Log in

View Full Version : Mất mạng vì kì kèo tiền ăn thịt chó


jojolotus
09-15-2012, 09:31
Ăn thịt chó hết hơn 700.000 đồng nhưng Phương chỉ rút 100.000 ra trả nên mâu thuẫn với chủ quán. Hậu quả, chủ quán đã đâm khách tử vong.

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Khuất Văn Tục (SN 1996) ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội về tội giết người. Bị hại trong vụ án là Lê Văn Phương (SN 1964 ở Quốc Oai, Hà Nội).

http://img2.news.zing.vn/2012/09/14/1-37.jpg

Bị cáo Tục tại tòa.

Cơ quan tố tụng làm rõ, ngoài thời gian làm ruộng, vợ chồng Khuất Văn Tục, mở quán bán thịt chó tại nhà ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khoảng 16h ngày 1/3, anh Lê Văn Phương cùng 5 người khác vào quán ăn thịt chó. 6 người ngồi ăn nhậu tới khoảng 18h thì đứng lên ra về. Phương tụt lại về sau cùng một người khác để thanh toán tiền.

Chị Huệ là vợ chủ quán đã tính tiền, hết tổng cộng 719 nghìn đồng. Anh Phương rút 100 nghìn đồng trả cho chị Huệ. Nữ chủ quán bảo: “Các anh ăn hết mấy trăm nghìn sao lại trả có bấy nhiêu tiền”. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Phương đã dùng điện thoại di động ném vào người chị Huệ. Không dừng lại, vị khách này còn lấy áo len đang cầm trên tay đánh nữ chủ quán.

Tục đang lọc thịt chó ở ngoài cửa thấy vậy, chạy vào hỏi sao ăn không trả tiền còn đánh vợ mình. Hai bên xảy ra xô xát. Sẵn con dao đang cầm trên tay, Tục đâm anh Phương vào mạn sườn. Người khách này bị tử vong sau đó.

Trước tòa, Tục khai nhận hành vi phạm tội. Hai vợ chồng có 4 đứa con, kinh tế khó khăn nên anh ta mở quán bán thịt chó mong kiếm thêm thu nhập, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện. Chị Huệ tất tả lo ăn cho 4 đứa con, không có điều kiện đền bù thiệt hại tổng cộng 400 triệu đồng như phía bị hại yêu cầu.

Xét hành vi của bị cáo và lỗi một phần do bị hại, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tục 11 năm tù giam.


Nhật mai
Theo Infonet

Duy Dung
09-15-2012, 09:48
Mạng của mấy thằng bợm nhậu, ăn uống quịt tiền vậy mà cũng đáng giá 400tr ??

haithuyensatcong
09-15-2012, 09:53
Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Khuất Văn Tục
khuất không thấy ai thì nó làm tục nay mó bị cầt khuất đi một thời gian vì tội tục

5com
09-15-2012, 11:07
Lại thứ ham ăn, ham nhậu, chết là vừa.
Cái thứ này chết mẹ nó hết đi cho người khác nhờ. Sống chỉ ăn bám làm khổ vợ con

joebob3
09-15-2012, 14:39
Thằng này bị cô hồn chó kêu !!! lủ xúc vật !!

cc4cc
09-15-2012, 16:27
Chết cũng đang đời.........