Log in

View Full Version : “Nữ quái” cắn cảnh sát để tẩu tán ma túy


dh2003
07-26-2012, 14:45
Thấy dấu hiệu khả nghi, CSHS hóa trang đã đuổi theo người phụ nữ, đồng thời mời người đàn ông lái xe về chốt. Trong quá trình truy đuổi, người phụ nữ liên tục cắn vào tay của cảnh sát để tìm đường tẩu thoát.

Khoảng 15h45 ngày 23-7, tại ngã tư đường Trần Phú - Thanh Bình, quận Hà Đông, Hà Nội, một đôi nam nữ đi xe Wave alpha BKS 29P3-3886 lưu thông hướng Trần Phú - Cầu Trắng vi phạm luật giao thông, bị tổ công đặc biệt 141 CA Hà Nội yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy vậy, người phụ nữ ngồi phía sau vội nhảy xuống xe rồi chạy nhanh vào con ngõ gần đó.

Thấy dấu hiệu khả nghi, CSHS hóa trang đã đuổi theo người phụ nữ, đồng thời mời người đàn ông lái xe về chốt. Trong quá trình truy đuổi, người phụ nữ liên tục cắn vào tay của cảnh sát để tìm đường tẩu thoát.

http://images.timnhanh.com/tintuc/20120726/Image/1957704926_609IMG006 9.jpg

Thảo mang túi xách chứa ma túy.

Khi khống chế được đối tượng, cảnh sát đã kiểm tra tại chỗ chiếc túi xách người này mang trên người, phát hiện nhiều gói nilon chứa ma túy. Đáng chú ý là khi kiểm tra 2 chiếc điện thoại, cảnh sát phát hiện pin đã được tháo bỏ, thay vào đó là 6 gói ma túy tổng hợp.

Trong khi cảnh sát đang làm nhiệm vụ, người phụ nữ liên tục lớn tiếng dọa cảnh sát: "Tôi đang có thai đấy, đừng có động vào tôi".

Khi đưa về chốt, đối tượng nữ vẫn liên tục hét lớn mình đang có thai và yêu cầu cảnh sát mua que thử thai về… thử luôn tại chỗ. Đối tượng được làm rõ là Vũ Thị Thảo, SN 1986, quê ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Người đi cùng là chồng Thảo, tên Nguyễn Đức Trung, SN 1979.

Trung khai nhận cả hai vợ chồng đều sử dụng ma túy và có bán lẻ. Một cảnh sát cho hay: "Đối tượng Thảo biết rằng pháp luật nhân đạo đối với những trường hợp phụ nữ có thai, nên khi bị bắt đối tượng tự nhận hết ma túy của mình, rồi liên tục nói mình có thai để tránh tội cho người chồng, đây là thủ đoạn dân buôn bán ma túy thường dùng".

Theo quan sát của PV, sau một hồi "nổ" mình có thai nhằm dọa cảnh sát nhưng không có kết quả, Thảo đã nói nhỏ với một cảnh sát xin được nộp tiền để được tha. Vợ chồng Thảo sau đó được áp giải về CA quận Hà Đông, Hà Nội để tiếp tục xử lý.

Theo Pháp Luật & Xã Hội

Minhrau
07-26-2012, 14:49
nếu nữ quái nầy bị bệnh sì đa thì "cảnh sát hình sự hoá trang" dính cưạ

chu9chin
07-26-2012, 14:54
....em gái ra chiêu Cẩu sực xí quách