PDA

View Full Version : Suýt chết vì ham tạo dáng bên đường ray


vuitoichat
02-08-2013, 20:52
Xiao Li, 20 tuổi, để nghị bạn cô là Xiao Qing chụp cho vài kiểu ảnh với mái tóc đang bay về phía sau do gió tạo ra từ đoàn tàu đang đi tới. Vụ tai nạn xảy ra ở Shaodong, tỉnh Hồ Nam, thuộc miền nam Trung Quốc.

Tạo dáng bên đường ray để chụp ảnh, một nữ sinh viên Trung Quốc bị tàu đâm văng ra ngoài khi đang chạy tốc độ cao.

Khi Li đang cố gắng tạo dáng thì vấp phải cục đá ngay nên bị xô vào ngay sát đường tàu chạy. Đúng lúc đó đoàn tàu cao tốc chạy tới, đâm vào vai trái khiến Li bị hất nạn nhân văng ra ngoài.
http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-02-08/1360286940-ray-2.jpg
Chỉ vì muốn có kiểu ảnh đẹp, Li liều lĩnh tạo dáng trên đường ray dù biết tàu đang tới

Người lái tàu phải dừng lại gấp vì tưởng nạn nhân đã thiệt mạng, nhưng may mắn là Li chỉ bị tím bầm vai trái.

“Tôi không nhận ra là đoàn tàu đã đến gần thế. Vai tôi bị tím bầm nhưng may là tôi thoát chết”, Li nói.

“Có lẽ lần sau tôi nên chụp ảnh trong nhà”, Li vẫn chưa hết sợ hãi.
http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-02-08/1360286940-ray-1.jpg
May mắn là cô gái chỉ bị đâm vào vai trái

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, hành vi cản trở tàu chạy là vi phạm pháp luật, nhưng Li bị hậu quả như thế là đã khá nặng.

Tạo dáng bên đường ray để chụp ảnh, một nữ sinh viên Trung Quốc bị tàu đâm văng ra ngoài khi đang chạy tốc độ cao.

Trúc Quỳnh (theo Daily Mail)

viencent
02-08-2013, 21:01
Ngựa Bà...xấu xí làm chuyện để Ý....
may mà cô hồn không rước...MẸ đi đó..
về Mua HEO cúng đi MẸ...

Minhrau
02-08-2013, 21:20
hú hồn tưởng là đi bán muối rồi,đường rầy chứ ray đách què

hmta1982
02-08-2013, 22:46
Suýt chết vì tính khoe hàng bên đướng rầy xe lửa ! :hafppy:

phokhuya
02-09-2013, 05:06
Tụi này chắc đang kể chuyện tiếu lâm để chọc thiên hạ cười 3 ngày Tết. Tiếng xe lửa từ xa nghe thì đã rùng mình rồi. Chỉ có những người muốn tự tử thì mới không sợ mà thôi. Làm gì có chuyện thấy xe lửa chạy đến mà còn có tinh thần để ngồi làm dáng nữa.
Xe lửa chạy với tốc độ nhanh và sức nặng của nó mang theo mà đụng phải vai trái nhưng chỉ bầm tím thôi sao? Tái xế xe lửa nào mà dám thắng gấp khi đang kéo theo những toa hàng, và hành khách? Ai cản đầu xe lửa thì chết ráng chịu, ở đó mà nó thắng gấp lại xem coi chết chưa. Dù sao thì cũng cười được vài phút đỡ đi mệt mõi sau một ngày dài lê thê.