saigon75
11-19-2012, 05:28
Đang đi tìm con trai chưa đi chơi về, chị Hằng nhận được tin nhắn yêu cầu nộp 200 triệu đồng nếu muốn con còn sống sót về nhà. 30 cảnh sát chia các ngả và rạng sáng nay đã tóm gọn 2 tên bắt cóc tại một nhà nghỉ.
Sáng nay, rất đông người thân, bạn bè đã đến nhà chị Hằng, mẹ của bé Hùng (11 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) để chia vui. Còn Hùng vẫn mệt mỏi vì đói và ngấm thuốc ngủ. Cậu được gia đình cho nghỉ học để "ổn định tinh thần" bởi cả ngày hôm trước chỉ được ăn 10 quả trứng chim cút.
Chị Hằng cho biết, sáng 18/11, hai vợ chồng đi làm, chỉ có cô con gái lớn và Hùng ở nhà. Sau khi bố mẹ đi vắng, Hùng đạp xe sang nhà bác ở gần đó chơi. "Lúc về, có hai thanh niên chặn xe của cháu bảo mẹ Hằng bị tai nạn và rủ cháu vào bệnh viện gấp", ngồi sát mẹ, vừa chơi điện tử trên điện thoại, Hùng vừa kể.
<table style="width: 1px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/e9/91/Hung-11-tuoi-1.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Sau khi được giải cứu, về đến Hà Nội, Hùng được đưa đi ăn phở. Sáng nay cậu bé được nghỉ học để “ổn định tinh thần”. Ảnh: Việt Dũng.</td></tr></tbody></table>Sau đó, chúng để xe đạp của Hùng lại và cho cháu ngồi giữa, chở đi. Hai thanh niên lạ mặt này cầm điện thoại của Hùng "để khỏi bị mất". Thấy Hùng bảo muốn gọi điện cho người nhà nhưng chúng nói: "Điện thoại của mẹ bị vỡ do tai nạn nên không liên lạc được".
Sau khi đưa cho Hùng một viên thuốc và dặn "uống để lấy sức khỏe chiều vào viện thăm mẹ", chúng chở cháu đi lòng vòng nhiều nơi.
Theo chị Hằng, thấy con trai không về, mọi người tá hỏa chạy hỏi khắp nơi. 13h cùng ngày, gọi điện thoại vào máy của Hùng, vợ chồng chị thấy một thanh niên lạ thông báo, đã bắt cóc cháu Hùng rồi cúp máy. Ít phút sau, nhóm bắt cóc nhắn tin yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng nếu muốn con còn sống sót về nhà.
"Tôi nhắn tin lại hẹn chúng cho thời gian chuẩn bị tiền", chị Hằng kể. Sau đó, gia đình chị đã trình báo công an quận Hà Đông. Phòng cảnh sát hình sự thành phố cùng công an quận tung khoảng 30 cán bộ, chia các ngả để truy tìm nhóm bắt cóc.
19h tối, bọn bắt cóc tiếp tục nhắn tin đòi tiền chuộc nhưng không cho địa chỉ cụ thể. "Chúng dọa gia đình nếu báo công an sẽ không có lợi cho con trai. Tôi chỉ biết nhắn nhờ chúng cho cháu ăn uống tử tế", chị kể. Khi chị đề nghị được nói chuyện với con trai, chúng thông báo đã cho cháu bé uống thuốc ngủ.
Vài giờ sau, cảnh sát đã lần được nhà nghỉ ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) - nơi nhóm bắt cóc ẩn náu. Hơn 22h cùng ngày, trinh sát ập vào nhà nghỉ, khống chế hai kẻ bắt cóc, giải cứu cháu Hùng. Hai tên này được xác định là Nguyễn Xuân Ngọc và Đinh Văn Thắng (đều 21 tuổi, ở huyện Lương Sơn).
Chị Hằng cho biết, Thắng từng có thời gian được chị thuê làm lao động thời vụ và có lần người này đến nhà chị lấy một số đồ dùng. Do Thắng chăm chỉ, hiền lành nên khi biết đây là thủ phạm bắt cóc con mình, chị Hằng khá bất ngờ.
Trong khi đó, theo nguồn tin của VnExpress.net, Thắng đã lên kế hoạch bắt cóc cháu Hùng khoảng 2 tuần nay. "Anh ta đang cần tiền để lo đám cưới vì cô bạn gái đã có thai", một điều tra viên cho biết.
Việt Dũng
VNE
Sáng nay, rất đông người thân, bạn bè đã đến nhà chị Hằng, mẹ của bé Hùng (11 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) để chia vui. Còn Hùng vẫn mệt mỏi vì đói và ngấm thuốc ngủ. Cậu được gia đình cho nghỉ học để "ổn định tinh thần" bởi cả ngày hôm trước chỉ được ăn 10 quả trứng chim cút.
Chị Hằng cho biết, sáng 18/11, hai vợ chồng đi làm, chỉ có cô con gái lớn và Hùng ở nhà. Sau khi bố mẹ đi vắng, Hùng đạp xe sang nhà bác ở gần đó chơi. "Lúc về, có hai thanh niên chặn xe của cháu bảo mẹ Hằng bị tai nạn và rủ cháu vào bệnh viện gấp", ngồi sát mẹ, vừa chơi điện tử trên điện thoại, Hùng vừa kể.
<table style="width: 1px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/e9/91/Hung-11-tuoi-1.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Sau khi được giải cứu, về đến Hà Nội, Hùng được đưa đi ăn phở. Sáng nay cậu bé được nghỉ học để “ổn định tinh thần”. Ảnh: Việt Dũng.</td></tr></tbody></table>Sau đó, chúng để xe đạp của Hùng lại và cho cháu ngồi giữa, chở đi. Hai thanh niên lạ mặt này cầm điện thoại của Hùng "để khỏi bị mất". Thấy Hùng bảo muốn gọi điện cho người nhà nhưng chúng nói: "Điện thoại của mẹ bị vỡ do tai nạn nên không liên lạc được".
Sau khi đưa cho Hùng một viên thuốc và dặn "uống để lấy sức khỏe chiều vào viện thăm mẹ", chúng chở cháu đi lòng vòng nhiều nơi.
Theo chị Hằng, thấy con trai không về, mọi người tá hỏa chạy hỏi khắp nơi. 13h cùng ngày, gọi điện thoại vào máy của Hùng, vợ chồng chị thấy một thanh niên lạ thông báo, đã bắt cóc cháu Hùng rồi cúp máy. Ít phút sau, nhóm bắt cóc nhắn tin yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng nếu muốn con còn sống sót về nhà.
"Tôi nhắn tin lại hẹn chúng cho thời gian chuẩn bị tiền", chị Hằng kể. Sau đó, gia đình chị đã trình báo công an quận Hà Đông. Phòng cảnh sát hình sự thành phố cùng công an quận tung khoảng 30 cán bộ, chia các ngả để truy tìm nhóm bắt cóc.
19h tối, bọn bắt cóc tiếp tục nhắn tin đòi tiền chuộc nhưng không cho địa chỉ cụ thể. "Chúng dọa gia đình nếu báo công an sẽ không có lợi cho con trai. Tôi chỉ biết nhắn nhờ chúng cho cháu ăn uống tử tế", chị kể. Khi chị đề nghị được nói chuyện với con trai, chúng thông báo đã cho cháu bé uống thuốc ngủ.
Vài giờ sau, cảnh sát đã lần được nhà nghỉ ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) - nơi nhóm bắt cóc ẩn náu. Hơn 22h cùng ngày, trinh sát ập vào nhà nghỉ, khống chế hai kẻ bắt cóc, giải cứu cháu Hùng. Hai tên này được xác định là Nguyễn Xuân Ngọc và Đinh Văn Thắng (đều 21 tuổi, ở huyện Lương Sơn).
Chị Hằng cho biết, Thắng từng có thời gian được chị thuê làm lao động thời vụ và có lần người này đến nhà chị lấy một số đồ dùng. Do Thắng chăm chỉ, hiền lành nên khi biết đây là thủ phạm bắt cóc con mình, chị Hằng khá bất ngờ.
Trong khi đó, theo nguồn tin của VnExpress.net, Thắng đã lên kế hoạch bắt cóc cháu Hùng khoảng 2 tuần nay. "Anh ta đang cần tiền để lo đám cưới vì cô bạn gái đã có thai", một điều tra viên cho biết.
Việt Dũng
VNE