johnnydan9
11-19-2012, 02:06
Theo đó, sáng ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Thời (73 tuổi, trú Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) đã đi xe máy ra khu vực Bãi Sọ (bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để câu cá. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, ông Thời mất liên lạc với gia đình.
Nghi ông Thời bị nạn, cả gia đình đã cùng nhau đi tìm và thuê người tìm khắp khu vực quanh bán đảo Sơn Trà nhưng vẫn không thấy.
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/10/6/di-c226u-c225-gap-bao-tai-chua-x225c-nguoi.jpg
Đến trưa ngày 18/11, một số người đi kiếm đã phát hiện thi thể ông Thời nằm trên một hòn đá cách nơi ông bị nạn khoảng hơn 300m.
Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên việc tiếp cận để đưa thi thể ông Thời vào bờ gặp khó khăn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể ông vào bờ.
Theo một số bạn câu cá của ông Thời, trưa 17/11, trời mua to, gió lạnh nên mọi người rủ ông đi về, nhưng ông nán lại câu tiếp.
“Có thể do gió to, trời lạnh và mưa nên ông Thời bị cảm lạnh rồi rớt xuống biển”, một bạn câu của ông Thời nói.
Bửu Lân
Nghi ông Thời bị nạn, cả gia đình đã cùng nhau đi tìm và thuê người tìm khắp khu vực quanh bán đảo Sơn Trà nhưng vẫn không thấy.
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/10/6/di-c226u-c225-gap-bao-tai-chua-x225c-nguoi.jpg
Đến trưa ngày 18/11, một số người đi kiếm đã phát hiện thi thể ông Thời nằm trên một hòn đá cách nơi ông bị nạn khoảng hơn 300m.
Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên việc tiếp cận để đưa thi thể ông Thời vào bờ gặp khó khăn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể ông vào bờ.
Theo một số bạn câu cá của ông Thời, trưa 17/11, trời mua to, gió lạnh nên mọi người rủ ông đi về, nhưng ông nán lại câu tiếp.
“Có thể do gió to, trời lạnh và mưa nên ông Thời bị cảm lạnh rồi rớt xuống biển”, một bạn câu của ông Thời nói.
Bửu Lân