Log in

View Full Version : Giết một mạng người vì một...con lợn


woaini1982
01-18-2013, 04:15
(ĐVO) - Đuổi con lợn không xong, lại bị chủ của nó vừa bóp cổ vừa chửi, Hiếu cay cú chạy về nhà rủ thêm người đến hành hung ông chủ và giết chết một người.

Ngày 18/1, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã vận động được 2 đối tượng giết người ra đầu thú là Đặng Văn Phương và Ngô Trung Hiếu, đều trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Trước đó, ngày 14/1, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo tại thôn 6, xã Hải Đông, TP Móng Cái xảy ra vụ án giết người.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã làm rõ: Vào lúc 15h cùng ngày, Đặng Văn Phương đang đi trên đường phát hiện có một con lợn nên đã đuổi.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Vượng và 2 con trai là Nguyễn Đức Hùng và Nguyễn Đức Hiển đều trú tại phường Hải Đông đang làm trước sân nhà mình đã chạy ra chửi và bóp cổ Phương về tội đuổi lợn của nhà họ.

Phương bỏ về nhà và gặp anh họ là Ngô Trung Hiếu kể lại sự việc và rủ Hiếu cầm hung khí đi tìm bố con ông Phương để trả thù.

Thấy Phương và Hiếu vào nhà mình, ông Vượng chủ động cầm theo tuýp sắt đánh Phương, còn Hùng ôm chặt Hiếu thì bị Hiếu rút dao đâm vào sườn trái Hùng rồi bỏ chạy. Tuy bị đau nhưng Hùng vẫn cầm tuýp sắt đuổi theo Hiếu vụt vào đầu Hiếu mấy nhát rồi mới gục ngã. Gia đình đã đưa Hùng vào Bệnh viện Móng Cái cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Hùng đã tử vong.

Sau một thời gian vận động, Hiếu và Phương đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Phapluattp/CAND

Minhrau
01-18-2013, 04:19
hết ý kiến