PDA

View Full Version : Mâu thuẫn nhỏ, nam SV trường Cảnh sát bị đâm chết


saigon75
09-06-2012, 12:56
Thấy người thanh niên buông tiếng chửi thề trên đường, nghĩ là đối tượng chửi mình, nam sinh viên trường Cảnh sát quay lại nói chuyện phải quấy và kết cục phải lãnh cái chết thương tâm.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa tiếp nhận đối tượng Ngô Tấn Hùng (SN 1991, ngụ Q.6, TP.HCM) do công an huyện Cần Giờ, TP.HCM chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Tại cơ quan công an Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

<table style="width: 400px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/06/14/20120906142628_duong-rung-sac.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Đường Rừng sác, nơi xảy ra án mạng (Ảnh minh họa)</td></tr></tbody></table>Trước đó ngày 2/9, Hùng cùng bạn gái là Lâm Hồng Tuyền (SN 1991, ngụ Q.6, TP.HCM) và nhóm bạn đi dã ngoại tại huyện Cần Giờ.

Đến 17h chiều cùng ngày thì nhóm này đi về. Khi đang chở bạn gái lưu thông trên đường Rừng Sác, ấp Bình An, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ thì bất ngờ xe gắn máy của Hùng bị hư hỏng. Bực tức vì chiếc xe giở chứng nên Hùng có buông tiếng chửi thề.

Đúng lúc này anh Trần Vạn Trí Thức (SN 1993, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM - hiện là sinh viên trường trung học Cảnh sát Nhân dân II, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy lưu thông qua. Nghe tiếng chửi thề, anh Thức nghĩ rằng Hùng vô cớ chửi mình nên quay lại hỏi chuyện, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Hùng cùng nhóm bạn tiếp tục lên xe đi về hướng phà Bình Khánh thì anh Thức dùng xe máy đuổi theo. Chạy khoảng 200m, Thức đuổi kịp, chặn đầu xe của Hùng để tính chuyện. Hùng xuống xe, bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng, khiến Thức gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Điều đáng nói là sau khi gây án, Hùng cướp xe anh Thức tẩu thoát. Con bạn gái của Hùng điều khiển xe gắn máy của Hùng cùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, công an xã Bình Khánh vào cuộc truy xét hung thủ gây án; đồng thời thông báo để công an xã Thới Đông, huyện Cần Giờ tham gia hỗ trợ. Sau đó công an địa phương đã chặn bắt được Hùng cùng phương tiện gây án.

Đàm Đệ
VNN

nghiaquang06
09-06-2012, 13:13
Hùng cùng nhóm bạn tiếp tục lên xe đi về hướng phà Bình Khánh thì anh Thức dùng xe máy đuổi theo. Chạy khoảng 200m, Thức đuổi kịp, chặn đầu xe của Hùng để tính chuyện.
Chưa học xong trường cảnh sát đã có thái độ hống hách cường quyền rồi.

Minhrau
09-06-2012, 13:27
bớt đi 1 thằng cặn bã quá đã

Duy Dung
09-07-2012, 10:32
ở VN muốn vào trường Quân Sự thì phải có người thân quen mới xin vào dễ đc , ko thì túi tiền cũng phải khá lắm mới mơ đến đc .

Còn trẻ mà tinh tướng quá nên chết cũng phải .

nguoidan
09-07-2012, 17:59
Thằng "chuẩn công an" này chặn người ta lại hung hăng khoe tao là công an còn đảng còn mình, đòi chém đòi giết người ta nên người ta cho nó đi theo thằng hù. Thành thật chúc mừng và chia vui với gia đình thằng trí thức.