vuitoichat
07-09-2012, 10:49
Một cô dâu tại miền tây nước Pháp đă sinh hạ một bé trai kháu khỉnh chỉ ít phút sau lễ thành hôn kết thúc.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/07/09/16/20120709161957_baby. jpg
Bé trai kháu khỉnh đă chào đời ít phút sau hôn lễ của cha mẹ.
"Tất cả mọi người đều vô cùng xúc động", Jean-Rober Gachet, thị trưởng thị trấn Jallais thừa nhận sau khi nghe tin bà mẹ và đứa bé đều khỏe mạnh.
Được biết, hôn lễ vào lúc 11h sáng thứ Bảy tuần trước đă gần như bị hủy bỏ sau khi cô dâu có dấu hiệu trở dạ, mặc dù ngày sinh dự tính là 14/7.
Cô dâu vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng chúng tôi đă cố gắng kết thúc hôn lễ một cách nhanh chóng để cô ấy không quá mệt, Gachet nói.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi cặp đôi trao nhau lời thề và chụp ảnh chung, trong khi các vị khách lục đục ra về, cô dâu đột nhiên cảm thấy không khỏe và trở vào hội trường.
Mặc dù xe cứu hộ đă được gọi tới sau đó, nhưng cô đă vỡ ối và sinh hạ một bé trai ngay tại hôn trường vào lúc 12h15.
"Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ là một giây phút đầy xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và các nhân viên dịch vụ khẩn cấp chứng kiến điều này," Gachet nói.
Sầm Hoa (Theo Straitstimes)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/07/09/16/20120709161957_baby. jpg
Bé trai kháu khỉnh đă chào đời ít phút sau hôn lễ của cha mẹ.
"Tất cả mọi người đều vô cùng xúc động", Jean-Rober Gachet, thị trưởng thị trấn Jallais thừa nhận sau khi nghe tin bà mẹ và đứa bé đều khỏe mạnh.
Được biết, hôn lễ vào lúc 11h sáng thứ Bảy tuần trước đă gần như bị hủy bỏ sau khi cô dâu có dấu hiệu trở dạ, mặc dù ngày sinh dự tính là 14/7.
Cô dâu vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng chúng tôi đă cố gắng kết thúc hôn lễ một cách nhanh chóng để cô ấy không quá mệt, Gachet nói.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi cặp đôi trao nhau lời thề và chụp ảnh chung, trong khi các vị khách lục đục ra về, cô dâu đột nhiên cảm thấy không khỏe và trở vào hội trường.
Mặc dù xe cứu hộ đă được gọi tới sau đó, nhưng cô đă vỡ ối và sinh hạ một bé trai ngay tại hôn trường vào lúc 12h15.
"Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ là một giây phút đầy xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và các nhân viên dịch vụ khẩn cấp chứng kiến điều này," Gachet nói.
Sầm Hoa (Theo Straitstimes)