Log in

View Full Version : Một ngày bình thường của 'Hoa hậu trại giam'


dh2003
10-17-2012, 13:49
Sau giờ cải tạo, "hoa khôi trại giam" lại tất bật rèn luyện thể lực, ngồi dưới tán cây dí dỏm trò chuyện với những phạm khác...

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-1.jpg

Năm 2011, nữ phạm nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân (22 tuổi ở Lạng Sơn) bị TAND tỉnh Lạng Sơn phạt 19 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán trẻ em. Khi đang chấp hành án tại trại giam Ngọc Lý, Bộ công an, tháng 9 vừa qua Vân tiếp tục bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 6 năm tù về tội Mua bán người do cô có liên quan đến một vụ án khác. Tổng hình phạt, Vân phải cải tạo là 25 năm tù.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa.jpg

Với chiều cao nổi trội và gương mặt khả ái, nữ tù nhân Nguyễn Thị Cẩm Vân được mọi người cùng phân trại gọi là "hoa khôi trại giam". Cô tâm sự, là con duy nhất trong nhà nên được bố mẹ khá chiều. Bước sang tuổi 18, Vân đã lên xe hoa về nhà chồng.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-2.jpg

Nhắc đến những nạn nhân trong vụ mua bán người, tù nhân học hết lớp 11 cho biết tất cả đã được nhà chức trách giải cứu về nước. Mỗi người bán sang nước ngoài, cô cùng đồng bọn được hưởng 10 triệu đồng.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-3.jpg

Sau những giờ cải tạo lao động cùng các phạm nhân khác, nữ tù nhân trùng tên tên một ca sĩ nổi tiếng lại chơi môn cầu lông để rèn luyện thể lực. Mỗi khi Vân chơi, các phạm nhân khác xuất hiện dưới sân khá đông để cổ vũ động viên.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-7.jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-4.jpg

Lịch sinh hoạt và làm việc của các phạm nhân trại Ngọc Lý (ở Bắc Giang) khá chuẩn mực. Chưa đến 18h, Vân cùng các phạm nhân khác đã xuất hiện tại nhà ăn.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-5.jpg

Trong bữa ăn, nhiều lúc Vân tỏ vẻ buồn bã vì quãng đường sa ngã của mình. Nữ phạm nhân tâm sự, với án khá dài nên giờ chỉ biết sao cải tạo cho tốt để sớm có cơ hội trở về với chồng và người thân.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9e/18/0a/hoa-6.jpg

Cuối mỗi buổi chiều, các phạm nhân khác vẫn bắt gặp Vân ngồi dưới gốc cây trò chuyện, tâm sự cùng với những đồng cảnh.

Song Anh - ngoisao

Minhrau
10-17-2012, 14:38
tội nghiệp hoa hậu má mì quá

eaglevn
10-17-2012, 17:26
Thấy đẹp quá mr chịu hết nổi rồi hahahaha