dh2003
09-27-2012, 12:55
Lợi dụng sự mê muội của nạn nhân, sư giả Bùi Văn Phúc đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Bùi Văn Phúc (SN 1973), trú tại Ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/27/doi-tuong-gia-su1-1.jpg
Bùi Văn Phúc tại cơ quan điều tra
Trước đó, lợi dụng lòng tin mù quáng, sự mê muội của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1963), trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh, Bùi Văn Phúc đóng giả nhà sư nhiều lần lừa chị này mua hương, đóng góp công đức, giải hạn, xin lộc, trừ tà ma ... với số tiền lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.
Cụ thể, cuối năm 2011, một cộng sự đắc lực của Phúc tên là Lâm trong vai người nhà chùa Kim Quang và Phước Quang đã vào nhà chị Lan dụ mua hương công đức với số tiền 5 triệu đồng. Thấy con mồi béo bở tên Phúc giở trò bói toán, nói giải hạn cho gia đình chị Lan rồi lấy đi 18.500.000 đồng.
Chưa dừng lại, một tuần sau đó Phúc gọi điện cho chị Lan bảo sắp đến ngày thắp hương cho vong của hơn 2.000 sọ người ở di tích lịch sự sọ người ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang mà ông ta lại không có tiền. Phúc có ý nhờ chị Lan ủng hộ số tiền 13,1 triệu đồng để làm việc thiện nói trên. Chị Lan răm rắp làm theo.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/27/2-12-1.jpg
Đồ, áo, số hương mà Phúc thường mang theo để đánh lừa những người nhẹ dạ
Một lần nữa chị lại chuyển vào tài khoản cho Phúc số tiền 600 triệu đồng để “ủng hộ” xây dựng chùa Núi Ông Cấm ở Châu Đốc, An Giang với lời hứa sau này sẽ lấy tiền công đức trả dần.
Một lần Bùi Văn Phúc đưa 3 tượng quan âm đến nhà chị Lan và gặp 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Hà ở Nam Tân, Nam Đàn (chị Lục là bạn của chị Xoan) nói 3 tượng quan âm này sư thầy mua từ Campuchia về và đã làm phép vào đó. Nếu ai treo vào người sẽ trừ được ma tà và ăn nên làm ra. Song muốn treo thầy phải làm lễ 2 ngày 2 đêm ở ngoài trời.
Sau 2 ngày 2 đêm Bùi Văn Phúc mang 3 tượng phật quan âm đó giao cho 3 người và thu chị Lan 14 triệu đồng, chị Hà 8 triệu và con gái chị Hà 7 triệu đồng, tổng cộng là 29 triệu đồng, nhận tiền xong Bùi Văn Phúc ra về.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/27/3-19.jpg
Giấy tờ, sách bói toán, tang vật thu được trên người Bùi Văn Phúc khi bị bắt
Tính đến thời điểm bị bắt riêng trường hợp gia đình chị Lan đã đưa cho nhà sư giả này với tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng.
Sau khi biết mình bị lừa, chị Lan đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Mới đây, khi Bùi Văn Phúc đang đòi chị Lan phải đưa 67,7 triệu đồng để trừ ma quỷ cho bản thân thì bị công an tóm gọn khi đang nhận tiền từ tay chị này tại phòng 302, khách sạn Phan Gia nằm trên phường Hưng Bình, TP. Vinh.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Phạm Hòa
Theo Infonet
Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Bùi Văn Phúc (SN 1973), trú tại Ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/27/doi-tuong-gia-su1-1.jpg
Bùi Văn Phúc tại cơ quan điều tra
Trước đó, lợi dụng lòng tin mù quáng, sự mê muội của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1963), trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh, Bùi Văn Phúc đóng giả nhà sư nhiều lần lừa chị này mua hương, đóng góp công đức, giải hạn, xin lộc, trừ tà ma ... với số tiền lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.
Cụ thể, cuối năm 2011, một cộng sự đắc lực của Phúc tên là Lâm trong vai người nhà chùa Kim Quang và Phước Quang đã vào nhà chị Lan dụ mua hương công đức với số tiền 5 triệu đồng. Thấy con mồi béo bở tên Phúc giở trò bói toán, nói giải hạn cho gia đình chị Lan rồi lấy đi 18.500.000 đồng.
Chưa dừng lại, một tuần sau đó Phúc gọi điện cho chị Lan bảo sắp đến ngày thắp hương cho vong của hơn 2.000 sọ người ở di tích lịch sự sọ người ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang mà ông ta lại không có tiền. Phúc có ý nhờ chị Lan ủng hộ số tiền 13,1 triệu đồng để làm việc thiện nói trên. Chị Lan răm rắp làm theo.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/27/2-12-1.jpg
Đồ, áo, số hương mà Phúc thường mang theo để đánh lừa những người nhẹ dạ
Một lần nữa chị lại chuyển vào tài khoản cho Phúc số tiền 600 triệu đồng để “ủng hộ” xây dựng chùa Núi Ông Cấm ở Châu Đốc, An Giang với lời hứa sau này sẽ lấy tiền công đức trả dần.
Một lần Bùi Văn Phúc đưa 3 tượng quan âm đến nhà chị Lan và gặp 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Hà ở Nam Tân, Nam Đàn (chị Lục là bạn của chị Xoan) nói 3 tượng quan âm này sư thầy mua từ Campuchia về và đã làm phép vào đó. Nếu ai treo vào người sẽ trừ được ma tà và ăn nên làm ra. Song muốn treo thầy phải làm lễ 2 ngày 2 đêm ở ngoài trời.
Sau 2 ngày 2 đêm Bùi Văn Phúc mang 3 tượng phật quan âm đó giao cho 3 người và thu chị Lan 14 triệu đồng, chị Hà 8 triệu và con gái chị Hà 7 triệu đồng, tổng cộng là 29 triệu đồng, nhận tiền xong Bùi Văn Phúc ra về.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/27/3-19.jpg
Giấy tờ, sách bói toán, tang vật thu được trên người Bùi Văn Phúc khi bị bắt
Tính đến thời điểm bị bắt riêng trường hợp gia đình chị Lan đã đưa cho nhà sư giả này với tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng.
Sau khi biết mình bị lừa, chị Lan đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Mới đây, khi Bùi Văn Phúc đang đòi chị Lan phải đưa 67,7 triệu đồng để trừ ma quỷ cho bản thân thì bị công an tóm gọn khi đang nhận tiền từ tay chị này tại phòng 302, khách sạn Phan Gia nằm trên phường Hưng Bình, TP. Vinh.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Phạm Hòa
Theo Infonet