dh2003
08-27-2012, 12:11
Ngày Tết sum họp nhưng Giang không dám về nhà vì sợ cha đánh. Cô con gái đã thành kẻ tội đồ khi nhìn thấy mẹ bị bố đánh bầm dập.
Bùi Thị Giang, (SN 1991trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã gây ra cái chết cho cha đẻ. Thụ án tại trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, cô gái đã phải trả giá bằng những dằn vặt, đau đớn vì gây ra cái chết cho cha, khiến mẹ đau lòng.
http://img2.news.zing.vn/2012/08/27/giang.jpg
Được cán bộ trại giam giáo dục, động viên, Giang đã nhận ra sai lầm và mong muốn cải tạo tốt, sớm được trở về với mẹ.
Tuổi thơ đầy đòn roi
Bùi Thị Giang sinh năm 1991, khi đó cha cô là ông Bùi Văn Vinh đã 41 tuổi. Tưởng rằng lớn tuổi mới có con, Giang sẽ thành “của hiếm” nhưng ngược lại, ông Vinh vốn hay rượu chè, có con gái càng thường xuyên say xỉn hơn. Tới năm 1996, mẹ Giang sinh thêm cô “cách cách” nữa càng khiến gia đình lâm vào cảnh bạo lực. Ông Vinh kiếm cớ vợ sinh “vịt trời” nên chỉ lao vào cờ bạc, rượu chè.
Với ông Vinh, sau những trận rượu là những trận đòn được trút lên người vợ, con gái. Người trong làng còn bảo cô em gái của Giang bị đánh đòn từ trong bụng mẹ. Nhiều trận, ông Vinh đánh vợ đến chết đi, sống lại. Thậm chí khi đánh vợ ngất đi, ông Vinh còn lấy rượu hất vào mặt cho tỉnh rồi đánh tiếp. Có lần, người chồng vũ phu này dùng cả thớt đập vào đầu vợ rồi trói vào góc nhà. Tất cả những trận đòn kinh hãi đó đổ lên đầu mẹ, Giang đều chứng kiến.
Nhiều lần, mẹ Giang đã bỏ đi. Khi đó, còn nhỏ tuổi nhưng Giang vẫn nhớ rõ, mỗi lần bố đánh mẹ, bà phải bò ra khỏi nhà rồi đi đâu đó vài ngày. Hai chị em Giang bị bỏ đói, phải ăn nhờ bên hàng xóm.
Giang càng lớn bao nhiêu thì ăn đòn của bố nhiều bấy nhiêu. Ông Vinh hết dùng cây đánh rồi lại dùng súng để dọa đuổi Giang ra khỏi nhà. Có những đêm mưa tầm tã, hai mẹ con Giang phải ôm quần áo ra đi vì bị đánh và bị đuổi. “Tuổi thơ, em sống trong sợ hãi, ám ảnh về những trận đòn của cha. Nhiều hôm đi học về, em không dám vào nhà. Em toàn đứng ngoài cổng, nếu có bóng dáng mẹ ở nhà thì mới dám bước vào, nếu không, em lại chạy sang nhà bạn hoặc thầy cô giáo” - Giang tâm sự
Khi con gái học lớp 9 thì mẹ Giang sống ly thân để giải thoát cho mình. Thương mẹ một mình nuôi hai chị em, cộng thêm việc bà hay đau yếu vì bị bố đánh quá nhiều, Giang bỏ học.
Cô gái mới 15 tuổi đã phải đi cầy ruộng thuê, phụ hồ xây dựng ở gần nhà. Sau đó, cô bé xin được đi rửa bán thuê ngoài thị xã. Cuộc sống của 3 mẹ con tưởng như sẽ yên ả từ đó. Nhưng cuối năm 2009, người cha lại tìm đến và tiếp tục “ra đòn” với 2 mẹ con. Ông Vinh cấm không cho con gái đi rửa bát thuê vì xấu hổ. Không biết chống lại bố thế nào, Giang bàn với mẹ cho mình đi Hà Nội. “Em muốn đi làm xa để cha em không biết, không tới đánh nữa” - Giang lí nhí kể.
Bố Giang lại quay về ở với ba mẹ con khiến cô phải bặt tăm. Ông lại tiếp tục đánh bà khiến cô con gái phải tìm giải pháp đưa mẹ xuống, xin việc cùng làm. Nhưng đi được vài ngày, mẹ cô lại phải về vì cô con gái út mới 16 tuổi ốm yếu không gánh được những trận đòn trong cơn say của cha.
Án mạng ngày Tết
Cô gái tuổi ngoài đôi mươi sướt mướt khi kể về cuộc sống gia đình mình. Giang bảo, em lớn, bố đánh cũng không sao nhưng mẹ em đã yếu, cô em gái cũng còm nhom nên em rất thương. Hồi Giang gây án, đúng vào dịp Tết năm 2010.
“Em đang trên ô tô về nhà thì em gái gọi điện bảo “Bố nói chị về sẽ bắn chết”. Sợ bố nên mặc dù về đến quê, nhưng em không dám bước vào nhà mà phải sang nhà người bác ruột ở” – Giang kể trong nước mắt.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=527 1798&resolution=1024&h=768&camefrom=http://www.luyenchuong.com/forum/forumdisplay.php?f=4 0&u=http://www.luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=852 666&t=L%C3%A1i%20xe%20th o%C3%A1t%20ch%E1%BA% BFt%20kinh%20ho%C3%A 0ng%20k%E1%BB%83%20p h%C3%BAt%20c%C3%A2y% 20%C4%91%C3%A8%20n%C 3%A1t%20x%E1%BA%BF%2 0h%E1%BB%99p%20-%20LuyenChuong%20-%20Vietnamese%20Best %20Network&java=1&security=582b6361&sc_random=0.34476694 341228868&sc_snum=1&p=0&invisible=1
Khoảng 20h30 ngày 15/2/2010, tức mùng 2 Tết âm lịch, mẹ Giang chạy lên nhà bác ruột cô với chằng chịt vết trầy xước, dính đất cát và gỉ máu. Mẹ cô kể trong nước mắt rằng vừa thoát được đòn chồng, phải chạy trốn. Ông Vinh uống rượu say, về nhà đánh đập, dùng dây buộc chân, treo ngược vợ lên xà nhà, sau đó đe dọa đi tìm súng để “xử lý”. Trong lúc người chồng vũ phu đi tìm súng, bà đã thoát thân.
Nghe mẹ kể, cô con gái uất ức, muốn tìm cha để “hỏi cho ra nhẽ”. Nhưng đi tới lán trại mà bố ở, Giang không dám vào mà ngồi phía bên ngoài. Ít phút sau, nghe tiếng chó sủa, ông Vinh đi ra soi đèn thì bất ngờ Giang đứng đằng sau dùng thanh củi đập liên tiếp vào đầu cha, khiến ông ngã lăn xuống dốc. Sau đó, Giang bỏ về nhà người thân thay quần áo, rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau, Giang nói chuyện với em gái về việc “đập bố” rồi bảo em qua lều xem bố thế nào. Khi em Giang đến thì thấy bố đã tử vong. Ngay trong ngày, Giang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hơn 7 tháng sau, Bùi Thị Giang bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 2 năm tù giam.
“Cải tạo ở nơi đây, em mới thấm thía cái giá mình phải trả cho tội ác của mình gây ra. Nếu như giờ cho em được quay ngược thời gian, thì em sẽ không bao giờ có quyết định ngu dại như thế. Cho dù cha có là người như nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không làm vậy” - Giang gạt nước mắt tâm sự.
Cô con gái mang tội giết cha thụ án được vài tháng nhưng đã rất ăn năn vì tội lỗi mình gây ra. Được cán bộ trại giam giáo dục, động viên, Giang bớt dằn vặt, yên tâm thụ án với mong mỏi sớm được về với mẹ. Nhìn nét mặt ngây ngô của Giang, chúng tôi không khỏi xót xa bởi hành vi tội lỗi của cô bé âu cũng không xuất phát từ tội ác.
Nhật mai
Theo Infonet
Bùi Thị Giang, (SN 1991trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã gây ra cái chết cho cha đẻ. Thụ án tại trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, cô gái đã phải trả giá bằng những dằn vặt, đau đớn vì gây ra cái chết cho cha, khiến mẹ đau lòng.
http://img2.news.zing.vn/2012/08/27/giang.jpg
Được cán bộ trại giam giáo dục, động viên, Giang đã nhận ra sai lầm và mong muốn cải tạo tốt, sớm được trở về với mẹ.
Tuổi thơ đầy đòn roi
Bùi Thị Giang sinh năm 1991, khi đó cha cô là ông Bùi Văn Vinh đã 41 tuổi. Tưởng rằng lớn tuổi mới có con, Giang sẽ thành “của hiếm” nhưng ngược lại, ông Vinh vốn hay rượu chè, có con gái càng thường xuyên say xỉn hơn. Tới năm 1996, mẹ Giang sinh thêm cô “cách cách” nữa càng khiến gia đình lâm vào cảnh bạo lực. Ông Vinh kiếm cớ vợ sinh “vịt trời” nên chỉ lao vào cờ bạc, rượu chè.
Với ông Vinh, sau những trận rượu là những trận đòn được trút lên người vợ, con gái. Người trong làng còn bảo cô em gái của Giang bị đánh đòn từ trong bụng mẹ. Nhiều trận, ông Vinh đánh vợ đến chết đi, sống lại. Thậm chí khi đánh vợ ngất đi, ông Vinh còn lấy rượu hất vào mặt cho tỉnh rồi đánh tiếp. Có lần, người chồng vũ phu này dùng cả thớt đập vào đầu vợ rồi trói vào góc nhà. Tất cả những trận đòn kinh hãi đó đổ lên đầu mẹ, Giang đều chứng kiến.
Nhiều lần, mẹ Giang đã bỏ đi. Khi đó, còn nhỏ tuổi nhưng Giang vẫn nhớ rõ, mỗi lần bố đánh mẹ, bà phải bò ra khỏi nhà rồi đi đâu đó vài ngày. Hai chị em Giang bị bỏ đói, phải ăn nhờ bên hàng xóm.
Giang càng lớn bao nhiêu thì ăn đòn của bố nhiều bấy nhiêu. Ông Vinh hết dùng cây đánh rồi lại dùng súng để dọa đuổi Giang ra khỏi nhà. Có những đêm mưa tầm tã, hai mẹ con Giang phải ôm quần áo ra đi vì bị đánh và bị đuổi. “Tuổi thơ, em sống trong sợ hãi, ám ảnh về những trận đòn của cha. Nhiều hôm đi học về, em không dám vào nhà. Em toàn đứng ngoài cổng, nếu có bóng dáng mẹ ở nhà thì mới dám bước vào, nếu không, em lại chạy sang nhà bạn hoặc thầy cô giáo” - Giang tâm sự
Khi con gái học lớp 9 thì mẹ Giang sống ly thân để giải thoát cho mình. Thương mẹ một mình nuôi hai chị em, cộng thêm việc bà hay đau yếu vì bị bố đánh quá nhiều, Giang bỏ học.
Cô gái mới 15 tuổi đã phải đi cầy ruộng thuê, phụ hồ xây dựng ở gần nhà. Sau đó, cô bé xin được đi rửa bán thuê ngoài thị xã. Cuộc sống của 3 mẹ con tưởng như sẽ yên ả từ đó. Nhưng cuối năm 2009, người cha lại tìm đến và tiếp tục “ra đòn” với 2 mẹ con. Ông Vinh cấm không cho con gái đi rửa bát thuê vì xấu hổ. Không biết chống lại bố thế nào, Giang bàn với mẹ cho mình đi Hà Nội. “Em muốn đi làm xa để cha em không biết, không tới đánh nữa” - Giang lí nhí kể.
Bố Giang lại quay về ở với ba mẹ con khiến cô phải bặt tăm. Ông lại tiếp tục đánh bà khiến cô con gái phải tìm giải pháp đưa mẹ xuống, xin việc cùng làm. Nhưng đi được vài ngày, mẹ cô lại phải về vì cô con gái út mới 16 tuổi ốm yếu không gánh được những trận đòn trong cơn say của cha.
Án mạng ngày Tết
Cô gái tuổi ngoài đôi mươi sướt mướt khi kể về cuộc sống gia đình mình. Giang bảo, em lớn, bố đánh cũng không sao nhưng mẹ em đã yếu, cô em gái cũng còm nhom nên em rất thương. Hồi Giang gây án, đúng vào dịp Tết năm 2010.
“Em đang trên ô tô về nhà thì em gái gọi điện bảo “Bố nói chị về sẽ bắn chết”. Sợ bố nên mặc dù về đến quê, nhưng em không dám bước vào nhà mà phải sang nhà người bác ruột ở” – Giang kể trong nước mắt.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=527 1798&resolution=1024&h=768&camefrom=http://www.luyenchuong.com/forum/forumdisplay.php?f=4 0&u=http://www.luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=852 666&t=L%C3%A1i%20xe%20th o%C3%A1t%20ch%E1%BA% BFt%20kinh%20ho%C3%A 0ng%20k%E1%BB%83%20p h%C3%BAt%20c%C3%A2y% 20%C4%91%C3%A8%20n%C 3%A1t%20x%E1%BA%BF%2 0h%E1%BB%99p%20-%20LuyenChuong%20-%20Vietnamese%20Best %20Network&java=1&security=582b6361&sc_random=0.34476694 341228868&sc_snum=1&p=0&invisible=1
Khoảng 20h30 ngày 15/2/2010, tức mùng 2 Tết âm lịch, mẹ Giang chạy lên nhà bác ruột cô với chằng chịt vết trầy xước, dính đất cát và gỉ máu. Mẹ cô kể trong nước mắt rằng vừa thoát được đòn chồng, phải chạy trốn. Ông Vinh uống rượu say, về nhà đánh đập, dùng dây buộc chân, treo ngược vợ lên xà nhà, sau đó đe dọa đi tìm súng để “xử lý”. Trong lúc người chồng vũ phu đi tìm súng, bà đã thoát thân.
Nghe mẹ kể, cô con gái uất ức, muốn tìm cha để “hỏi cho ra nhẽ”. Nhưng đi tới lán trại mà bố ở, Giang không dám vào mà ngồi phía bên ngoài. Ít phút sau, nghe tiếng chó sủa, ông Vinh đi ra soi đèn thì bất ngờ Giang đứng đằng sau dùng thanh củi đập liên tiếp vào đầu cha, khiến ông ngã lăn xuống dốc. Sau đó, Giang bỏ về nhà người thân thay quần áo, rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau, Giang nói chuyện với em gái về việc “đập bố” rồi bảo em qua lều xem bố thế nào. Khi em Giang đến thì thấy bố đã tử vong. Ngay trong ngày, Giang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hơn 7 tháng sau, Bùi Thị Giang bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 2 năm tù giam.
“Cải tạo ở nơi đây, em mới thấm thía cái giá mình phải trả cho tội ác của mình gây ra. Nếu như giờ cho em được quay ngược thời gian, thì em sẽ không bao giờ có quyết định ngu dại như thế. Cho dù cha có là người như nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không làm vậy” - Giang gạt nước mắt tâm sự.
Cô con gái mang tội giết cha thụ án được vài tháng nhưng đã rất ăn năn vì tội lỗi mình gây ra. Được cán bộ trại giam giáo dục, động viên, Giang bớt dằn vặt, yên tâm thụ án với mong mỏi sớm được về với mẹ. Nhìn nét mặt ngây ngô của Giang, chúng tôi không khỏi xót xa bởi hành vi tội lỗi của cô bé âu cũng không xuất phát từ tội ác.
Nhật mai
Theo Infonet