johnnydan9
12-08-2012, 01:07
Adalynn Willet sinh ra trong tình trạng gan và ruột nằm bên ngoài bụng. Đây là một loại bệnh hiếm gặp có tên Thoát tràng rốn.
<table style="margin: auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/12/07/co-van-phai-tiep-tuc-su-dung-ong-dan-thuc-an.jpg</td></tr><tr><td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Cô bé vẫn phải tiếp tục dùng ống dẫn thức ăn sau 28 lần phẫu thuật </td></tr></tbody></table>Trung bình mỗi tháng cô bé phải trải qua một lần phẫu thuật. Trong suốt nửa năm ở Bệnh Viện Nhi ở Texas, cô bé đã phải trải qua 28 lần phẫu thuật.
Hôm qua cô bé đã bước những bước đi đầu tiên bên ngoài bệnh viện để cùng gia đình trở về nhà đón lễ giáng sinh đầu tiên.
Mẹ của cô bé là Serafina Savallos đã mừng rơi nước mắt khi ngắm nhìn cô trong bộ váy tím cười đùa cùng anh chị.
<table style="margin: auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/12/07/nhung-buoc-di-dau-tien-ben-ngoai-benh-vien.jpg</td></tr><tr><td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Những bước đi đầu tiên của cô bé bên ngoài bệnh viện kể từ khi chào đời </td></tr></tbody></table>Savallos chia sẻ: “Sự hồi phục của Adalynn là một điều kỳ diệu vì trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, tim của con bé đã ngừng đập hai lần và rất nhiều lần bị nhiễm trùng”
Hiện tại sức khỏe của Adalynn đang dần hồi phục. Mặc dù vẫn phải tiếp tục sử dụng ống dẫn thức ăn nhưng các bác sĩ vẫn hi vọng cô bé sẽ có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
<table style="margin: auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/12/07/co-van-phai-tiep-tuc-su-dung-ong-dan-thuc-an.jpg</td></tr><tr><td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Cô bé vẫn phải tiếp tục dùng ống dẫn thức ăn sau 28 lần phẫu thuật </td></tr></tbody></table>Trung bình mỗi tháng cô bé phải trải qua một lần phẫu thuật. Trong suốt nửa năm ở Bệnh Viện Nhi ở Texas, cô bé đã phải trải qua 28 lần phẫu thuật.
Hôm qua cô bé đã bước những bước đi đầu tiên bên ngoài bệnh viện để cùng gia đình trở về nhà đón lễ giáng sinh đầu tiên.
Mẹ của cô bé là Serafina Savallos đã mừng rơi nước mắt khi ngắm nhìn cô trong bộ váy tím cười đùa cùng anh chị.
<table style="margin: auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/12/07/nhung-buoc-di-dau-tien-ben-ngoai-benh-vien.jpg</td></tr><tr><td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Những bước đi đầu tiên của cô bé bên ngoài bệnh viện kể từ khi chào đời </td></tr></tbody></table>Savallos chia sẻ: “Sự hồi phục của Adalynn là một điều kỳ diệu vì trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, tim của con bé đã ngừng đập hai lần và rất nhiều lần bị nhiễm trùng”
Hiện tại sức khỏe của Adalynn đang dần hồi phục. Mặc dù vẫn phải tiếp tục sử dụng ống dẫn thức ăn nhưng các bác sĩ vẫn hi vọng cô bé sẽ có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.