PDA

View Full Version : Điếc không sợ súng!


jojolotus
08-17-2012, 00:45
- Phiên ṭa kết thúc, bị cáo Lê Văn Tuấn không cùng người nhà rời khán pḥng xử mà ngồi lặng trước vành móng ngựa, đôi mắt đỏ hoe.


http://bee.net.vn/dataimages/201208/original/images959156_Tuan_ng oi_lang_truoc_vanh_m ong_ngua_mau.jpg

Bị cáo Lê Văn Tuấn ngồi lặng trước vành móng ngựa, đôi mắt đỏ hoe.

Tuấn buồn bă: "Hôm đó Lan (người yêu của Tuấn) tăng ca tới gần 22 giờ khuya, em đi đón Lan về. Nh́n bên kia đường có quán ăn, quyết định rẽ trái để chở Lan tới hàng ăn cho gần hơn, nào ngờ... giá như lúc đó em đừng quay xe lại, giá như lúc đó Lan đừng đi cùng em th́ mọi sự đă khác rồi". Đau đớn, ân hận, nhưng biết bao nhiêu cái "giá như" cho đủ, chỉ một bất cẩn, một cái tặc lưỡi, một sự liều lĩnh, Tuấn phải trả giá quá đắt. Lan đă mồ yên mả ấm. Tuấn nhận án 2 năm tù, tương lai về một gia đ́nh nhỏ đang tới gần chợt tan biến.

22 giờ khuya ngày 13/3/2009, tại ngă ba tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo A, quận B́nh Tân, TPHCM, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải lưu thông cùng hướng với xe máy do Tuấn điều khiển chở Mai Thanh Lan từ cầu Tân Tạo đi Quốc lộ 1A. Cú va chạm quá mạnh khiến Lan tử vong do chấn thương sọ năo. Theo kết quả điều tra và kết quả dựng lại hiện trường vụ tai nạn của cơ quan chức năng cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn trên là do Tuấn đă quay xe máy rẽ trái, quay đầu xe sai nguyên tắc trên đường cho phép xe chạy tốc độ nhanh. Tài xế xe tải chạy đúng làn đường quy định và đúng tốc độ cho phép nên không phạm luật. Mặt khác, Tuấn tham gia giao thông không bằng lái và Lan lại không đội mũ bảo hiểm.

Có mặt tại phiên ṭa với tư cách đại diện cho bị hại và cũng là người kháng cáo xin ṭa giảm nhẹ h́nh phạt cho Tuấn, ông Mai Văn Trân, bố của bị hại thở than: "Gia đ́nh tôi chẳng biết làm sao nữa. Hai đứa đă làm đám hỏi rồi, chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Nay con gái th́ mất, con rể ngồi tù, đau đớn quá. Giờ chẳng trách được ai, gia cảnh hai nhà cùng nghèo khó, ba của Tuấn cũng đang bị chứng tai biến mạch máu năo, ngồi đấy nhưng điếc đâu nghe thấy ǵ. Tôi chỉ mong ṭa giảm nhẹ h́nh phạt để Tuấn nhanh được về chăm sóc cha...". Nói rồi ông Trân quệt ngang hàng nước mắt, nh́n sang ông thông gia mặt đờ đẫn ngồi hàng ghế sau.

Xét các t́nh tiết vụ án, ṭa phúc thẩm chấp nhận giảm 3 năm tù giam cấp sơ thẩm xuống c̣n 2 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn lặng lẽ ra về chờ ngày thụ án. Án tù sẽ hoàn thành, nhưng án lương tâm sẽ theo Tuấn cả cuộc đời.


Hương Nguyên
theo bee

simba2007
08-18-2012, 00:31
coi nhu la xui xe?o di