PDA

View Full Version : Tâm sự của chàng Việt kiều đi xuyên Việt với ví rỗng


vuitoichat
07-23-2012, 15:45
"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thấy được chất của người Việt nhưng cũng buồn vì sự ích kỷ, phù phiếm, bàng quan đang tồn tại giữa họ", Hùng John tâm sự sau một tháng rưỡi đi bộ nửa hành trình từ Bắc vào Nam.

Với quyết tâm "không mang theo tiền bên mình, mà chỉ sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người gặp trên đường", hành trình đi bộ của Trần Hùng John bắt đầu ngày 12/6 từ Hà Nội đến TP HCM, được chú ý đặc biệt. Anh muốn chứng tỏ với thế giới về lòng tốt của người Việt Nam.

Rất nhiều người cổ vũ, ủng hộ, nhưng không ít ý kiến nghi ngờ việc đó "không khả thi". Ngay với chính Hùng John, những điều mắt thấy tai nghe trong suốt nửa cuộc hành trình đã khiến anh có suy nghĩ khác, thậm chí từng định bỏ cuộc. Trong bức thư mới nhất gửi VnExpress.net, anh tâm sự:

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/9d/2d/viet-kieu.jpg
John Trần - chàng Việt kiều Mỹ 23 tuổi thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam từ ngày 12/6. Ảnh: Phan Dương.

"Tình trạng không đoàn kết khiến cho tư tưởng sính ngoại, vốn đã phải chấm dứt từ lâu, đang trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ. Chúng ta mơ tưởng về những người ngoại quốc như họ là những thứ cao cấp hơn...

Mỗi khi chúng ta ăn các món ăn nhanh ở KFC, Lotteria là chúng ta đang mua sản phẩm của nước ngoài chỉ bởi nó là của 'nước ngoài', và như thế, đất nước ta lại mất mát đi một ít. Hy sinh những thứ nhỏ nhặt như vậy là điều cần làm để bảo vệ và bảo tồn đất nước của chúng ta.

Trung tâm ngoại ngữ là một ví dụ khác cho tư tưởng sính ngoại. 'Anh có tóc vàng mắt xanh, nhưng không có chứng chỉ hay kinh nghiệm, không vấn đề gì, người Việt Nam không nhận ra đâu'. Rất nhiều trung tâm ngoại ngữ thuê người nước ngoài từ những nước mà thậm chí ở đó tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Và rồi chúng ta lại tự hỏi tại sao nhiều người học tiếng Anh qua bao nhiêu năm mà không giỏi.

Giới trẻ của chúng ta chịu ảnh hưởng của Mỹ, của Hàn, và những thứ văn hóa nước ngoài nổi tiếng khác mà thậm chí không thèm quan tâm đến chính văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Chương trình truyền hình và âm nhạc của chúng ta tràn ngập những thứ của nước ngoài hoặc chỉ là những bản sao không hơn không kém...

Bản thân tôi cũng được đối xử khác biệt vì người Việt Nam nghĩ tôi là một người nước ngoài. Như rất nhiều người đã nói với tôi: 'Chuyến đi này sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi vì anh vẫn là một người Mỹ. Nếu anh là một người Việt Nam như chúng tôi thì sẽ khó hơn nhiều'", Hùng John viết.

Trên đường đi, anh cũng nhìn thấy tình đoàn kết từng là sức mạnh của người Việt đang mờ nhạt dần, ngay cả ở vùng nông thôn. "Tại Hà Tĩnh, tôi đi thăm hai xã ngay cạnh nhau, cùng một môi trường sống, nhưng người dân ở một xã thì giàu, trong khi xã còn lại thì nghèo hơn và rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những người qua đường, thậm chí là những người phụ nữ lớn tuổi ngã xe mà không ai dừng lại giúp đỡ.

'Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết', và theo tôi, sự chia rẽ, mất kết nối sẽ khiến chúng ta đi đến đường cùng. Suốt chuyến đi, không một lần tôi nghe thấy một lời khen, chỉ có sự chỉ trích về những người hàng xóm, những người khác xã, khác tỉnh, hay người vùng này thế này, vùng kia thế nọ. Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại và nhận ra rằng chúng ta chỉ đang làm khó, làm khổ chính đồng bào chúng ta mà thôi".

Từ những quan sát, ghi nhận này, chàng cử nhân Tâm lý sinh ra và lớn lên tại Mỹ cho rằng, người Việt cần phải bắt đầu phát triển nội tại và tự hào rằng mình là người Việt Nam. "Tự hào có nghĩa là đứng lên như một người đàn ông tôi gặp ở Đà Nẵng, anh từ chối việc phải bỏ đất của mình cho những người nước ngoài thuê".

Với bản thân, trước sau anh vẫn tự nhận "Cho dù sinh ra ở Mỹ, Việt Nam chính là quê hương tôi, dòng máu của tôi là dòng máu Việt, tôi là một người Việt. Bởi vậy tôi kêu gọi tất cả những người yêu đất nước này, quan tâm đến đất nước này hợp lại, để chúng ta có thể xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn cho tương lai".

Hung John/VNE

cgdl
07-23-2012, 16:23
thằng bé đang dần mở mắt rồi.
Trước khi thực hành chuyến đi xuyện Việt "no money" đã được giới truyền thông quảng cáo rầm rộ mà còn như vậy, thử hỏi nếu âm thầm đi thì thê thảm độ nào !
Trước khi đi : HỒ HỞI PHẤN KHỞI
Sau khi đi : Ê CHỀ CHUA CHÁT

chu9chin
07-23-2012, 17:11
.... Thằng nhóc này vẫn may mắn là.không bị phù mõ và còn nói được ...

Lnd
07-23-2012, 18:11
Còn giữ được mạng sống và lành lặn sau chuyến đi là mai mắn lắm rồi. Những điều mà anh chàng này học hỏi được không có gì lạ đối với mọi người khác. Tuy nhiên, anh chàng này hãy hiện thực hóa lòng yêu nước bằng cách tham gia vào các phong trào chống giặc Tàu, chống giặc tham quyền cố vị của đám tham ô cán bộ VN đang núp bóng Đảng CSVN.

Bài học đầu tiên cho anh chàng này là phải hiểu cho rỏ Cộng Sản là gì. Công Sản là cộng tất cả sản nghiệp của quốc gia, kễ cả các nợ nần thù oán với nước ngoài, rồi đem chia đều cho tất cả dân trong nước, không phân biết giai cấp - ai cũng như ai. Nhìn lại xem Đảng CSVN có làm điều đó không ? Nhìn lại nhà cửa xe cộ đất đai tiền chìm tiền nổi của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, ... và tất cả các cán bộ từ trên xuống dưới, từ thành thị đến thôn quê, từ mọi ngành mọi nghề .... đâu đâu cũng thấy họ làm điều 'phi Cộng Sản': một mặt tranh nhau quơ hốt đất đai của cải của dân để bỏ vào cái túi tham không đáy của riêng mình, một mặt bịt tai bit mắt làm ngơ giặc Tàu chiếm nước VN - cho đến khi đất nước mất hẳn thì bọn này cao bay xa chạy ở một xứ ngoài nào đó !

Nếu yêu nước thì hảy tập trung vào việc ngăn chận giặc Tàu, họp sức với mọi thành phần, mọi tần lớp dân trong và ngoài nước để dành lại chính quyền, xây dựng một chế độ hoàn toàn vì dân và phục vụ dân.

ez4me
07-23-2012, 19:42
thằng bé đang dần mở mắt rồi.
Trước khi thực hành chuyến đi xuyện Việt "no money" đã được giới truyền thông quảng cáo rầm rộ mà còn như vậy, thử hỏi nếu âm thầm đi thì thê thảm độ nào !
Trước khi đi : HỒ HỞI PHẤN KHỞI
Sau khi đi : Ê CHỀ CHUA CHÁT
Còn giữ được mạng sống và lành lặn sau chuyến đi là mai mắn lắm rồi. Những điều mà anh chàng này học hỏi được không có gì lạ đối với mọi người khác. Tuy nhiên, anh chàng này hãy hiện thực hóa lòng yêu nước bằng cách tham gia vào các phong trào chống giặc Tàu, chống giặc tham quyền cố vị của đám tham ô cán bộ VN đang núp bóng Đảng CSVN.

Bài học đầu tiên cho anh chàng này là phải hiểu cho rỏ Cộng Sản là gì. Công Sản là cộng tất cả sản nghiệp của quốc gia, kễ cả các nợ nần thù oán với nước ngoài, rồi đem chia đều cho tất cả dân trong nước, không phân biết giai cấp - ai cũng như ai. Nhìn lại xem Đảng CSVN có làm điều đó không ? Nhìn lại nhà cửa xe cộ đất đai tiền chìm tiền nổi của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, ... và tất cả các cán bộ từ trên xuống dưới, từ thành thị đến thôn quê, từ mọi ngành mọi nghề .... đâu đâu cũng thấy họ làm điều 'phi Cộng Sản': một mặt tranh nhau quơ hốt đất đai của cải của dân để bỏ vào cái túi tham không đáy của riêng mình, một mặt bịt tai bit mắt làm ngơ giặc Tàu chiếm nước VN - cho đến khi đất nước mất hẳn thì bọn này cao bay xa chạy ở một xứ ngoài nào đó !

Nếu yêu nước thì hảy tập trung vào việc ngăn chận giặc Tàu, họp sức với mọi thành phần, mọi tần lớp dân trong và ngoài nước để dành lại chính quyền, xây dựng một chế độ hoàn toàn vì dân và phục vụ dân.
:):):):):):):):):):) :):):):):):):):hafpp y::hafppy::hafppy::h afppy:

longph25
07-23-2012, 23:22
thang nhoc nay` ma` dai dien cho dan toc VN gi`, dai dien cho Tau` chet^. mat' hi*' thi` co'

th3imit8tor
07-23-2012, 23:36
Thằng ĐIÊN cũa THẾ KỸ 21.

vongquocnhan
07-24-2012, 05:11
Anh ta có nhận thức được một ít điều,nhưng cái cốt lõi anh ta không thấy.Đó là:kẻ nào tạo ra chia rẻ .kẻ nào làm đạo đức suy đồi.Đó là do bọn cộng sản bán nước,nhân dân không chia rẻ làm sao nó thống trị,đạo đức không suy đồi thì chế độ cộng sản đả tan nát rồi,còn đâu mà bán nước hại dân.

Minhrau
07-24-2012, 17:00
thang nhoc nay` ma` dai dien cho dan toc VN gi`, dai dien cho Tau` chet^. mat' hi*' thi` co'
làm ơn viết chử có dấu nếu không làm được thì nên đi chết đi

khidot
07-24-2012, 18:40
thằng nầy tính về vn bắc chứơc thằng vk mỹ Bảo Hoàng kiếm 1 con cán bộ để mà núp bóng sống nhưng mà tới bây giờ kô có con cán bộ nào thèm hết cho nên nó hơi thất vọng, ráng đi làm mọi tuyên truyền cho vc đi biết đâu có con cán bộ nào nó thương nó bố thí cho vài chén cơm mà ăn nếu kô về mỹ là đói đó

hagan
07-24-2012, 18:40
thang nhoc nay` ma` dai dien cho dan toc VN gi`, dai dien cho Tau` chet^. mat' hi*' thi` co'


Dưới đây có link dùng để gỏ dấu tiếng Việt mời anh vào dùng thử đi nhe.
:thankyou:

binhthanh77
07-25-2012, 00:22
Đây chỉ là là những kẻ tự show up mà thôi .
Thúi không chịu được nên miễn bàn đi ........

Nhưng nhìn kỷ lại gương mặt thì đây là dạng THẰNG KHỜ

3dungvemcondo
07-26-2012, 00:14
thằng nhóc này quá ngây thơ nhưng thôi đấy cũng là bài học cho nó để đời. nên nhớ sống với lủ côn đồ chó cs thì, chụp giựt ,bóc, hốt, vơ vét, mới sống nổi. ai chết mặc ai mạnh thằng nào nấy cướp

impossible
07-27-2012, 03:29
Giờ thì mở mắt to ra nhìn em nhá.

khidot
07-27-2012, 21:49
Giờ thì mở mắt to ra nhìn em nhá.
mắt hí mà kiêu mở mắt to ra nhìn cái gì đựơc chứ, muốn mở mắt to ra cũng kô đựơc