vuitoichat
11-18-2012, 16:31
Lao Động - Vào khoảng 10 giờ trưa nay (18.11), tại khu vực đất rẫy thuộc tổ dân phố 31, khu phố Song Thanh, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã xảy ra một cái chết thương tâm trong khi đào cát bắt dông con (một loài bò sát sinh sống trên những động cát ven biển).
http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2012_11_18/chetnguoi.jpg?width= 440&height=293&crop=auto&speed=0
Ông Điếm gặp nạn trong khi đang đào bắt dông con. Ảnh: P.Thanh
Vào thời điểm trên, một người đi đào rễ cây rừng đã phát hiện một người đàn ông bị chết vùi trong hố cát.
Theo một số người dân thì nạn nhân tên Điếm (47 tuổi, trú tổ dân phố 3, Phan Rí Cửa) đã bị chết trước đó khoảng một giờ. Nhận được tin báo, công an thị trấn Phan Rí Cửa có mặt tại hiện trường.
Được biết, ông Điếm có một vợ và 4 người con (3 trai và 1 gái). Ông Điếm làm đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân và gia đình, ai thuê gì làm nấy. Trong một vài năm gần đây, ông Điếm chuyên đi ra các khu vực đất rẫy để tìm bắt dông con về bán cho các hộ nuôi dông, giá từ 5.000 đến 10.000 đồng/con.
http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2012_11_18/chetnguoi.jpg?width= 440&height=293&crop=auto&speed=0
Ông Điếm gặp nạn trong khi đang đào bắt dông con. Ảnh: P.Thanh
Vào thời điểm trên, một người đi đào rễ cây rừng đã phát hiện một người đàn ông bị chết vùi trong hố cát.
Theo một số người dân thì nạn nhân tên Điếm (47 tuổi, trú tổ dân phố 3, Phan Rí Cửa) đã bị chết trước đó khoảng một giờ. Nhận được tin báo, công an thị trấn Phan Rí Cửa có mặt tại hiện trường.
Được biết, ông Điếm có một vợ và 4 người con (3 trai và 1 gái). Ông Điếm làm đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân và gia đình, ai thuê gì làm nấy. Trong một vài năm gần đây, ông Điếm chuyên đi ra các khu vực đất rẫy để tìm bắt dông con về bán cho các hộ nuôi dông, giá từ 5.000 đến 10.000 đồng/con.