Log in

View Full Version : Mỹ đối mặt trận bão tuyết lịch sử


saigon75
02-09-2013, 16:49
Một trận bão tuyết lớn đang hoành hành ở miền Đông Bắc nước Mỹ khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy. Chính quyền 5 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp

Các nhà dự báo thời tiết cho biết lượng tuyết dày ít nhất 0,6 mét sẽ bao phủ hầu hết thành phố Boston. Tuyết cũng rơi dày ở các bang Connecticut và Maine.

Tình hình càng thêm tồi tệ bởi tốc độ gió đang ở mức 60 km/giờ và dự báo sẽ tăng lên 120 km/giờ.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo sự kết hợp của hệ thống thời tiết từ vùng cực và dòng khí cận nhiệt đới có thể gây ra một “trận bão lịch sử”.

http://nld.vcmedia.vn/XOj9JzuvqrMwiIhJEeTn lfzwvhn8N6/Image/2013/02/us-2-web_9be4c.jpg
Tuyết rơi dày ở thành phố Boston khiến việc đi lại vô cùng khó khăn
Ảnh: ABC News


Trước mối đe dọa của thời tiết khắc nghiệt, thống đốc bang Massachusetts đã có bước đi hiếm hoi là cấm hầu hết xe đi lại trên đường phố từ ngày 8-2 (giờ địa phương). Ngoài ra, chính quyền bang Connecticut đã đóng cửa xa lộ đối với mọi loại xe, trừ xe dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Khoảng 40.000 người ở bờ Đông đã bị mất điện trong lúc ít nhất 3.500 chuyến bay bị hủy. Đã xuất hiện tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại một số địa phương. Thống đốc 5 bang Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Maine đã ban bố tình trạng khẩn cấp và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Tại Canada, tuyết rơi dày đã gây ra khoảng 200 vụ tai nạn giao thông, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

P. Võ (Theo BBC, Reuters)
Nguoilaodong

coreyle
02-09-2013, 18:13
Chuyện Nhỏ, We're Proud New Englandner.

qthinh
02-09-2013, 21:25
Đúng vậy, không có bão tuyết không phải New England.
Năm mới vui vẻ.
Chuyện Nhỏ, We're Proud New Englandner.

Minhrau
02-11-2013, 16:23
5 bang bà nội nó

ChaTôi
02-12-2013, 16:12
Đúng vậy, không có bão tuyết không phải New England.
Năm mới vui vẻ.

***Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ.***


++++ Tự Thuật Đầu Năm Cuả Cuthun - qthinh ++++


Xuân Quý Tỵ có khác.
Năm nay đón Xuân, "Tự Do" Con Cu tui cũng luyện xiếc theo đúng bài đúng sách. Bài bản đầy đủ, luyện làm sao giống như các Súc Sinh đang cai trị Việt Nam.

Ừa hen! Đảng Bù Nhìn thì treo các khẩu hiệu như:
"Không có gì quái hơn độc lập con cặc" ... hay là
"CHXHCNVN rồi Độc Lập - Tự Do - Con Cặc" ... vv và vv ...

Vậy thì Con Cuthun tui cũng có khẩu hiệu chớ! Vậy là sau nhiều ngày ngậm phân suy nghĩ, cuối cùng Cu tui cũng có một khẩu hiệu cho ra vẻ giống con người...

Ừ! Thì vẫn biết rằng Cuthun tui sinh ra là con người, nhưng là vì đã từ lâu rồi, Cuthun tui đã tình nguyện làm Cẩu, làm Nô Tài.

Mờ có gì quá đáng đâu chớ?
Chỉ là đôi khi thường thường giơ bốn cái chân để hoan hô các Đại Ma Đầu Việt Cộng - bọn chó đẻ đội lốt người, rồi thỉnh thoảng hầu như là ca tụng lối sống đàn điếm cuả các Đại Gia Đỏ - loại thú khủng chuyên hút máu cuả nhân dân và tài sản cuả quốc gia, rồi đôi khi luôn ca ngợi cái lối sống chơi bời trác táng cuả cái đám Nô Sỹ - bọn thích chui đầu vào vòng để được ăn phân như Cuthun tui ...

Còn tánh người và lòng thương cuả Cu tui có nhiều lém chớ!
Ví như là xót xa cho con chó ở Trung Cộng bị cán chết, hay tưởng niệm cho đàn gà bị đập chết ở Ninh Kiều...

Nhưưưnnng!!! Tuyệt đối Con Cu tui chưa bao giờ tội nghiệp cho nỗi khổ cuả đại đa số dân Việt và Con Cu tui cũng xin thề, thà làm tội đồ Việt Gian chứ không bao giờ Cu tui sẽ đồng cảm với những oan ức cuả dân nghèo ...

Làm người tốt thì khó, chớ làm chó thì dễ ợt. Không tin quý vị cứ xem đó, tui cũng bắt chước Cộng sản, giả dối làm trò xiếc, trương khẩu hiệu và cái khẩu hiệu cuả Con Cu tui bắt đầu từ Xuân Qúy Tỵ năm nay sẽ là:

***Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ.***