View Full Version : Con trai Bí thư xã tung chưởng với cụ bà
woaini1982
01-23-2013, 11:08
(ĐVO) - Sự việc xảy ra vào sáng ngày 23/1 tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Bà Hồ Thị Bình, 71 tuổi bị đối tượng tên là Hoàng Thế Anh, con trai bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân đánh trọng thương.
Theo đó, khoảng 8h30 bà Bình trên đường đi chợ thì gặp Hoàng Thế Anh tại ngã Đồng Nổ, thuộc địa bàn xóm 3, xã Hưng Tân. Do có mâu thuẫn từ trước, nên giữa đôi bên xảy ra tranh cãi.
Nguyên nhân được được người dân cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn đất đai.
Bà Bình cho rằng, khi còn làm chủ tịch xã và bây giờ là bí thư đảng ủy, bố của Hoàng Thế Anh đã có những việc làm khuất tất dẫn đến bi kịch mất đất của già đình bà.
http://baodatviet.vn/dataimages/201301/original/images1178057_bagia1 .JPG
Bà Bình bị Hoàng Thế Anh đánh ngất xỉu giữa đường.
Sau khi đanh người xong, đối tượng Thế Anh phóng xe bỏ chạy mặc cho bà Bình nằm bất tỉnh giữa đường.
Khi công an xã Hưng Tân triệu tập làm việc, buộc Thế Anh ký vào biên bản nhưng đối tượng này vẫn tỏ ra “bất hợp tác”. Mãi đến khi biết thông tin sức khỏe của bà Bình có dấu hiệu xấu đi thì Thế Anh mới chịu ký vào biên bản, khai nhận hành vi đánh người của mình.
Ông Hồ Văn Vược - trưởng Công an xã Hưng Tân cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã cử người đến hiện trường và cùng với người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viên Đa khoa huyện Hưng Nguyên.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=502 3594&resolution=1280&h=1024&camefrom=http://www.luyenchuong.com/forum/forumdisplay.php?f=1 85&u=http://www.luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=880 753&t=Nh%E1%BB%AFng%20k% E1%BB%B7%20l%E1%BB%A 5c%20th%E1%BA%BF%20g i%E1%BB%9Bi%20c%E1%B B%A7a%20n%C4%83m%202 012%20-%20LuyenChuong%20-%20Vietnamese%20Best %20Network&java=1&security=570a034a&sc_random=0.72664332 957286627&sc_snum=1&p=0&invisible=1
Các bác sỹ cho biết, bà Bình bị chấn thương ở đầu và đang phải theo dõi đặc biệt.
Ông Vược nói thêm, bà Hồ Thị Bình là trường hợp khó khăn trong xã. Chồng bà là con liệt sỹ mới mất cách đây không lâu. Sau khi chồng mất, bà ở một mình, sống nương tựa chủ yếu vào bà con hàng xóm.
Đông Tẩu (Tổng hợp)
Đồ dã mang,mọi rợ,không còn nhân tánh.Sao người dân không ra can thiệp,hay đưa bà lảo vào bệnh viện,trạm xá nào gần đó để cấp cứu ? Cả đám đông đứng trơ mắt ra nhìn.Người dân ở VN vô cảm,không còn tình người,tròm xóm nữa sao ?Khi chế độ CSVN mà sụp đổ thì bảo đảm người dân sẽ giết sạch hết những tên CS không còn một móng,sẽ giống hệt Indonesia vậy.Lòng dân đã căm hận tới tột đỉnh rồi chỉ chờ ngày bùng phát nhưng không lâu đâu.
saigon75
01-23-2013, 13:18
Do có mâu thuẫn từ trước, nên giữa đôi bên xảy ra tranh cãi. Một lúc sau, người ta trông thấy Hoàng Thế Anh lao vào đấm đá bà Bình túi bụi.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="center">http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?Th umbnailID=280250&Width=400</td> </tr> </tbody> </table>
Sáng ngày 23/1, một vụ việc đã khiến hàng trăm người tụ tập phản đối xảy ra tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Một bà cụ tuổi đã cao bị một đối tượng tên là Hoàng Thế Anh, con trai đương kim bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân đánh dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 8h30' sáng ngày 23/1, bà Hồ Thị Bình (SN 1952) trên đường đi chợ thì gặp Hoàng Thế Anh tại ngã Đồng Nổ, thuộc địa bàn xóm 3, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Do có mâu thuẫn từ trước, nên giữa đôi bên xảy ra tranh cãi.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="center">http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?Th umbnailID=280251&Width=400</td> </tr> </tbody> </table>
Một lúc sau, người ta trông thấy Hoàng Thế Anh lao vào đấm đá bà Bình túi bụi. Do tuổi cao, bà Bình bị ngã ra đường, máu me đầy mặt. Sau khi đánh dã man cụ già này xong, Hoàng Thế Anh đã thản nhiên lên xe phóng đi.
Thấy sự việc gây bất bình, hàng trăm người dân đã tập trung để phản đối. Đám đông yêu cầu cơ quan chức năng phải có mặt và buộc Hoàng Thế Anh đến hiện trường để ký vào văn bản vụ việc.
Phải hơn 1 giờ đồng hồ, do sức khỏe của bà Bình mỗi lúc càng yếu đi và dưới sức ép của dư luận, Hoàng Thế Anh mới chịu đến ký vào văn bản xác nhận vụ việc. Bà Hồ Thị Bình sau đó được đưa vào bệnh viên Đa khoa huyện Hưng Nguyên để cấp cứu. Các bác sỹ cho biết, bà Bình bị chấn thương ở đầu và đang phải theo dõi đặc biệt.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="center">http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?Th umbnailID=280252&Width=400</td> </tr> </tbody> </table>
Ông Hồ Văn Vược - trưởng Công an xã Hưng Tân cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã cử người đến hiện trường và cùng với người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Được biết, bà Hồ Thị Bình là trường hợp khó khăn trong xã. Chồng bà là con liệt sỹ mới mất cách đây không lâu. Sau khi chồng mất, bà ở một mình, sống nương tựa chủ yếu vào bà con hàng xóm.
Nguyên nhân của việc Hoàng Thế Anh đánh đập bà Bình được người dân cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Bà Bình cho rằng, khi còn làm chủ tịch xã và bây giờ là bí thư đảng ủy, bố của Hoàng Thế Anh đã có những việc làm khuất tất dẫn đến bi kịch mất đất của già đình bà.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Người Đưa Tin
QUÁ LÀ HÈN NHÁT , trai trẻ đi dánh người già.
QUÁ LÀ HÈN NHÁT , trai trẻ đi dánh người già.
bị đánh gần chết mà dân ngu đứng ngó quá dã man
dân đứng ngó bà lão sắp chết đúng là 1 lũ mang sọ khĩ
cai thang khon nan ,nguoi gia ma cung o tha ,me chung may ,cho vu chiem dat phanh phui ra ,cho gia dinh may o con tat dat cho chet ca giong ho may di ,thu gi dau oc man ro hon la suc vat
chu9chin
01-23-2013, 15:14
Cái dù che cái cán .....ai xử , ai đòi lại công bằng cho bà già này ?
Chính quyền thì không bao giờ ....
Dân chơi nóng máu Anh Hùng xử thằng này thì may ra ...
Cha của súc sanh thì cũng đẻ ra thằng súc sanh
nguoidan
01-23-2013, 18:29
bị đánh gần chết mà dân ngu đứng ngó quá dã man
Có gì lạ đâu, một bên là thằng côn đồ con bí thư đảng, một bên là vợ liệt sĩ, dân ghét cả hai nên cho tụi nó "chơi" nhau.
Cha của súc sanh thì cũng đẻ ra thằng súc sanh
:eek::eek::eek::eek: :eek::eek:
Song Song
01-24-2013, 03:19
thằng này mất dạy thiệt
dennislee01
01-24-2013, 05:48
Cha nó Súc Sanh thì phải đẻ ra cái thằng Súc Vật này, Có ai đánh vô mặt Ông Già nó coi nó sẽ nghĩ ra sao
3dungvemcondo
01-24-2013, 10:50
qúa hèn nhát cả lủ đứng nhìn để cho thằng chó côn đồ đả kíck cụ già.
thật là vãi lồn chó đéo lủ 94 lù
[cái thằng mất dạy.
Nó có dạy và được đào tạo 100% từ Đảng và Bác !
Đây mới chính là nhân cách căn bản cuả con người Cộng Sản Chủ Nghĩa.
Từ CAND đến QDND và tất cả những kẻ tôn sùng CNCS đều sẽ có nhân cách, không phải, là thú tánh như vậy đó !
Và Cu nữa! Ngày nào mà Cu còn nhìn thấy những tia máu của CSVN, thì cũng sẽ có ngày Cu sẽ phát thú tánh như vậy !!!
:hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy:
http://tudodanchu.files.wor dpress.com/2009/01/0109.jpg
chu9chin
01-24-2013, 19:45
Nó có dạy và được đào tạo 100% từ Đảng và Bác !
Đây mới chính là nhân cách căn bản cuả con người Cộng Sản Chủ Nghĩa.
Từ CAND đến QDND và tất cả những kẻ tôn sùng CNCS đều sẽ có nhân cách, không phải, là thú tánh như vậy đó !
Và Cu nữa! Ngày nào mà Cu còn nhìn thấy những tia máu của CSVN, thì cũng sẽ có ngày Cu sẽ phát thú tánh như vậy !!!
:hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy:
Và khi thú tính nổi lên thì CU sẻ THUN và DÁI sẻ TEO
hmta1982
01-25-2013, 00:31
Cũng may là nó chưa mượn được dùi cui , roi điện của thằng cha của nó :mad:
[
Nó có dạy và được đào tạo 100% từ Đảng và Bác !
Đây mới chính là nhân cách căn bản cuả con người Cộng Sản Chủ Nghĩa.
Từ CAND đến QDND và tất cả những kẻ tôn sùng CNCS đều sẽ có nhân cách, không phải, là thú tánh như vậy đó !
Và Cu nữa! Ngày nào mà Cu còn nhìn thấy những tia máu của CSVN, thì cũng sẽ có ngày Cu sẽ phát thú tánh như vậy !!!
:hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy: :hafppy:
http://tudodanchu.files.wor dpress.com/2009/01/0109.jpg
Holy shit. Hình quá độc. CT
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.