vuitoichat
07-04-2012, 11:30
(ĐVO) Cách đây 65 năm, một vật thể bay lạ đă rơi xuống gần thị trấn Roswell ở bang New Mexico. Lúc đầu quân đội Mỹ gọi đó là UFO, nhưng sau này lại cải chính là một khinh khí cầu dự báo thời tiết.
Chỉ có điều dân chúng địa phương vẫn cho rằng đó là một cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh và họ có lư do chính đáng để tin là như vậy.
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/01_Wesen%20aus%20ein er%20anderen%20Welt_ AP.jpg
Khách quốc tế thăm Bảo tàng UFO ở Roswell, New Mexico. Ảnh AP
Thị trấn Roswell thật hẻo lánh và buồn tẻ. Muốn đến được cái thị trấn nhở xíu ở bang New Mexico này, người ta phải lái xe ba giờ rưỡi xuyên qua một vùng bán hoang mạc khô cằn trơ trụi. Khi đến nơi, người ta chỉ nh́n thấy trên đường phố chính một ṭa thị chính vô hồn, các bức tường đầy bụi, các cửa hàng trống rỗng và một ngôi đền ṭa án…có một phiến đá cẩm thạch chạm khắc 10 điều răn. Gió cát mù mịt thổi dọc theo những vỉa hè không một bóng người.
Nhưng mỗi năm một lần, thị trấn Roswell lại tưng bừng khởi sắc. Vào tháng Bảy, hàng chục ngàn người từ khắp nơi trên nước Mỹ lại đổ về cái thị trấn nắng nóng ở miền Tây Nam này. Họ mặc quần áo giống như những người ngoài hành tinh, cùng với những vật thể bay không xác định (UFO) tự chế, đi lại trên đường phố và chiêm ngưỡng Bảo tàng đĩa bay.
Nước Mỹ có khá nhiều các học giả về UFO và thị trấn Roswell ở bang New Mexico chính là thánh địa hành hương của họ. Không ai có thể ngăn cản những người đam mê này hành hương đến cái trang trại mà một vật thể lạ bí ẩn đă rơi xuống vào tháng 7/1947. Dân chúng địa phương cũng không bỏ lỡ cơ hội “hốt bạc” cả năm mới có một lần này. Họ cố thổi bùng lên huyền thoại UFO để kiếm được những đồng đô la của du khách và ánh hào quang của Hollywood. Trong mùa Hè này, thị trấn Roswell chính là nơi đăng cai Lễ hội UFO kéo dài 3 ngày, một “hội nghị quốc tế về UFO” cùng với những buổi tŕnh diễn nghệ thuật chiếu sang dọc theo đường phố chính.
Sự tích UFO
Sau một đêm đất trời rung chuyển, quản đốc trang trại Mac Brazel đă t́m thấy những mảnh vỡ của một vật thể bay lạ và đă giao nộp một số mảnh vỡ cho cảnh sát địa phương. Ngay sau đó, quân đội Mỹ lập tức khoanh vùng khu vực đồng cỏ này và thu thập các mảnh vỡ mang về một nhà chứa máy bay gần đó.
Ngày 8/7/1947, đơn vị quân đội Mỹ đồn trú tại Roswell đă thông báo phát hiện được “phần c̣n lại của một đĩa bay”. Báo "Roswell Daily Record" dẫn lời hai nhân chứng khác là ông bà Dan Wilmot nh́n thấy UFO từ tiền sảnh của họ “ trong khoảng thời gian hơn một phút”. Ngay sau đó, phía quân đội đă cải chính rằng những mảnh vỡ nói trên không phải là của “đĩa bay” mà là của một khinh khí cầu dự báo thời tiết gặp sự cố.
Kể từ đó, người Mỹ ồn ào bàn tán về UFO và có thêm nhiều người làm chứng nữa. Người ta đua nhau nói về những mảnh kim loại nhẹ cực bền tưởng chừng “không có trọng lượng”, việc quân đội t́m thấy những người ngoài hành tinh: cả đă chết lẫn c̣n sống. Có tin về một y tá sau đó đă biệt tăm ở nước Anh v́ cái tội dám kư họa h́nh ảnh của chiếc UFP kỳ bí này.
Quân đội Mỹ cố t́nh che giấu?
Sau một thời gian yên tĩnh, huyền thoại UFO lại bùng lên vào năm 1978, khi nhà vật lư Stanton Friedman đă phỏng vấn Thiếu tá Jesse Marcel, người đă tham gia dọn dẹp các mảnh vỡ ở Roswell. Thiếu tá Marcel đă nói về một vụ UFO bị che giấu. Điều này đă tạo ra một làn sóng các cuốn sách, các công tŕnh nghiên cứu và nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng ở Hollywood.
Nhiều người đă cho rằng quân đội Mỹ đă cố t́nh che giấu vụ này. Thậm chí, cả hai báo cáo chính phủ năm 1995 và 1997 cũng không thể thuyết phục nổi các tín đồ UFO. Theo hai báo cáo này, đó là những mảnh vỡ của khinh khí cầu trong chương tŕnh gián điệp mang tên "Dự án Mogul" để theo dơi các tên lửa đạn đạo tầm xa của Liên Xô.
Thế nhưng, dân chúng Roswell không chịu tin vào hai báo cáo chính phủ này. Năm 1945 quả bom nguyên tử plutonium đầu tiên trên thế giới đă được kích hoạt cách thị trấn Roswell khoảng 200 km về phía Tây. Khi đó, quân đội Mỹ cũng đă giải thích đám mây h́nh nấm không lồ trên không trung là do một vụ nổ kho đạn tạo thành.
Nhà vật lư Stanton Friedman đă đi khắp thế giới để nói về vụ UFO rớt xuống thị trấn Roswell. Trong cuốn sách "Crash at Corona", tác giả Stanton Friedman đặt câu hỏi: “Tại sao họ lại nói dối chúng ta?” và ông cũng tự trả lời rằng “V́ chính phủ (Mỹ) được quyền nói dối”.
Đối với dân chúng thị trấn Roswell, huyền thoại UFO là có thật cũng giống như nguồn thu lớn nhất của thị trấn này vào tháng Bảy hàng năm. Vào dịp này, đường phố chính của thị trấn Roswell được trang hoàng lộng lẫy với các quầy hàng đua nhau chào bán những kỷ vật UFO cho du khách đến từ khắp nước Mỹ và từ nhiều nơi khác trên toàn thế giới.
Sau đây là một số h́nh ảnh về sự kiện UFO ở thị trấn Roswell:
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/02_Ufo-Andenken_CORBIS.jpg
Sau sự kiện 1947, thị trấn Roswell đă nổi tiếng trên toàn thế giới và trở thành thánh địa của các tín đồ sùng bái UFO. Ảnh CORBIS
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/_01.jpg
Cuộc xâm lược của những người ngoài hành tinh. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/07_Bruchlandung_AP.j pg
Triển lăm "Area 51" tháng 12/2006 tại Roswell. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/08_Umschlag%20als%20 Erinnerung_AP.jpg
Dịch vụ bưu chính ở Roswell, New Mexico kỷ niệm 50 năm ngày UFO rớt xuống thị trấn Roswell năm 1947. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/10_Dummy-Beifahrer.jpg
Một người mang theo bạn đồng hành trên xe là một người ngoài hành tinh. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/11_Roswell-R%C3%A4tsel_AP.jpg
H́nh ảnh này được chụp trong "Báo cáo Roswell" của Không quân Mỹ
công bố ngày 24/6/ 1997. Ảnh AP
Minh Bích (theo Spiegel.de)
Chỉ có điều dân chúng địa phương vẫn cho rằng đó là một cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh và họ có lư do chính đáng để tin là như vậy.
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/01_Wesen%20aus%20ein er%20anderen%20Welt_ AP.jpg
Khách quốc tế thăm Bảo tàng UFO ở Roswell, New Mexico. Ảnh AP
Thị trấn Roswell thật hẻo lánh và buồn tẻ. Muốn đến được cái thị trấn nhở xíu ở bang New Mexico này, người ta phải lái xe ba giờ rưỡi xuyên qua một vùng bán hoang mạc khô cằn trơ trụi. Khi đến nơi, người ta chỉ nh́n thấy trên đường phố chính một ṭa thị chính vô hồn, các bức tường đầy bụi, các cửa hàng trống rỗng và một ngôi đền ṭa án…có một phiến đá cẩm thạch chạm khắc 10 điều răn. Gió cát mù mịt thổi dọc theo những vỉa hè không một bóng người.
Nhưng mỗi năm một lần, thị trấn Roswell lại tưng bừng khởi sắc. Vào tháng Bảy, hàng chục ngàn người từ khắp nơi trên nước Mỹ lại đổ về cái thị trấn nắng nóng ở miền Tây Nam này. Họ mặc quần áo giống như những người ngoài hành tinh, cùng với những vật thể bay không xác định (UFO) tự chế, đi lại trên đường phố và chiêm ngưỡng Bảo tàng đĩa bay.
Nước Mỹ có khá nhiều các học giả về UFO và thị trấn Roswell ở bang New Mexico chính là thánh địa hành hương của họ. Không ai có thể ngăn cản những người đam mê này hành hương đến cái trang trại mà một vật thể lạ bí ẩn đă rơi xuống vào tháng 7/1947. Dân chúng địa phương cũng không bỏ lỡ cơ hội “hốt bạc” cả năm mới có một lần này. Họ cố thổi bùng lên huyền thoại UFO để kiếm được những đồng đô la của du khách và ánh hào quang của Hollywood. Trong mùa Hè này, thị trấn Roswell chính là nơi đăng cai Lễ hội UFO kéo dài 3 ngày, một “hội nghị quốc tế về UFO” cùng với những buổi tŕnh diễn nghệ thuật chiếu sang dọc theo đường phố chính.
Sự tích UFO
Sau một đêm đất trời rung chuyển, quản đốc trang trại Mac Brazel đă t́m thấy những mảnh vỡ của một vật thể bay lạ và đă giao nộp một số mảnh vỡ cho cảnh sát địa phương. Ngay sau đó, quân đội Mỹ lập tức khoanh vùng khu vực đồng cỏ này và thu thập các mảnh vỡ mang về một nhà chứa máy bay gần đó.
Ngày 8/7/1947, đơn vị quân đội Mỹ đồn trú tại Roswell đă thông báo phát hiện được “phần c̣n lại của một đĩa bay”. Báo "Roswell Daily Record" dẫn lời hai nhân chứng khác là ông bà Dan Wilmot nh́n thấy UFO từ tiền sảnh của họ “ trong khoảng thời gian hơn một phút”. Ngay sau đó, phía quân đội đă cải chính rằng những mảnh vỡ nói trên không phải là của “đĩa bay” mà là của một khinh khí cầu dự báo thời tiết gặp sự cố.
Kể từ đó, người Mỹ ồn ào bàn tán về UFO và có thêm nhiều người làm chứng nữa. Người ta đua nhau nói về những mảnh kim loại nhẹ cực bền tưởng chừng “không có trọng lượng”, việc quân đội t́m thấy những người ngoài hành tinh: cả đă chết lẫn c̣n sống. Có tin về một y tá sau đó đă biệt tăm ở nước Anh v́ cái tội dám kư họa h́nh ảnh của chiếc UFP kỳ bí này.
Quân đội Mỹ cố t́nh che giấu?
Sau một thời gian yên tĩnh, huyền thoại UFO lại bùng lên vào năm 1978, khi nhà vật lư Stanton Friedman đă phỏng vấn Thiếu tá Jesse Marcel, người đă tham gia dọn dẹp các mảnh vỡ ở Roswell. Thiếu tá Marcel đă nói về một vụ UFO bị che giấu. Điều này đă tạo ra một làn sóng các cuốn sách, các công tŕnh nghiên cứu và nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng ở Hollywood.
Nhiều người đă cho rằng quân đội Mỹ đă cố t́nh che giấu vụ này. Thậm chí, cả hai báo cáo chính phủ năm 1995 và 1997 cũng không thể thuyết phục nổi các tín đồ UFO. Theo hai báo cáo này, đó là những mảnh vỡ của khinh khí cầu trong chương tŕnh gián điệp mang tên "Dự án Mogul" để theo dơi các tên lửa đạn đạo tầm xa của Liên Xô.
Thế nhưng, dân chúng Roswell không chịu tin vào hai báo cáo chính phủ này. Năm 1945 quả bom nguyên tử plutonium đầu tiên trên thế giới đă được kích hoạt cách thị trấn Roswell khoảng 200 km về phía Tây. Khi đó, quân đội Mỹ cũng đă giải thích đám mây h́nh nấm không lồ trên không trung là do một vụ nổ kho đạn tạo thành.
Nhà vật lư Stanton Friedman đă đi khắp thế giới để nói về vụ UFO rớt xuống thị trấn Roswell. Trong cuốn sách "Crash at Corona", tác giả Stanton Friedman đặt câu hỏi: “Tại sao họ lại nói dối chúng ta?” và ông cũng tự trả lời rằng “V́ chính phủ (Mỹ) được quyền nói dối”.
Đối với dân chúng thị trấn Roswell, huyền thoại UFO là có thật cũng giống như nguồn thu lớn nhất của thị trấn này vào tháng Bảy hàng năm. Vào dịp này, đường phố chính của thị trấn Roswell được trang hoàng lộng lẫy với các quầy hàng đua nhau chào bán những kỷ vật UFO cho du khách đến từ khắp nước Mỹ và từ nhiều nơi khác trên toàn thế giới.
Sau đây là một số h́nh ảnh về sự kiện UFO ở thị trấn Roswell:
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/02_Ufo-Andenken_CORBIS.jpg
Sau sự kiện 1947, thị trấn Roswell đă nổi tiếng trên toàn thế giới và trở thành thánh địa của các tín đồ sùng bái UFO. Ảnh CORBIS
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/_01.jpg
Cuộc xâm lược của những người ngoài hành tinh. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/07_Bruchlandung_AP.j pg
Triển lăm "Area 51" tháng 12/2006 tại Roswell. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/08_Umschlag%20als%20 Erinnerung_AP.jpg
Dịch vụ bưu chính ở Roswell, New Mexico kỷ niệm 50 năm ngày UFO rớt xuống thị trấn Roswell năm 1947. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/10_Dummy-Beifahrer.jpg
Một người mang theo bạn đồng hành trên xe là một người ngoài hành tinh. Ảnh AP
http://media1.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120704/11_Roswell-R%C3%A4tsel_AP.jpg
H́nh ảnh này được chụp trong "Báo cáo Roswell" của Không quân Mỹ
công bố ngày 24/6/ 1997. Ảnh AP
Minh Bích (theo Spiegel.de)