PDA

View Full Version : Help The Poor xin tiền giúp người nghèo tại Việt Nam


vuitoichat
02-04-2013, 16:50
Trong hai ngày cuối tuần, Thứ Bảy 2 Tháng Hai và Chủ Nhật 3 Tháng Hai, già có, trẻ có, các thành viên hội Help The Poor không ngại gió lạnh, cầm thùng tiền suốt nhiều tiếng đồng hồ trước các chợ để xin tiền giúp người nghèo.

Các tình nguyện viên của hội Help The Poor đến khắp các chợ Việt Nam trong vùng Little Saigon, kêu gọi người qua đường giúp người nghèo tại Việt Nam, trong chương trình “Xuống Ðường Gây Quỹ Giúp Người Nghèo” vào cuối tuần qua.

“Vì mình ở Mỹ sung sướng, còn nhiều người ở Việt Nam tội nghiệp lắm,” bà Christine Trần, một trong bốn người đứng xin tiền trước chợ Hòa Bình, Garden Grove, giải thích việc gia đình bà giúp hội Help The Poor.

Tưởng dễ dàng, việc ủng hộ gây quỹ kiểu đứng chờ “ông đi qua bà đi lại” của Help The Poor không đơn giản. Người giúp tuy nhiều, nhưng số người mặc kệ bỏ đi lại chiếm đa số.

Dù hết người này đến người khác bảo “không có tiền lẻ đâu,” các thành viên hội Help The Poor vẫn tươi cười cám ơn và không nản chí. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều không phút ngơi nghỉ trước cổng chợ Hòa Bình, không biết bị bao nhiêu người lướt qua như không nghe, không thấy sự nài khẩn của Help The Poor, ba chị em bà Christine Trần vẫn vui vẻ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/161376-1-400.jpg
Một người đi chợ Hòa Bình dừng chân ủng hộ Help The Poor giúp người nghèo Việt Nam. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Bà Kim Chi Trần, một người trong gia đình bà Christine Trần, cười giải thích với phóng viên nhật báo Người Việt rằng “Chắc họ để dành tiền mua sắm Tết nên không giúp người nghèo được. Thanksgiving người ta giúp mình nhiều lắm”. Nhìn những thành viên Help The Poor hiền lành, nhiều người dù đang vội đi chợ cũng dừng lại lục ví bỏ vào thùng tiền vài đồng. Những đồng tiền này khiến người nhận hân hoan, bỏ cái công họ đứng hàng giờ để kêu gọi người qua đường.

Anh Nhân Nguyễn, 19 tuổi, lần đầu tiên xuống đường cùng Help The Poor, chia sẻ: “Vui lắm khi giúp được mọi người. Bạn bè nhìn thấy mình là liền hỏi han rồi ủng hộ.”

Dù mùa học đã bắt đầu, anh Nhân sẵn sàng hy sinh giờ làm bài ở nhà để cùng Help The Poor xin tiền cho người nghèo Việt Nam.

Hình thành từ năm 2000 với một số anh chị em từng làm công tác xã hội và do lời mời gọi của Linh Mục Mai Khải Hoàn, hội Help The Poor (Hội Thiện Nguyện Giúp Người Nghèo) chính thức có giấy phép hoạt động và được quy chế miễn trừ thuế cho người đóng góp từ ngày 1 Tháng Giêng, 2001.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/161376-2-400.jpg
Ba chị em, từ trái sang, bà Kim Chi Trần, bà Christine Trần, và bà Trâm Trần, hy sinh ngày Thứ Bảy để giúp hội Help The Poor gây quỹ cho người nghèo Việt Nam. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Hội tập trung vào những công tác nhằm nâng cao trình độ để người nghèo khó được thăng tiến không chỉ về vật chất, mà quan trọng hơn là thăng tiến tinh thần. Không chỉ là cung cấp cơm gạo, hội ưu tiên yểm trợ cho họ “cái cần câu” hơn là cho “con cá”.

Linh Mục Mai Khải Hoàn, linh hướng của Help The Poor, nói: “Ðến các chợ xin tiền cho người nghèo là một hoạt động đặc biệt của hội. Tại các chợ, tất cả mọi người, ai có lòng đều có thể giúp được ít nhiều cho những người ở Việt Nam.”

Quả thật, Help The Poor có nhiều chương trình khác nhau để mạnh thường quân giúp đỡ, nhưng việc đến xin tiền tại các chợ có lẽ thu về ít nhất mà mất nhiều công sức nhất.

“Mình cực một chút để chia sẻ phần nào nỗi khó nhọc của người nghèo,” bà Hoàng Vĩnh, một thành viên ban điều hành, cho biết.

Ngân quỹ của Help The Poor yểm trợ các chương trình y tế, vệ sinh, đời sống xã hội, giáo dục cho người dân nghèo tại Việt Nam, đặc biệt là cho trẻ mồ côi và người khuyết tật. Những hoạt động thiện nguyện của Help The Poor trong 13 năm qua khó mà kể hết trong phạm vi bài báo.

Gần đây nhất, trong những tháng cuối năm 2012, hội tổ chức buổi khám bệnh phát thuốc cho đồng bào nghèo thuộc giáo xứ Tha La, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, hay Mái Ấm Hoa Hồng thuộc huyện Củ Chi, và Trung Tâm Thiên Phước của các em khuyết tật.

Hình ảnh ghi lại các buổi thiện nguyện tại Việt Nam được hội Help The Poor cập nhật thường xuyên trên trang mạng: http://www.helpthepoorvietn am.org.

Thiên An/Người Việt

Minhrau
02-04-2013, 17:14
đả có đảng cướp lo rồi quyên tiền không biết có đến tay người nghèo không đây

hongyen2000
02-04-2013, 17:44
Người nghèo đáng thương nhưng chính người nghèo nầy trước kia công sản lợi dụng để cướp chánh quyền thế thì hôm nay người nghèo nên đòi bọn cộng sản làm cho hết nghèo....

cc4cc
02-04-2013, 17:47
Sau 1975 Cộng Sản Việt Nam hết nghèo .....

lao ong
02-04-2013, 17:57
tôi hy vọng tiền này đến tay người nghèo...
Tiền Tết cho người nghèo cùa quỷ 'xóa đói, giảm nghèo" đã bị CSVN, tụi địa phương gồm quan xã, quan ấp ăn chận vì sợ họ nghèo quá thấy tiền là.... xài, nênnghèo vẫn hoàn nghèo còn quan giàu lại mãi giàu.

ez4me
02-04-2013, 21:38
tôi hy vọng tiền này đến tay người nghèo...
Tiền Tết cho người nghèo cùa quỷ 'xóa đói, giảm nghèo" đã bị CSVN, tụi địa phương gồm quan xã, quan ấp ăn chận vì sợ họ nghèo quá thấy tiền là.... xài, nênnghèo vẫn hoàn nghèo còn quan giàu lại mãi giàu.

:eek::eek::eek::eek:

cha12 ba
02-04-2013, 21:42
“Vì mình ở Mỹ sung sướng, còn nhiều người ở Việt Nam tội nghiệp lắm,” bà Christine Trần
Trời quá sướng, thôi bà đưa hết tài sản của bà về đi.
Ai cũng phải cày, cũng phải đi làm mới có ăn đâu có phải tiền USD mọc trên cây là đứng hái , thưa bà!

haithuyensatcong
02-04-2013, 22:51
bọn ma đầu học theo những hội thiện nguyên mỹ kiếm tiền cho chúng trước rồi mới tới người chúng đứng ra xin cho.....bọn mê tín tôn giáo bị bọn ma cô cha cố và thầy chùa cộng sản trá hình kiếm tiền.....hảy cảnh giác đừng vì lòng bắc ái mà giúp bọn mượn cửa chùa bán nhang và mược cửa chúa bán đèn cây không được phước lộc gì đâu mà còn mang tội giúp qủy đỏ

Hội help the poor make me rich

chu9chin
02-04-2013, 23:07
“Vì mình ở Mỹ sung sướng, còn nhiều người ở Việt Nam tội nghiệp lắm,” bà Christine Trần
Trời quá sướng, thôi bà đưa hết tài sản của bà về đi.
Ai cũng phải cày, cũng phải đi làm mới có ăn đâu có phải tiền USD mọc trên cây là đứng hái , thưa bà!


:hafppy::hafppy::haf ppy:

Cho dù xứ Mỹ tiền đầy đường ...nhưng khom lưng xuống để lượm , cũng mõi lưng lắm đó nhe mụ Xì tin Tran ...

Hèn chi bọ này mỗi năm đi về Việt Nam ít nhất từ 4 đến 6 lần ...
Tiền vé máy bay và tiền chi tiêu ở đâu ra ? móc tiền riêng của chúng nó ra à ?

joebob3
02-05-2013, 00:11
Mấy mụ nầy rảnh quá ! qua đây không làm ! không đóng thuế ! hút máu xứ Mỷ gọi là tiền già ( welfare già) nay lại còn dở quẻ ! sao không giúp xứ Mỷ bằng cách đừng ăn welfare, đùng xài medicare !
lủ mắc địch , mất dạy !!

haithuyensatcong
02-05-2013, 00:22
ký sinh trùng đâm hút qũy tiền già nhưng chưa có một này đóng góp ,nay đi làm tay sai cho cha cố thầy chuà việt cộng làm giầu....nước mỹ này phải thay đổi luật tiền già người nào có đóng góp thì được hưởng tiền già và medicare còn người không có đóng góp thì phải đi lãnh welfare mà lãnh welfare tối thiểu phải đi làm một tuần 10 tiếng hay đi làm lụm rác hay quết công viên cho thành phố..xem chúng có thì giờ đi làm chuyện từ thiện tào lao lo cho việt cộng