vuitoichat
01-12-2013, 23:06
(GDVN) - Người đàn ông dáng người khắc khổ, với đôi chân trần, ngồi lom khom trên vỉa hè bán vài chùm me lấy tiền nuôi cháu bị bệnh ở nhà, khiến nhiều người đi qua đây không khỏi bùi ngùi, xót xa.
để nuôi cháu khiến nhiều người đọc xong ai cũng cảm thấy xót xa.
“Ai đi ngang đoạn đường Tôn Đức Thắng, đối diện với SaiGon Square, nhớ mua ủng hộ ông lão một bịch me nhé! Nhà ông bên quận 9, từ lúc 5h sáng ông phải qua quận 1, trèo cây me hái đem bán kiếm tiền nuôi cháu bị bệnh ở nhà. Nhìn ông thương quá! Sáng nào ông cũng bán đến tận chiều rồi bắt xe bus về. Có lúc còn bị cướp tiền, không có tiền bắt xe bus để về, tội lắm”, câu chuyện ông lão bán me ở vỉa hè Sài Gòn được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook gần đây thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 7.400 lượt thích, hơn 2.900 lượt chia sẻ và đặc biệt nhận rất nhiều lời đồng cảm về hoàn cảnh của ông lão. Kèm theo câu chuyện là bức ảnh về ông lão này.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanhuong/2013_01_11/onglao-banme-nuoichau-benh-bandoc-giaoduc-vietnam%20%282%29.jp g
Ông lão ngồi bán me ở vỉa hè để nuôi cháu bị bệnh khiến hàng nghìn người xót xa.
Theo quan sát, ông lão có dáng người khắc khổ với đôi chân trần. Ông ngồi lom khom trên vỉa hè, bán vài chùm me với mong muốn kiếm được vài đồng để nuôi cháu đang bị bệnh ở nhà.
Bạn có tên Pham Van Con chia sẻ: “Chiều nào cũng thấy bác ấy bán me bên đường Tôn Đức Thắng. Chúng ta mua một chùm me để cổ vũ cho bác ấy nào”.
BạnThu Anh đồng cảm: “Nhiều người tuổi này rồi cũng không được ở nhà an dưỡng mà còn phải bươn chải cuộc sống để nuôi con, nuôi cháu, nhìn thương quá”.
Bạn Lan Phuong Trinh bày tỏ: “Thật khâm phục, dù khó khăn ông cũng không đi ăn xin, vậy mà lại có một số người trẻ khỏe lại cứ thích đi xin tiền người khác. Chúc ông mạnh khỏe và đứa cháu của ông sẽ mau khỏi bệnh để có thể đủ sức chăm sóc ông của mình”.
Hiền Nguyễn
để nuôi cháu khiến nhiều người đọc xong ai cũng cảm thấy xót xa.
“Ai đi ngang đoạn đường Tôn Đức Thắng, đối diện với SaiGon Square, nhớ mua ủng hộ ông lão một bịch me nhé! Nhà ông bên quận 9, từ lúc 5h sáng ông phải qua quận 1, trèo cây me hái đem bán kiếm tiền nuôi cháu bị bệnh ở nhà. Nhìn ông thương quá! Sáng nào ông cũng bán đến tận chiều rồi bắt xe bus về. Có lúc còn bị cướp tiền, không có tiền bắt xe bus để về, tội lắm”, câu chuyện ông lão bán me ở vỉa hè Sài Gòn được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook gần đây thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 7.400 lượt thích, hơn 2.900 lượt chia sẻ và đặc biệt nhận rất nhiều lời đồng cảm về hoàn cảnh của ông lão. Kèm theo câu chuyện là bức ảnh về ông lão này.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanhuong/2013_01_11/onglao-banme-nuoichau-benh-bandoc-giaoduc-vietnam%20%282%29.jp g
Ông lão ngồi bán me ở vỉa hè để nuôi cháu bị bệnh khiến hàng nghìn người xót xa.
Theo quan sát, ông lão có dáng người khắc khổ với đôi chân trần. Ông ngồi lom khom trên vỉa hè, bán vài chùm me với mong muốn kiếm được vài đồng để nuôi cháu đang bị bệnh ở nhà.
Bạn có tên Pham Van Con chia sẻ: “Chiều nào cũng thấy bác ấy bán me bên đường Tôn Đức Thắng. Chúng ta mua một chùm me để cổ vũ cho bác ấy nào”.
BạnThu Anh đồng cảm: “Nhiều người tuổi này rồi cũng không được ở nhà an dưỡng mà còn phải bươn chải cuộc sống để nuôi con, nuôi cháu, nhìn thương quá”.
Bạn Lan Phuong Trinh bày tỏ: “Thật khâm phục, dù khó khăn ông cũng không đi ăn xin, vậy mà lại có một số người trẻ khỏe lại cứ thích đi xin tiền người khác. Chúc ông mạnh khỏe và đứa cháu của ông sẽ mau khỏi bệnh để có thể đủ sức chăm sóc ông của mình”.
Hiền Nguyễn