Log in

View Full Version : Bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh sau tai nạn


vuitoichat
08-22-2012, 15:23
Thấy nạn nhân ngã xuống, nằm bất tỉnh, nhiều người qua đường xúm lại quan sát nhưng không ai đưa người bị nạn đi cấp cứu.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_08_22/1345608387-tai-nan.jpg
Nhiều người hiếu kỳ tập trung đến xem người bị nạn...

Đó là vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Phan Bội Châu (TP. Quảng Ngãi) vào khoảng 18h, chiều ngày 20-8. Vào thời điểm trên một thanh niên (chưa rõ tên), điều khiển xe máy mang biển số 76V9 - 3140 bị ngã xuống đường. Vụ tai nạn làm người thanh niên điều khiển xe máy bất tỉnh ngay giữa đường.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_08_22/1345608387-tai-nan2.jpg
....nhưng không một ai đưa nạn nhân đi cấp cứu
Điều đáng nói, nhiều người dân địa phương tập trung quanh vụ tai nạn, nhưng không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, chặn một số xe ô tô đang đi ngang qua, nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu, tuy nhiên không xe nào chịu chở. Sau đó ít phút, người nhà nạn nhân có mặt và gọi được 1 chiếc taxi chở nạn nhân đi bệnh viện.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_08_22/1345608387-tai-nan3.jpg
Chiếc ô tô này lách sang 1 bên, để tránh phải chở người bị nạn đi cấp cứu

Theo Trần Văn (An ninh thủ đô)

tuhientram
08-22-2012, 15:53
Đây là hậu quả của mấy chục năm láo khoét của Boác, của đám Xuống Hàng Chó Ngựa. Lừa gạt đến nỗi dân Việt không biết đâu là thật, đâu là giả. Thấy người nằm bất tỉnh cũng không dám đến cứu giúp, sợ bị gạt.

Minhrau
08-22-2012, 15:58
bà mẹ nó thấy dân đi biểu tình chống trung cuốc nó còn đứng ngó xá gì 1 người đang nằm sắp chết

cathyle76
08-22-2012, 17:44
dân Việt Nam giỏ̀ "Vô Cảm" nhủ tuị chệt vậy,nủỏ̉̀c mất rối mà coi nhủ không có gì,
pótay.com

5com
08-22-2012, 18:05
bà mẹ nó thấy dân đi biểu tình chống trung cuốc nó còn đứng ngó xá gì 1 người đang nằm sắp chết


:):):):) :)
quá ích kỷ

angel158870
08-22-2012, 18:50
Đây là hậu quả của mấy chục năm láo khoét của Boác, của đám Xuống Hàng Chó Ngựa. Lừa gạt đến nỗi dân Việt không biết đâu là thật, đâu là giả. Thấy người nằm bất tỉnh cũng không dám đến cứu giúp, sợ bị gạt.
:):):):):):):) hiếu kỳ là bản chất của người Việt mình, bây giờ cộng thêm bịnh vô cảm nữa.

joebob3
08-22-2012, 19:07
Kinh tởm cái xả hội VN
Kết quả của 37 năm theo gương đạo đức của thằng hồ chó má

tisun
08-22-2012, 19:15
Trách nhiệm này của nhà nước. Ở Mỹ một người nào đó bấm điện thoại gọi 911 là nạn nhân được cứu ngay, đi đường nổ lốp xe trên freeway, cảnh sát đến ngay để giúp đở. CSGT của việt + chỉ để thu tiền mãi lộ như thảo khấu, nhà nước CS chỉ mong cướp của dân chứ có làm chuyện phúc lợi xã hội chi cho mệt

simba2007
08-22-2012, 21:40
Đây là hậu quả của mấy chục năm láo khoét của bác, của đám Xuống Hàng Chó Ngựa. Lừa gạt đến nỗi dân Việt không biết đâu là thật, đâu là giả. Thấy người nằm bất tỉnh cũng không dám đến cứu giúp, sợ bị gạt.

A Chệt
08-23-2012, 11:36
Ê! cái vụ này xảy ra ở VN thì hơi bị sock nhe. Chứ mầy vụ này ở nước trung cộng của ngộ thì quá là bình thường. Dân chệt của ngộ ai chết thì *********o có care.... cho mày chết luôn. Chệt mà lị...