PDA

View Full Version : Chị lao công bị xe cảnh sát tông ngất xỉu


johnnydan9
11-30-2012, 00:41
Ngày 29/11, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện này vừa chuyển chị Đoàn Thị Thanh Ngà (48 tuổi, là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Công ích Q.Thủ Đức, TP.HCM) đến Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM tiếp tục điều trị vết thương.

Trước đó, chị Ngà đang đi quét rác đêm thì thì bị chiếc xe của thượng sĩ Vũ Tiến Duyệt (24 tuổi, Công an phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) và anh Nguyễn Thanh Tuấn (22 tuổi, chiến sĩ cảnh sát cơ động tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động TP.HCM) đang trên đường truy đuổi hai tên trộm chó tông ngất xỉu.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=428214&stc=1&d=1354236095
Ngay sau đó, chị Ngà được các chiến sĩ công an đưa đi cấp cứu kịp thời.


Chị Ngà nhập viện trong tình trạng đầu bị chấn thương, chấn thương phần mềm. Các bác sĩ tiến hành điều trị, đến nay, chị Ngà đã dần bình phục và được chuyển đến Trung tâm chỉnh hình để tiếp tục điều trị cũng như phục hồi sức khỏe.


Trao đổi với chúng tôi, chị Ngà cho biết, chị và chồng đều là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức-TP.HCM. Công việc của chị là quét rác, còn chồng chị làm nghề vận chuyển rác. Hằng ngày, hai vợ chồng đều đi làm đêm.


Đêm hôm xảy ra sự việc, chị đang quét rác trên đường thì bất ngờ chiếc xe của thượng sĩ Duyệt bị mất tay lái tông vào người, ngất xỉu. Tỉnh dậy, chị Ngà đã được các bác sĩ cấp cứu trong bệnh viện.


Trao đổi với chúng tôi, một chiến sĩ công an P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức cho biết, hôm xảy ra vụ việc, do thượng sĩ Duyệt và đồng nghiệp đang đi tuần thì phát hiện hai đối tượng đang trộm chó. Ngay lập tức thượng sĩ Duyệt phóng xe đuổi bắt. Trên đường truy đuổi, do phải chạy với tốc độ nhanh nên đã bị lạc tay lái và tông vào người chị Ngà.


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía công an đã đua chị Ngà đi câp cứu và sẽ lo tất cả chi phí, thuốc men cho chị Ngà.

dalat47
11-30-2012, 01:19
Tất cả là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức nhưng chuyên lo ...quyét rác. tên Công ty Vệ sinh nghe cho nó bình dân ai cũng hiểu. 2 cha CA này đi nhậu xỉn về còn nói truy bắt chó. Kẻ bắt chó còn hơn tính mạng người phu quyét đường.

chu9chin
11-30-2012, 05:18
chị này xui quá , nếu ở Mỹ thì chị ta trúng mánh rồi............

DuyTam.30475
11-30-2012, 05:29
Nếu ở Mỷ thì chị này đâu phải đi quét rác giửa đêm, và cảnh sát đâu có phải rượt đuổi mấy thằng trộm chó mà đụng phải chị này đâu chú chín......hì...hì... :handshake: