Log in

View Full Version : Xóa sổ băng nhóm xã hội đen tại bệnh viện


woaini1982
08-16-2012, 04:15
Chuyên sống bằng nghề uy hiếp người buôn bán, xe ôm và thân nhân người bệnh để đòi tiền bảo kê, một băng nhóm xã hội đen tốn tại trước bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM là nỗi kinh hoàng của nhiều người. Nhưng đến sáng 15/8 vừa qua, băng nhóm này đã bị xóa sổ.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/08/15/21/20120815212520_doi tuong Nguyen Kim Cua.jpg

Chú thích ảnh: Đối tượng cầm đầu băng nhóm bảo kê, tức Nguyễn Kim Của tại cơ quan công an

Theo thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa xóa sổ một băng nhóm chuyên hành nghề bảo kê và gây ra biết bao nhiêu nỗi khiếp đảm cho người dân, thân nhân đến thăm nuôi người bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (đường Hùng Vương, P.12, Q.5, TP.HCM).

Được biết qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dâ về một băng nhóm chuyên hành nghề bảo kê, trấn lột nguy hiểm, gây khiếp đảm tại khu vực trước bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì các trinh sát của đội nghiệp vụ số 2, phòng PC45, công an TP.HCM đã vào cuộc. Qua quá trình theo dõi, đến sáng 15/8 các trinh sát đã tiến hành mật phục và lần luột bắt giữ 11 đối tượng thuộc băng nhóm xã hội đen này; trong đó có đối tượng cầm đầu là Nguyễn Kim Của (SN 1970, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM, từng có nhiều tiền án, tiền sự).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa năm 2009 đến nay Của đã quy tụ nhiều đàn em dưới trướng thành một băng nhó và sống bám vào khu vực trước bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Cụ thể đối với người hành nghề xe ôm, buôn bán hàng rong, hàng tiêu dùng… tại khu vực xunh quanh bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì băng nhóm do Của cầm đầu ra giá, buộc họ phải đóng hụi chết là 500 – 800 ngàn đồng/tháng. Nhiều người muốn yên ổn làm ăn nên nhiều năm trời đã cống nạp cho chúng đều đặn.

Thậm chí là thân nhân đến nuôi người nhà đang điều trị trại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì Của và các đàn em cũng chặn đường uy hiếp, đòi hành hung buộc họ phải chung chi 400 – 800 ngàn đồng/trường hợp thì mới để cho yên ổn chăm sóc người bệnh.

Băng nhóm này đã hoạt động suốt thời gian dài đến nay mới bị xóa sổ. VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ án này.

Đàm Đệ - vietnamnet

culeng1954
08-16-2012, 04:25
ma cô chúng nó chỉ biết ăn hiếp dân đen giám đụng cán ngố mới anh hùng cho nó đi đắp chiếu [chết] là xong......môt vài thằng đắp chiếu mấy thằng ma cô khác cũng cúm chân [tiếng bake còn tiếng việt lạnh cẳng]

kô biết
08-16-2012, 04:45
ma cô chúng nó chỉ biết ăn hiếp dân đen giám đụng cán ngố mới anh hùng cho nó đi đắp chiếu [chết] là xong......môt vài thằng đắp chiếu mấy thằng ma cô khác cũng cúm chân [tiếng bake còn tiếng việt lạnh cẳng]
Đúng rồi, mấy thằng này cho người thân nó mang ảnh lên bàn thắp nhan là vừa rồi, cặn bã xã hội chừa lại làm gì?

phokhuya
08-16-2012, 05:06
Làm sao mà xóa? Băng thì là của Huyện. Đảng là của Tỉnh. Dẹp chổ này để xoa dịu long dân. Rồi lại rộn lên nơi khác để phá dân. Đây là ngón đòn mà Đảng CSVN luôn xài từ xưa đến giờ. Cái bánh vẽ mỗi lúc một lớn hơn, nhưng người dân thì vẫn chờ mãi không cắn được một miếng bánh thật sự trong đời. Ra đi rồi vẫn còn mãi ngậm ngùi thay vì là ngậm cười nơi chín suối. Thật là tội cho dân đen.

sac_nguyensinh
08-16-2012, 05:38
...Các chiến sĩ công an phải luôn vận dụng sự mưu trí, dũng cảm và cả những “ngón nghề” vô tiền khoáng hậu để làm sáng tỏ vụ án…trong việc mưu trí sử dụng các biện pháp nghiệp vụ làm sáng tỏ hung thủ, các biện pháp nghiệp vụ, mưu trí ...
vậy mà từ năm 2009 đến nay mới bắt được thủ phạm ???

==================GÕ TIẾNG VIỆT================ ======
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========