PDA

View Full Version : Tử hình kẻ giết người tình rồi đốt xác


woaini1982
07-13-2012, 08:43
Bóp cổ chết người tình, gã đàn ông 36 tuổi đốt xác, lấy vàng bán đi chơi với cô gái khác.

Chiều ngày 12/7, TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình Trình Văn Tám (36 tuổi) quê tỉnh Phú Thọ về tội giết người và cướp tài sản.

Vụ án xảy ra nửa năm trước khi người dân xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) phát hiện cô gái bị cháy xém nằm trên tấm nhựa trong vườn tràm gần khu vực Làng Nổi. Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân với hai răng khểnh, tay đeo mã não nên gia đình chị Bùi Thị Hoa (công nhân ở TP.HCM) đã tìm đến nơi tìm hiểu, nhận ra người thân.

Lần theo manh mối quan hệ của nạn nhân, Công an tỉnh Long An đã tìm được hung thủ khi Tám đang tạm trú ở Bình Dương cùng vợ con. Tại tòa, Tám khai do sợ người yêu tiết lộ mối quan hệ vụng trộm cũng như muốn chấm dứt tình cảm với Hoa nên rủ người tình xuống Tiền Giang chơi vào ngày mồng 4 Tết (26/1). Đến Long An, Tám cho xe rẽ vào khu du lịch sinh thái ở Mộc Hóa để ra tay sát hại Hoa.

Do có chuẩn bị trước nên gã đàn ông mất hết nhân tính này có mang theo can xăng 4 lít để tưới lên người nạn nhân châm lửa đốt để phi tang. Đối với bộ vòng cướp được, Tám đã bán vào tiệm vàng được 9 triệu đồng rồi mang tiền đi “du hí” với một nhân tình khác.

VÕ DŨNG
Theo Infonet

joebob3
07-13-2012, 12:57
Lủ Bắc kỳ thất học , dốt nát đói rách từ Bắc vào Nam làm nhửng trò bỉ ổi , khốn nạn để rồi bị tử hình !!!
Đúng là theo gương vô đạo đức của thằng hồ chó đẻ

saigon75
07-13-2012, 14:06
(NLĐO) - Sau khi giết người tình và cướp tài sản, hung thủ còn đốt xác nạn nhân để phi tang.

Sáng 13-7, tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa – Long An, hàng ngàn người dân đã đến xem phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trịnh Văn Tám (SN 1976, ngụ huyện Thuận An - Bình Dương) về các tội giết người, cướp tài sản.
Từ tháng 7-11-2011, thông qua chương trình phát thanh VOV giao thông với chuyên mục tìm bạn bốn phương, Tám quen với chị Bùi Thị Hoa (SN 1978, công nhân Công ty Pou Yuen, quận Bình Tân - TPHCM).
Dù đã có vợ nhưng Tám vẫn hẹn hò với chị Hoa và gặp nhau nhiều lần ở quán cà phê, có lúc đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.
Gần đến Tết Nguyên đán, chị Hoa hẹn với Tám chở nhau bằng xe máy đi Tiền Giang thăm bạn làm chung, Tám đồng ý. Trên đường đi, Tám chở chị Hoa đến Quốc lộ 62, hướng cửa khẩu Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, sau đó đưa vào khu du lịch sinh thái để tâm sự.
Tại đây, Tám bóp cổ chị Hoa đến chết rồi cướp tài sản. Trước khi đi, Tám tạt xăng lên người nạn nhân đốt cháy để phi tang. Sau đó, Tám chạy xe xuống An Giang thăm bạn gái và ngủ lại hai đêm mới trở về TPHCM.

Ba ngày sau, người dân vào khu du lịch sinh thái phát hiện xác chết cháy nên báo công an.
Với hành vi đã gây ra, Tám bị TAND tỉnh Long An tuyên mức án tử hình.


H.Minh

ez4me
07-13-2012, 14:52
Dưới chế độ xhcn, con người ngày càng dã man như quỉ dữ.