PDA

View Full Version : Va chạm giao thông, rút lựu đạn ra ném


saigon75
10-16-2012, 12:57
(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn xảy ra trong quán nước và va chạm giao thông, Vũ Minh Trường (SN 1991) trú tại Hà Lầm - TP Hạ Long và Phạm Duy Tuấn (SN 1963), trú tại Mạo Khê - Đông Triều (Quảng Ninh) đã rút lựu đạn và súng K59 truy sát đối thủ.

Cơ quan CSĐT Công an Đông Triều (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Vũ Minh Trường (SN 1991) trú tại khu 4, phường Hà Lầm - TP Hạ Long và Phạm Duy Tuấn (SN 1963), trú tại tổ 3, khu Vĩnh Thông, là Công nhân Công ty Than Mạo Khê, về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó tối 8/10, tại quán nước của Ngô Trường Giang, tại thôn Tràng Bạch - Hoàng Quế (Đông Triều), Vũ Minh Trường cùng bạn vào quán uống nước. Quá trình ngồi uống nước tại đây, nhóm của Trường đã mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở trong quán. Trường bị đối tượng trong nhóm thanh niên này dùng cốc nước ném vào mặt.

Ngay lập tức, Trường rút súng K59 trong người ra định bắn vào nhóm đối phương. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Liễu (SN 1967), trú tại Tràng Bạch - Hoàng Quế (Đông Triều) là người cùng ngồi uống nước trong quán đã đứng ra can ngăn hai nhóm thanh niên trên và xông vào ôm chặt lấy Trường.

Sau đó Trường cầm súng bỏ chạy. Khi đó, anh Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng công an xã và anh Nguyễn Quốc Toản, cán bộ chỉ huy quân sự xã Hoàng Quế đã kịp thời có mặt truy đuổi Trường. Chạy được khoảng 100 mét thì Trường liền chĩa súng vào anh Nguyễn Quốc Toản bóp cò nhưng rất may súng không nổ. Cùng lúc này, lực lượng truy bắt đã kịp thời bắt được Trường, thu khẩu súng, trong súng có 3 viên đạn, 1 viên bị kẹt trong nòng súng và 1 dao găm.

Tiếp đó, chiều 11/10, tại đường nội thị khu Vĩnh Thông - TT Mạo Khê (Đông Triều), Phạm Duy Tuấn (SN 1963), trú tại tổ 3 - Vĩnh Thông là Công nhân Công ty TNHH MTV Than Mạo Khê, điều khiển xe máy va chạm với Ngô Thị Ngọc Anh (SN 1990), trú tại khu Vĩnh Tuy - TT Mạo Khê đi ngược chiều.

Khi sự việc xảy ra, Tuấn đã xô xát với người nhà chị Anh. Trong khi xô xát, Tuấn liền mở cốp xe lấy một quả lựu đạn cầu và một dùi sắt dài 40cm, rút chốt lựu đạn, định ném vào người nhà chị Anh thì bị Công an huyện ập đến bắt giữ.

Ngay sau vụ việc xảy ra, UBND huyện Đông Triều đã khen thưởng 2 đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng công an xã và Nguyễn Quốc Toản chỉ huy Trưởng quân sự xã về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Cường
Dân trí

Minhrau
10-16-2012, 13:04
y như trong phin bố già

qthinh
10-16-2012, 13:31
thứ dữ.

ez4me
10-16-2012, 14:11
Va chạm giao thông, rút lựu đạn ra ném << dân chơi thứ thiệt

5com
10-16-2012, 15:17
thấy sợ VN quá

nguoidan
10-16-2012, 16:22
Lần tới đi xe nên mang theo súng đại liên để có gì bắn cho nó hoành tráng. Nếu còn khả năng nữa thì kiếm thêm súng phóng lựu, phòng không cho oai phong lẫm liệt.

dalat47
10-16-2012, 16:37
Ôi từ Vẹm: Quá trình ngồi uống nước.
Bạo lực ngày nay chỉ có ở VN dưới triều đại VC.

chu9chin
10-16-2012, 16:40
Dân chơi mà bỏ chạy .... thua xa Khỉ ....

ThanYBoTay
10-16-2012, 21:07
Va chạm giao thông, rút lựu đạn ra ném
Hành xử sau khi va chạm giao thông ở VN đã "phát triển nhanh và phát triển mạnh" à nha...từ chém nhau bây giờ đã chơi luôn súng và lựu đạn.