jojolotus
10-15-2012, 04:00
Một bác sĩ sản khoa ở Mỹ đã kéo đứt đầu một bé sơ sinh trong khi đỡ đẻ rồi đút ngược vào bụng sản phụ để che đậy.
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/17/10/couplelist.jpg
Vợ chồng chị Arteisha Betts và Travis Ammonette. Ảnh: Facebook
Trong đơn kiện gửi lên tòa án quận St. Louis tháng trước, chị Arteisha Betts và chồng Travis Ammonette khẳng định rằng sau khi kéo lìa đầu đứa bé ra, vị bác sĩ sản khoa đã nhét nó trở lại vào âm đạo chị Arteisha rồi quyết định tiến hành đẻ mổ để che đậy mọi chuyện.
Cặp vợ chồng đến từ thành phố Florissant, tiểu bang Missouri, kể rằng tháng 2/2011, sau khi đến gặp bác sĩ Susan Moore, họ được thông báo rằng rất có thể con trai của họ sẽ phải chào đời bằng phương pháp mổ do bụng đứa bé lớn hơn nhiều so với những em bé bình thường khác.
Đến ngày 22/3/2011, chị Arteisha lâm bồn khi cái thai mới chỉ 28 tuần tuổi. Bác sĩ đỡ đẻ Gilbert Webb tại bệnh viện St. John, người tiếp nhận ca sinh non này, đã từ chối tiến hành phẫu thuật và khẳng định rằng đứa bé có thể chào đời bằng phương pháp đẻ thường. Bác sĩ Webb cũng không cho cặp vợ chồng sang bệnh viện khác, và chị Betts đã phải "đồng ý vượt cạn trong tình trạng bị thúc ép".
New York Daily News đưa tin trong khi đỡ đẻ, đầu của đứa bé đã thòi ra ngoài trong khi phần còn lại của cơ thể thì bị mắc ở bên trong. Để lôi đứa bé ra, "bác sĩ Webb đã tóm lấy đầu đứa bé kéo mạnh khiến nó bị đứt ra khỏi người", đơn khiếu nại của cặp vợ chồng ghi rõ. Chính Arteisha và bố đứa trẻ, Travis Ammonette, khi đó đứng ngay bên cạnh, đã thấy máu "phụt ra".
Ngay sau đó, vị bác sĩ này lập tức "nhét" đầu đứa bé và phần cơ thể trở lại bên trong âm đạo sản phụ và đòi đưa chị Betts vào phòng mổ gấp. Khi bụng Arteish bị mổ ra, đứa trẻ đã không còn nguyên vẹn. Bác sĩ đã cố gắng che lấp phần vết thương khi trả đứa bé đã chết về cho bố mẹ nó.
Quá đau đớn trước cái chết oan uổng của con trai, cặp vợ chồng quyết định đâm đơn kiện bác sĩ Gilbert Webb trước hành vi che đậy của mình.
Hướng Dương
theo ngoisao
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/17/10/couplelist.jpg
Vợ chồng chị Arteisha Betts và Travis Ammonette. Ảnh: Facebook
Trong đơn kiện gửi lên tòa án quận St. Louis tháng trước, chị Arteisha Betts và chồng Travis Ammonette khẳng định rằng sau khi kéo lìa đầu đứa bé ra, vị bác sĩ sản khoa đã nhét nó trở lại vào âm đạo chị Arteisha rồi quyết định tiến hành đẻ mổ để che đậy mọi chuyện.
Cặp vợ chồng đến từ thành phố Florissant, tiểu bang Missouri, kể rằng tháng 2/2011, sau khi đến gặp bác sĩ Susan Moore, họ được thông báo rằng rất có thể con trai của họ sẽ phải chào đời bằng phương pháp mổ do bụng đứa bé lớn hơn nhiều so với những em bé bình thường khác.
Đến ngày 22/3/2011, chị Arteisha lâm bồn khi cái thai mới chỉ 28 tuần tuổi. Bác sĩ đỡ đẻ Gilbert Webb tại bệnh viện St. John, người tiếp nhận ca sinh non này, đã từ chối tiến hành phẫu thuật và khẳng định rằng đứa bé có thể chào đời bằng phương pháp đẻ thường. Bác sĩ Webb cũng không cho cặp vợ chồng sang bệnh viện khác, và chị Betts đã phải "đồng ý vượt cạn trong tình trạng bị thúc ép".
New York Daily News đưa tin trong khi đỡ đẻ, đầu của đứa bé đã thòi ra ngoài trong khi phần còn lại của cơ thể thì bị mắc ở bên trong. Để lôi đứa bé ra, "bác sĩ Webb đã tóm lấy đầu đứa bé kéo mạnh khiến nó bị đứt ra khỏi người", đơn khiếu nại của cặp vợ chồng ghi rõ. Chính Arteisha và bố đứa trẻ, Travis Ammonette, khi đó đứng ngay bên cạnh, đã thấy máu "phụt ra".
Ngay sau đó, vị bác sĩ này lập tức "nhét" đầu đứa bé và phần cơ thể trở lại bên trong âm đạo sản phụ và đòi đưa chị Betts vào phòng mổ gấp. Khi bụng Arteish bị mổ ra, đứa trẻ đã không còn nguyên vẹn. Bác sĩ đã cố gắng che lấp phần vết thương khi trả đứa bé đã chết về cho bố mẹ nó.
Quá đau đớn trước cái chết oan uổng của con trai, cặp vợ chồng quyết định đâm đơn kiện bác sĩ Gilbert Webb trước hành vi che đậy của mình.
Hướng Dương
theo ngoisao