Log in

View Full Version : Chê nhạc dở, bị hàng xóm dùng kéo đâm chết


saigon75
01-19-2013, 04:48
Chỉ vì chê người khác nghe nhạc "dở ẹc" mà một người đàn ông mất mạng bởi nhiều vết kéo đâm vào chỗ hiểm.

Ngày 19-1, đối tượng Võ Hùng Hậu (SN 1986, ngụ quận 3) đã bị Công an quận 3-TPHCM bắt khẩn cấp do có hành vi giết ông Nguyễn Đông Phương (SN 1957, ngụ phường 4, quận 3).

http://nld.vcmedia.vn/3CvHf5ZgKfnIOYrW7Jm1 85Tcccccc/Image/2012/11/IMG0927_5dd23.JPG
Cũng vì mở nhạc lớn mà hai bị cáo này đã giết người. Ảnh chụp ngày 17-1

Trước đó, ông Phường sang nhà Hậu chơi. Hậu đang treo bạc để dọn hàng bán và có mở nhạc xập xình. ông Phương nhận xét: “Nhạc dở ẹc mà cũng nghe, đã vậy còn mở lớn nữa”. Nghe vậy, Hậu lớn tiếng chửi lại ông Phương rồi cả hai xảy ra ẩu đả.

Trong lúc nóng giận, Hậu chụp cây kéo gần đó đâm nhiều nhát khiến ông Phương gục tại chỗ. Thấy ông Phương bị đâm, một số người nhào vô can thì cũng bị Hậu gây thương tích.

Ông Phương được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm vào chỗ hiểm nên ông trút hơi thở lúc 19 giờ cùng ngày. Khi biết ông Phương chết, Hậu nhanh chân bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Tin-ảnh: Phạm Dũng
Nguoilaodong

johnnydan9
01-21-2013, 15:38
"Nhạc gì mà dở ẹc, đã thế còn mở lớn nữa". Ông Phương vừa dứt câu nói thì cả hai người lao vào ẩu đả và xảy ra án mạng.


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2013/vnm_2013_1457110.gif
Võ Hùng Hậu tại cơ quan công an
Ngày 19/1, đối tượng Võ Hùng Hậu (27 tuổi, ngụ quận 3) đã bị Công an quận 3 - TPHCM bắt khẩn cấp do có hành vi giết ông Nguyễn Đông Phương (56 tuổi, ngụ phường 4, quận 3).

Trước đó, ông Phương sang nhà Hậu chơi đúng lúc Hậu đang treo tấm bạt để dọn hàng bán và có mở nhạc xập xình. ông Phương nhận xét: "Nhạc dở ẹc mà cũng nghe, đã vậy còn mở lớn nữa". Nghe vậy, Hậu hất hàm hỏi ông Phương: “Mày muốn gì?”. Phương quay lại cự cãi thì bị Hậu đánh vào mặt rồi bỏ chạy vào nhà, tay đang cầm cây kéo. Phương đuổi theo đến phòng khách thì đôi bên xô xát. Hậu dùng kéo đâm Phương, trong đó có một nhát gây thủng cổ họng. Vừa đi làm về, nghe hàng xóm báo Hậu đang đánh người, anh Võ Thanh Hùng chạy tới can ngăn cũng bị em trai đâm nhiều nhát vào vai.

Ông Phương được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm vào chỗ hiểm nên ông trút hơi thở lúc 19 giờ cùng ngày. Khi biết ông Phương chết, Hậu nhanh chân bỏ trốn nhưng biết không thể thoát lưới pháp luật đã ra đầu thú.

(theo NLĐ/CAND)

joebob3
01-21-2013, 16:00
Thằng này quả là thiên tài ! xứng danh con cháu hồ chó đẻ

Minhrau
01-21-2013, 17:15
thành phố hôi chết mẹ bây giờ sao càng ngày càng vui quá ngày nào cũng có trộm cướp,giết người