Log in

View Full Version : Bạn bè thay phiên ôm xác nam sinh chết đuối ở hồ “tử thần”


megaup
10-08-2012, 17:48
Khoảng 16h chiều ngày 7/10/2012, sau khi đi dự tiệc sinh nhật bạn, em Lưu Trường Tú, sinh năm 1995 hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Mỹ Đức A, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị chết đuối tại hồ Đồng Sương.

Theo những nhân chứng, Tú cùng một nhóm bạn học đi dự tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp, sau đó cả hội rủ nhau vào hồ Đồng Sương (xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chơi.

Tú cùng hai bạn nữ trong nhóm đã lội xuống hồ tắm. Khi lội xa bờ khoảng chừng gần chục mét thì 3 em bị thụt xuống hố sâu. Cả ba đều không biết bơi. Một số bạn đi cùng đã đưa được hai bạn nữ lên bờ, còn Tú một mình vùng vẫy và chìm sâu xuống đáy hồ trong sự ngỡ ngàng của bạn bè.


<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_10_08/nam-sinh-chet-duoi-giaoduc.net%20%282%2 9.JPG</td> </tr> <tr> <td class="desc">Mò xác nạn nhân trong chiều tối</td> </tr> </tbody> </table>
Phát hiện có người chết đuối, người dân xung quanh đã tổ chức lặn mò, nhưng vì hồ quá sâu, cộng với thời tiết se lạnh nên sau khoảng 20 phút mò thủ công, không chịu nổi cái lạnh của thời tiết, họ đành “bó tay”.


Đến 18h cùng ngày, người nhà của nạn nhân nhờ người dân trong vùng dùng thuyền và dây thép gai mò vớt. Xác nạn nhân được đưa lên bờ vào lúc 19h25’.


Nhưng do ngâm quá lâu dưới nước, khuôn mặt của nạn nhân đã bị phù, biến dạng. Người nhà không kịp lấy chiếu để nạn nhân nằm, do đó, những người bạn của Tú đã phải khiêng xác em trên tay.


Tai nạn thương tâm trên đã khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ xuống bờ hồ xem vớt xác.

<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_10_08/nam-sinh-chet-duoi-giaoduc.net%20%284%2 9.JPG</td> </tr> <tr> <td class="desc">Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến hồ để xem vớt xác. </td> </tr> </tbody> </table>
Được biết, hồ Đồng Sương với diện tích lên tới 203 ha là một nơi có phong cảnh hữu tình. Do đó, không chỉ những ngày hè nắng nóng, mà những ngày cuối thu, lúc đỉnh điểm cũng có đến mấy trăm người tụ tập tắm mát, chơi đùa tại đây. Tuy nhiên, với lưu lượng nước 10 triệu m3/năm, dòng nước chảy xiết nên chỉ cần sảy chân, người bị nạn ít có cơ hội sống sót.

Ông Nguyễn Công Thúy, Trưởng thôn Vối Đá, thuộc xã Trần Phú cho biết: “Mấy năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 3 đến 4 người chết đuối ở hồ. Từ đầu hè năm nay, trong địa bàn thôn quản lý đã có 2 người chết đuối”.

Trọng Trinh, giaoduc

angel158870
10-08-2012, 18:05
Không biết bơi mà dám lội xuống hồ?

chu9chin
10-08-2012, 18:13
Không biết bơi mà dám lội xuống hồ?

.....Bởi vậy mới làm bạn với Hà Bá ....

nguoidan
10-08-2012, 19:02
Ở nước ta, bọn chó đẻ lãnh đạo biết những gì nguy hiểm sẽ xẩy đến cho người dân nhưng chúng luôn miệng hô sẽ, sẽ và sẽ. Rồi khi tai họa ập đến, bọn chó đẻ leo lên TV tiếp tục sủa sẽ kiểm điểm, sẽ khắc phục, sẽ, sẽ và sẽ... Đập thủy điện sông tranh 2 sắp sửa rơi vào tình cảnh này.