PDA

View Full Version : Séc: Hải quan lĩnh án tù vì nhận hối lộ của người Việt


vuitoichat
08-25-2012, 19:01
Theo Hải quan Séc, Jan Malý thuộc chi cục Domažlice thuộc hạng nhân viên hải quan ưu tú nhất trong lĩnh vực phát giác hàng giả tại các chợ trời. Ngày 23.08.2012 đã phải lĩnh bản án tù treo 3 năm vì tội hối lộ.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=183411&stc=1&d=1345928298
Jan Malý, bị cáo ngồi giữa tại phiên tòa. Ảnh: Pravo.
“Không khoan nhượng và kết quả công tác cao hơn bình thường,” cách đây chưa lâu, trưởng nhóm giám sát cơ động cục hải quan Plzeň vừa tỏ lời khen nhân viên của mình. Thế nhưng quan toà lại có khẳng định khác dựa trên cơ sở những bằng chứng cho thấy Jan Malý đã đòi tiền hối lộ của người bán hàng để bỏ qua tội lỗi của họ.

"Số tiền nhận thu được không thấy báo cáo về và hàng hoá thì bị cáo để lại cho người bán,“ chánh án Milan Anderle cho biết. Vì tội lạm dụng công quyền và nhận hối lộ, ông đã tuyên án Jan Malý 3 năm tù treo với thời gian 5 năm thử thách và cấm công tác 5 năm trong lực lượng an ninh. Cùng với bị cáo, 2 đồng nghiệp khác là Ivan Praštil và Ladislav Vogeltanz cũng bị cáo buộc tội danh tương tự, song cơ quan điều tra đã không chứng minh được tội trạng.
http://news.data.vietinfo.e u//2012/08/25/177079/1345878931.8714.jpg
Bằng chứng là băng ghi âm

"Hành động trái quy tắc trong khi làm việc có thể được đánh giá là vi phạm kỷ luật,“ quan toà Anderle nhận xét và cho rằng các trường hợp này nên bị xử lí kỷ luật trong nội bộ ngành hải quan. Trước toà, cả 3 bị cáo đều đồng loạt khẳng định là không có hành động gì sai phạm mà đó là sự trả thù của những người bán hàng.

"Trong mắt họ, chúng tôi là những cái gai cần phải nhổ bỏ,“ Vogeltanz tuyên bố. Theo bị cáo, khi tiến hành phạt người bán hàng, họ sẽ được giải thích rõ đã phạm lỗi gì thông qua phiên dịch.

"Nếu như người đó đồng ý với mức phạt và nộp tại chỗ, họ sẽ nhận được phiếu phạt. Sau khi kết thúc ca làm việc, chúng tôi thống kê đầy đủ số tiền phạt,“ Vogeltanz nói tiếp. Lời khai này khác hoàn toàn với khẳng định của người bán hàng.

"Hải quan đến chỗ tôi và nói rằng tôi bán hàng bản quyền và vì thế phải nộp phạt. Tôi trả lời người đó, rằng chỉ có năm mươi euro. Ông ta bảo thế là đủ và nhận tiền. Hàng hoá để nguyên lại cho tôi, nhưng tôi không nhận được bất kỳ chứng từ gì về việc nộp phạt cả,“ nhân chứng người Việt nói trước toà. Hai người bán hàng khác nữa cũng miêu tả lại kịch bản tương tự của các cuộc kiểm tra. Một người chỉ vào Jan Malý, rằng đã đưa tiền cho ông ta.

Lời khai của những người Việt Nam còn được gián tiếp khẳng định qua đoạn băng ghi âm mà một người bán hàng đã bí mật thu lại. "Mày có hàng cấm ở đây. Hoặc là nộp tiền, hay là tao sẽ phải lập biên bản và chúng tao thu hết hàng,“ lời của viên hải quan trong cuốn băng. Trong đoạn băng còn nghe thấy rõ rằng hải quan không hề thu hàng giả. Sau khi xong xuôi, hải quan còn khuyên người bán hàng cất hàng giả đi chứ không nên để ngay trong quầy. Hành động khác thường của các nhân viên hải quan còn được ghi lại bằng hệ thống nghe lén, mà cảnh sát chống tham nhũng đã bí mặt gắn vào xe công vụ của hải quan.

Phán quyết của toà tạm thời chưa có hiệu lực pháp lí và Jan Malý có thời gian để kháng án. Bị cáo và 2 đồng phạm tiếp tục bị đình chỉ công tác. Vụ án này đã bắt đầu được đưa ra xét xử từ hồi tháng 6, còn bộ phận cảnh sát chống tham nhũng thì đã ghi nhận được 4 trường hợp thu hối lộ diễn ra từ tháng 3 tới tháng 5 năm ngoái với tổng số tiền thu được vào khoảng hàng chục nghìn korun.
http://news.data.vietinfo.e u//2012/08/25/177079/1345878932.9141.jpg
Và tháng 6, Ivan Praštil còn giải thích trước tòa về quy tắc thu hàng cấm, hàng giả. "Trong trường hợp có hàng nhái trong quầy với số lượng nhỏ và để dùng cho nhu cầu cá nhân thì không thể trừng phạt và tịch thu hàng của họ được,“ Praštil biện hộ cho việc không thu hàng. Trong khi đó, băng ghi âm đã cho thấy người bán hàng được chọn nộp phạt không chứng từ hoặc lập biên bản, bị tịch thu hàng và chịu hình phạt nặng nề hơn.

Về đoạn băng ghi âm của người Việt Nam, không ai nhận là người đã thu nó. "Bạn tôi nói, là cần mượn máy điện thoại, cũng không bảo để làm gì, sau đó thì tôi vô tình mới biết là trong đó có đoạn thu âm,“ chủ sở hữu chiếc điện thoại giải thích. Nhưng người đã hỏi mượn điện thoại thì lại phủ nhận, là mình đã bí mật ghi âm hải quan. „Tôi chưa bao giờ ghi âm những chuyện như thế,“ anh ta khẳng định trước toà. Song cuối cùng, đoạn thu âm này cũng được cảnh sát đưa vào trong hồ sơ truy tố vụ án.

Thanh Thảo - Vietinfo.eu
Právo, Novinky.cz

Minhrau
08-25-2012, 20:00
bang New Jersey bà nội mầy

eggrollupchingass12
08-25-2012, 20:29
Subject: Tiểu Bang Cali Sắp Phá Sản Tới Nơi Rồi ..

Tiểu bang Cali sắp phá sản tới nơi rồi ..Tiểu bang Cali cung kính xin các Bác có Medicare lẫn Medicaid, housing và food stamps hãy thương dùm cho tiểu bang nầy, sắp sửa trên bờ phá sản tới nơi rồi!!!. Các Bác bớt lấy thuốc Free, lấy bất cứ cái gì free của tiểu bang (mặc dù các Bác không cần !) để gởi về Việt Nam. Tiểu bang đã cưu mang các Bác ròng rả 36 năm nay rồi ! Cộng sản Việt Nam giàu hàng ức hơn tỉ 1 ngàn lần, các Bác không cần đem tiền của xứ tạm dung nầy về làm giàu thêm cho cộng sản nữa. Những điều làm sai trái của các Bác là đều do nơi tiền đóng thuế của con cháu các Bác cả đấy ! Chúng nó sau nầy sẽ không bao giờ được hưởng những phúc lợi như các Bác hiện đang hưởng bây giờ đâu , vì tiểu bang sắp phá sản ! Các Bác Trai hãy tạm ngưng về VN kiếm cỏ non, và các Bác Gái tạm ngưng gom tiền già để về VN đánh bài tứ sắc mỏi tay ! ….Xin thành thật cám ơn các Bác bớt hoang phí tiền già, housing (lạm dụng có housing để cho thuê !) khai bệnh giả ăn SSI hay dùng thẻ Medi-Medi lấy thuốc free để gởi về VN ….Xin phổ biến để các “ngài” gốc Mít

Trước năm 1954, dân nội thành nuôi sống du kích. Trước năm 1975, dân miền Nam tiếp tế vô hạn định cho bọn giải phóng MN. Chạy sang ngoại quốc lại vẫn đi về quê nhiều nhất là quí vị vượt biên tỵ nạn kinh tế và HO, vậy làm sao thắng được địch. Hỡi quí vị vượt biên sống chết tìm tự do và quy vị HO vẫn còn nhớ lúc ở tù, cơm chẳng có mà ăn. Viêt vương Câu Tiễn ngàn năm xưa phải nằm gai nếm mật mới thắng được Ngô vương Phù Sai. Quí vị dễ quên, ham vui, ăn nhậu, phè cánh nhạn quá!

sac_nguyensinh
08-25-2012, 20:49
Thiên đường CSVN là nơi sống hạnh phúc nhất hành tinh mà bạn.