PDA

View Full Version : Suýt chết dưới tay người làm công tham tiền


dh2003
08-21-2012, 11:55
Vào làm tại xưởng chè chưa được một ngày, Thừa Anh đã cầm dao mò vào giường ông chủ, rắp tâm giết người cướp tài sản... Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, đoạt mất hung khí, kẻ thủ ác "thua cuộc" bỏ chạy trong đêm tối.

Ngày 20/8, Nguyễn Thừa Anh (30 tuổi) trú tại xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù về các tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài và Chiếm đoạt tài sản.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/b2/4b/giet-nguoi1.jpg

Nguyễn Thừa Anh tại phiên tòa ngày 20/8. Ảnh: N.K

Khi còn nhỏ tuổi, Thừa Anh từng vào trại giáo dưỡng do trộm cắp tài sản. Năm 2010, anh ta bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 24/9/2011, người vừa ra tù này đến nhà ông Hiền (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) xin làm thuê trong xưởng chè. Buổi trưa, lợi dụng ông chủ đi vắng, Thừa Anh cạy tủ trộm tiền nhưng không được. Đến tối, nghe ông chủ nói chuyện tiền bạc qua điện thoại với vợ, Thừa Anh rắp tâm giết người, cướp tài sản.

Nửa đêm, Anh cầm dao mò vào giường, gí dao lên ngực ông chủ. Anh Hiền vùng dậy song đã bị người làm công mới này chém vào tai và lưng. Đoạt được con dao, ông Hiền quay lại truy đuổi tên cướp. "Thua cuộc", Thừa Anh bỏ chạy trong đêm tối.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/b2/4b/dut-tai.jpg

Ông Hiền bị chém đứt tai. Ảnh: N.K

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Thừa Anh đã trộm và lừa đảo lấy đi 3 xe máy trước khi chém đứt một vành tai và gây trọng thương ở cánh tay, lưng cho ông Hiền.

Nguyên Khoa - vnexpress

Minhrau
08-21-2012, 13:44
quá hên

ez4me
08-21-2012, 14:07
Tên này chắc phải thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ ra những chiêu trộm cướp, nên tuy còn nhỏ tuổi mà trên đầu nó đã hình thành cái sân bay trực thăng mini rồi