vuitoichat
11-10-2012, 14:32
(GDVN) - Những bức ảnh được đăng tải trên mạng facebook, chỉ sau ít giờ đồng hồ đã nhận được hàng nghìn lượt like (thích), cùngnày những tâm sự, chia sẻ xúc động.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/63165_32629698081151 5_297604323_n.jpg
“Rơi nước mắt trước câu chuyện chú chó cứu chủ” là lời chú thích cho bức tranh. Ngày 5/11 khi bức tranh được đăng tải trên mạng facebook đã nhận được 26.077 lượt like (thích), 3.712 lượt comment (bình luận), và 1.038 lượt shares (chia sẻ). Đó là câu chuyện về chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/536353_3268109340934 53_1091094238_n.jpg
"Có ai hiểu???", bức tranh đã nhận được 13.850 lượt thích, 1.571 lượt bình luận và 282 lượt chia sẻ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/9083_325980297509850 _1525292612_n.jpg
"Khoảng 15 km nữa là thầy Thích Tâm Mẫn tới Yên Tử rồi. Thế là thầy sắp hoàn thành ước nguyện của mình rồi. Mong các Hot ủng hộ thầy". 9.716 lượt thích và 770.133 shares
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/602508_3271466873932 11_521652362_n_copy. jpg
Câu chuyện hài hước với chú thích "Tuổi già cũng cần những trò vui" được đăng tải ngày 9/11 đã nhận được 6.339 lượt thích, 287 bình luận và 206 lượt chia sẻ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/222566_2206684680665 50_233086500_n.jpg
"Một trường hợp vô cùng xúc động đó là tình cảm của hai cha con Dallas Wiens. Từng là một người đàn ông bảnh bao, có gia đình hạnh phúc nhưng một tai nạn bởi điện cao thế đã cướp đi khuôn mặt của người cha này. Không có mắt, mũi, mất tóc và biến dạng nghiêm trọng, cuộc sống tưởng chừng như đã đóng cửa lại với Dallas. Nhưng cô con gái bé bỏng Scarlette của anh - một thiên thần nhỏ đã luôn động viên khích lệ cha mình". Ngay khi bức ảnh cùng câu chuyện được chia sẻ ngày 9/11, chỉ sau 11h đồng hồ đã nhận được 3.950 lượt like (thích), 402 lượt chia sẻ và 209 bình luận.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/533928_4913775342259 83_1703257275_n.jpg
Bức ảnh biếm họa đăng tải ngày 8/11 nhận được 2.130 lượt thích, 122 bình luận và 131 lượt chia sẻ chỉ sau 20h đồng hồ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/486336_4637479403446 41_993622982_n.jpg
"LIKE nếu bạn hiểu ý nghĩa bức ảnh..." sau 17h đồng hồ bức ảnh nhận được 1.964 lượt like (thích). Bạn Vy Nguyễn chia sẻ: "Bức ảnh này tùy mọi người cảm nhận, nhưng với mình mẹ là duy nhất. Con yêu mẹ".
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/155302_5250674575051 21_749439869_n.jpg
“Sống làm sao đừng để buồn trên mắt mẹ. Thật lòng với bản thân, đừng lừa dối lương tâm. Ý nguyện lớn nhất của bậc phụ mẫu là mong con nên người. Nghĩa mẹ tình cha bao la biển cả”. Chia sẻ chân thành đã nhận được sự đồng cảm của hàng nghìn người, đã có 1.058 lượt like (thích) cho bức ảnh.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/522414_4344699532687 10_2062371515_n.jpg
Bên cạnh bức ảnh là câu chuyện "Không ai không khổ" đã nhận được 1.491 lượt thích, 108 lượt chia sẻ. Cùng với đó là rất nhiều những bình luận chia sẻ sự đồng cảm. Bạn Lương Đại Hải chia sẻ: "Mỗi người, mỗi vật đều có nỗi khổ riêng. Nhưng đứa bé khóc thương quá".
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/314160_5539564812982 90_664634917_n.jpg
"Có những đứa trẻ không thèm ăn cơm khi không có thức ăn ngon... Rồi bố mẹ không chở con đi học thì con không đi đâu... Bố ơi mua cho con cái này. Mẹ ơi mua cho con cái kia… Còn cậu bé này: "Đi học là cái gì?". Chỉ câu nói ngây ngô ấy làm nhiều người phải quặn thắt lòng… Mẹ bị bệnh nặng không có tiền thuốc thang. Nó đi theo phụ bố nó kiếm tiền mua thuốc cho mẹ mong mẹ nhanh khỏi bệnh... Ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Hãy quý trọng những gì mình đang có bạn nhé". Chỉ sau 14h được đăng tải, bức ảnh và câu chuyện đã có 1.326 lượt like, 434 lượt chia sẻ. Bên cạnh đó, rất nhiều bình luận mong muốn được biết địa chỉ của em bé nhằm giúp đỡ em.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/63165_32629698081151 5_297604323_n.jpg
“Rơi nước mắt trước câu chuyện chú chó cứu chủ” là lời chú thích cho bức tranh. Ngày 5/11 khi bức tranh được đăng tải trên mạng facebook đã nhận được 26.077 lượt like (thích), 3.712 lượt comment (bình luận), và 1.038 lượt shares (chia sẻ). Đó là câu chuyện về chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/536353_3268109340934 53_1091094238_n.jpg
"Có ai hiểu???", bức tranh đã nhận được 13.850 lượt thích, 1.571 lượt bình luận và 282 lượt chia sẻ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/9083_325980297509850 _1525292612_n.jpg
"Khoảng 15 km nữa là thầy Thích Tâm Mẫn tới Yên Tử rồi. Thế là thầy sắp hoàn thành ước nguyện của mình rồi. Mong các Hot ủng hộ thầy". 9.716 lượt thích và 770.133 shares
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/602508_3271466873932 11_521652362_n_copy. jpg
Câu chuyện hài hước với chú thích "Tuổi già cũng cần những trò vui" được đăng tải ngày 9/11 đã nhận được 6.339 lượt thích, 287 bình luận và 206 lượt chia sẻ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/222566_2206684680665 50_233086500_n.jpg
"Một trường hợp vô cùng xúc động đó là tình cảm của hai cha con Dallas Wiens. Từng là một người đàn ông bảnh bao, có gia đình hạnh phúc nhưng một tai nạn bởi điện cao thế đã cướp đi khuôn mặt của người cha này. Không có mắt, mũi, mất tóc và biến dạng nghiêm trọng, cuộc sống tưởng chừng như đã đóng cửa lại với Dallas. Nhưng cô con gái bé bỏng Scarlette của anh - một thiên thần nhỏ đã luôn động viên khích lệ cha mình". Ngay khi bức ảnh cùng câu chuyện được chia sẻ ngày 9/11, chỉ sau 11h đồng hồ đã nhận được 3.950 lượt like (thích), 402 lượt chia sẻ và 209 bình luận.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/533928_4913775342259 83_1703257275_n.jpg
Bức ảnh biếm họa đăng tải ngày 8/11 nhận được 2.130 lượt thích, 122 bình luận và 131 lượt chia sẻ chỉ sau 20h đồng hồ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/486336_4637479403446 41_993622982_n.jpg
"LIKE nếu bạn hiểu ý nghĩa bức ảnh..." sau 17h đồng hồ bức ảnh nhận được 1.964 lượt like (thích). Bạn Vy Nguyễn chia sẻ: "Bức ảnh này tùy mọi người cảm nhận, nhưng với mình mẹ là duy nhất. Con yêu mẹ".
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/155302_5250674575051 21_749439869_n.jpg
“Sống làm sao đừng để buồn trên mắt mẹ. Thật lòng với bản thân, đừng lừa dối lương tâm. Ý nguyện lớn nhất của bậc phụ mẫu là mong con nên người. Nghĩa mẹ tình cha bao la biển cả”. Chia sẻ chân thành đã nhận được sự đồng cảm của hàng nghìn người, đã có 1.058 lượt like (thích) cho bức ảnh.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/522414_4344699532687 10_2062371515_n.jpg
Bên cạnh bức ảnh là câu chuyện "Không ai không khổ" đã nhận được 1.491 lượt thích, 108 lượt chia sẻ. Cùng với đó là rất nhiều những bình luận chia sẻ sự đồng cảm. Bạn Lương Đại Hải chia sẻ: "Mỗi người, mỗi vật đều có nỗi khổ riêng. Nhưng đứa bé khóc thương quá".
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2012_11_10/314160_5539564812982 90_664634917_n.jpg
"Có những đứa trẻ không thèm ăn cơm khi không có thức ăn ngon... Rồi bố mẹ không chở con đi học thì con không đi đâu... Bố ơi mua cho con cái này. Mẹ ơi mua cho con cái kia… Còn cậu bé này: "Đi học là cái gì?". Chỉ câu nói ngây ngô ấy làm nhiều người phải quặn thắt lòng… Mẹ bị bệnh nặng không có tiền thuốc thang. Nó đi theo phụ bố nó kiếm tiền mua thuốc cho mẹ mong mẹ nhanh khỏi bệnh... Ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Hãy quý trọng những gì mình đang có bạn nhé". Chỉ sau 14h được đăng tải, bức ảnh và câu chuyện đã có 1.326 lượt like, 434 lượt chia sẻ. Bên cạnh đó, rất nhiều bình luận mong muốn được biết địa chỉ của em bé nhằm giúp đỡ em.