PDA

View Full Version : Giết vợ dã man vì dám đòi... ly dị


Romano
08-08-2012, 17:11
Dù đã có 2 con nhưng Đoàn Gia Lộc không chịu tu chí làm ăn mà suốt ngày chỉ biết cờ bạc, đá gà khiến vợ đòi ly dị. Trong một lần cãi vã, Lộc đã đâm chết vợ rồi tự vẫn nhưng không thành.
Ngày 8/8, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Gia Lộc (SN 1978, ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long) tù chung thân về tội “giết người”.
http://img-hn.24hstatic.com:800 8/upload/3-2012/images/2012-08-08/1344431601_chong-giet-vo.jpg
Bị cáo Đoàn Gia Lộc tại TAND tỉnh Bình Phước ngày 8/8.
Theo cáo trạng, năm 2001, Lộc kết hôn với chị Phan Thị Minh Trang (SN 1980) và có với nhau 2 con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Lộc không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ biết cờ bạc, đá gà. Mỗi lần thua bạc, Lộc thường về nhà đánh đập vợ, đòi phải đưa tiền. Chị Trang đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Lộc vẫn chứng nào tật đó.
Vì chịu không nổi gã chồng yêu cờ bạc hơn vợ, chị Trang đã nhiều lần làm đơn ly dị và yêu cầu Lộc ký nhưng không thành.
Đến ngày 30/11/2011, Lộc và vợ tiếp tục cãi nhau. Trang yêu cầu Lộc phải đưa giấy kết hôn để chị làm thủ tục ly dị nhưng Lộc không đồng ý.
Trong lúc Trang đang cầm dao cắt cà chua, Lộc xông đến giật và đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng chị khiến nạn nhân chết ngay sau đó.
Sau khi giết vợ, Lộc dùng dao đâm vào ngực mình tự vẫn nhưng không thành vì lưỡi dao bị gãy.
Người Lao Động

Minhrau
08-08-2012, 20:18
đem thằng nầy ra bắn mẹ nó là xong

5com
08-08-2012, 21:24
thằng này ''xui'' mua nhằm dao của nước LẠ nên bị gảy, nếu như nó mua dao ''nội'' làm bằng sắt ấp chiến lược của USA để lại là chắc ăn, lụi một cái thấu tim.

simba2007
08-08-2012, 21:26
đem thằng nầy ra bắn mẹ nó là xong