộc sống bận rộn như bây giờ, người ta dễ bị xao lãng. Nhưng bao giờ con cái cũng cần phải được quan tâm hàng đầu. Vấn đề ở đây không phải anh quên chùm chìa khóa hay một bản báo cáo trên xe, mà chúng ta đang nói đến mạng sống của một đứa trẻ. Nếu trễ đi 20 đến 30 phút nữa thì không biết kết cục sẽ ra sao", bà Anderkin nói.
Hướng Dương - ngoisao
Kenneth Robinson, 31 tuổi, quốc tịch Mỹ, kể với cảnh sát rằng thay vì đưa cậu con trai 2 tuổi Brady đến nhà trông trẻ, anh đã lái thẳng đến công ty rồi cứ thế vào làm việc mà không hề nhớ rằng con trai vẫn đang ở trong xe. Đứa bé bị kẹt trong ghế sau của chiếc xe suốt 2 tiếng cho đến khi một trong số những người đồng nghiệp của Robinson ở công ty bảo hiểm phát hiện thấy và gọi cho cấp cứu.
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/e7/bf/father.jpg
Kenneth Robinson giải trình với cảnh sát sau khi bé Brady được cứu. Ảnh: ABC News
ABC News đưa tin lúc đứa bé được phát hiện thì nhiệt độ bên ngoài là gần 30 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong xe ôtô đã lên đến 38 độ. Các nhân chứng kể rằng khuôn mặt bé Brady lúc được đưa ra ngoài đỏ bừng. Cậu bé ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.
Mẹ của Brady, chị Amanda Robinson, đã vội vã đến viện sau khi nhận được tin báo. Tại phiên tòa ngày 27/6, anh Kenneth cho rằng mình không làm gì sai trong vụ việc với con trai.
Kenneth bị buộc tội gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con trai và sẽ phải tiếp tục ra hầu tòa vào thứ 3 tuần tới.
Điều tra viên Stacy Anderkin, thuộc sở cảnh sát London, cho biết nếu như bé Brady bị kẹt trong xe thêm nửa giờ nữa thì mọi việc có thể sẽ trở nên tồi tệ. "Có thể trong cuộc sống bận rộn như bây giờ, người ta dễ bị xao lãng. Nhưng bao giờ con cái cũng cần phải được quan tâm hàng đầu. Vấn đề ở đây không phải anh quên chùm chìa khóa hay một bản báo cáo trên xe, mà chúng ta đang nói đến mạng sống của một đứa trẻ. Nếu trễ đi 20 đến 30 phút nữa thì không biết kết cục sẽ ra sao", bà Anderkin nói.
Hướng Dương - ngoisao