dh2003
12-03-2012, 23:00
Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ đầu đạn tại ấp Hiếu Trung A (xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm) làm 4 cháu bé tử vong và 4 người bị thương, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn thảm khốc này…
http://image.chaobuoisang.n et/cs/2012/12/04/dau-thuong-bao-trum-xom-ngheo-0.jpg
Hiện trường vụ nổ đầu đạn.
Ngày 3.11, PV Lao Động tìm đến hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Một bầu không khí tang thương bao trùm lên cả một vùng quê yên bình. Vụ nổ xảy ra khoảng 13 giờ 15 phút ngày 2.11, tại bụi trúc trước nhà ông Lê Văn Lợt (SN 1963, ngụ tại địa phương). Vào thời điểm trên, gia đình ông Lê Văn Tím (anh ruột của ông Lợt có nhà ở gần đó) đang tổ chức đám giỗ, nên có mời bà con hàng xóm đến dự.
Lúc mọi người đang bày mâm cúng trong nhà thì các cháu gồm: Nguyễn Hải Đăng (SN 2001), Nguyễn Thị Như Ngọc (SN 2008) cùng ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn và Phạm Đăng Khoa (SN 2005), Lê Minh Thành (SN 2006) cùng ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm qua chơi ở bụi trúc trước nhà ông Lợt. Lúc này, một đầu đạn trong bụi trúc bất ngờ phát nổ khiến 3 cháu chết tại chỗ. Riêng cháu Lê Minh Thành (SN 2006) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.
Vụ nổ khiến các nạn nhân còn lại gồm: Nguyễn Minh Trường (SN 2000), Nguyễn Văn Tâm (SN 1970), Nguyễn Ngọc Duy (SN 2007) và Ngô Ngọc Phương (SN 1970) cùng ngụ xã Hiếu Nghĩa bị thương.
Theo cơ quan điều tra, vụ nổ phát ra từ quả pháo cối 60, được ông Lê Văn Lợt nhặt được cách đây gần 10 năm trong lúc đào kênh ở gần nhà. Thời điểm đó, ông Lợt không trình báo với chính quyền địa phương mà mang về bỏ ở bụi trúc trước nhà - nơi xảy ra vụ nổ. Ông Lợt cho biết: “Ngày xưa, tôi từng đi chiến đấu ở Campuchia nên biết các loại đạn pháo. Tôi cứ tưởng pháo đã cũ, sét không còn nổ nên vứt trong bụi trúc (!?). Lúc xảy ra vụ nổ tôi đi thăm lúa ngoài đồng. Nghe tiếng nổ, tôi tá hỏa chạy về nhà thì sự việc đã rồi”.
Ông Lê Văn Tím nói như mếu: “Tụi nhỏ đều là con cháu trong gia đình. Hôm qua, gia đình tôi tổ chức giỗ. Lúc mọi người đang tập trung trong nhà, thì các cháu ra bụi trúc trước nhà em Lợt chơi, nào ngờ...”.
Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, các cháu Đăng và Ngọc, Thành (con chị Lê Thị Huệ và Lê Thị Huệ Em, con gái ông Tím) kêu ông Tím bằng ông Ngoại. Cháu Thành, con trai anh Lê Văn Hải gọi ông Lợt là ông nội.
Ngày 3.12, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Vĩnh Long đã đến chia buồn, thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân. Đồng thời trao tiền hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân (2,5 triệu/trường hợp tử vong, 1,5 triệu/ trường hợp bị thương). Tính đến thời điểm này, số tiền hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử nạn là gần 8 triệu đồng/trường hợp, người bị thương là gần 3 triệu đồng/trường hợp.
Theo Lao Động
http://image.chaobuoisang.n et/cs/2012/12/04/dau-thuong-bao-trum-xom-ngheo-0.jpg
Hiện trường vụ nổ đầu đạn.
Ngày 3.11, PV Lao Động tìm đến hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Một bầu không khí tang thương bao trùm lên cả một vùng quê yên bình. Vụ nổ xảy ra khoảng 13 giờ 15 phút ngày 2.11, tại bụi trúc trước nhà ông Lê Văn Lợt (SN 1963, ngụ tại địa phương). Vào thời điểm trên, gia đình ông Lê Văn Tím (anh ruột của ông Lợt có nhà ở gần đó) đang tổ chức đám giỗ, nên có mời bà con hàng xóm đến dự.
Lúc mọi người đang bày mâm cúng trong nhà thì các cháu gồm: Nguyễn Hải Đăng (SN 2001), Nguyễn Thị Như Ngọc (SN 2008) cùng ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn và Phạm Đăng Khoa (SN 2005), Lê Minh Thành (SN 2006) cùng ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm qua chơi ở bụi trúc trước nhà ông Lợt. Lúc này, một đầu đạn trong bụi trúc bất ngờ phát nổ khiến 3 cháu chết tại chỗ. Riêng cháu Lê Minh Thành (SN 2006) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.
Vụ nổ khiến các nạn nhân còn lại gồm: Nguyễn Minh Trường (SN 2000), Nguyễn Văn Tâm (SN 1970), Nguyễn Ngọc Duy (SN 2007) và Ngô Ngọc Phương (SN 1970) cùng ngụ xã Hiếu Nghĩa bị thương.
Theo cơ quan điều tra, vụ nổ phát ra từ quả pháo cối 60, được ông Lê Văn Lợt nhặt được cách đây gần 10 năm trong lúc đào kênh ở gần nhà. Thời điểm đó, ông Lợt không trình báo với chính quyền địa phương mà mang về bỏ ở bụi trúc trước nhà - nơi xảy ra vụ nổ. Ông Lợt cho biết: “Ngày xưa, tôi từng đi chiến đấu ở Campuchia nên biết các loại đạn pháo. Tôi cứ tưởng pháo đã cũ, sét không còn nổ nên vứt trong bụi trúc (!?). Lúc xảy ra vụ nổ tôi đi thăm lúa ngoài đồng. Nghe tiếng nổ, tôi tá hỏa chạy về nhà thì sự việc đã rồi”.
Ông Lê Văn Tím nói như mếu: “Tụi nhỏ đều là con cháu trong gia đình. Hôm qua, gia đình tôi tổ chức giỗ. Lúc mọi người đang tập trung trong nhà, thì các cháu ra bụi trúc trước nhà em Lợt chơi, nào ngờ...”.
Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, các cháu Đăng và Ngọc, Thành (con chị Lê Thị Huệ và Lê Thị Huệ Em, con gái ông Tím) kêu ông Tím bằng ông Ngoại. Cháu Thành, con trai anh Lê Văn Hải gọi ông Lợt là ông nội.
Ngày 3.12, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Vĩnh Long đã đến chia buồn, thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân. Đồng thời trao tiền hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân (2,5 triệu/trường hợp tử vong, 1,5 triệu/ trường hợp bị thương). Tính đến thời điểm này, số tiền hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử nạn là gần 8 triệu đồng/trường hợp, người bị thương là gần 3 triệu đồng/trường hợp.
Theo Lao Động